Thực hư thông tin lừa học sinh 'ba bị tai nạn và yêu cầu lên xe chở đi'

(PLO)- Hiệu trưởng trường Long Thạnh Mỹ khẳng định thông tin lan truyền trên mạng về vụ việc người lạ nói với học sinh là ba bị tai nạn giao thông và yêu cầu chở đi là không chính xác.

PV đã trao đổi với lãnh đạo trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức để làm rõ thực hư tin học sinh có "ba bị tai nạn giao thông… ".

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin: Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ có xảy ra trường hợp. Học sinh đợi ba mẹ ngay cổng trường có một người đàn ông nói với bạn đó: Ba con bị tai nạn giao thông.

"Chú là bạn của ba con, lên xe chú chở con đến bệnh viện. Rất may là trường hợp học sinh đó có ba đã mất. Bạn đó sợ quá và báo cáo với GV. Đây là trường hợp rất nguy hiểm, rất mong phụ huynh nhắc nhở học sinh không nên ra khỏi cổng trường khi ba mẹ chưa đến đón và không tự ý đi bộ hay theo ai về. Trên lớp các GV cũng nhắc nhở các bé thường xuyên. Xin cảm ơn.”

Thông tin lan truyền trên mạng khiến nhiều người hoang mang

Vụ việc sau đó khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang chia sẻ thông tin rộng rãi hơn.

Trao đổi với PLO, cô Nguyễn Thị Thanh Phước, Hiệu trưởng trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ, cho biết thông tin trên là không chính xác. Sau khi có thông tin lan truyền, nhà trường cũng tổ chức xác minh nhưng không có trường hợp nào như vậy.

“Đặc biệt, nguyên ngày hôm qua, tôi ở trường cả ngày nên chắc chắn không có trường hợp nào như vậy. Thêm nữa, trường tổ chức học sinh ra về lệch ca, lệch giờ, phụ huynh đứng ngoài cổng trường đợi học sinh chứ không có việc học sinh đợi phụ huynh. Tức học sinh ở trong sảnh trường nhận diện thấy ba mẹ tới đón mới ra, có cả bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm quản lý, các em về hết thầy cô mới được về” - cô Phước nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới