Tốp những phim kinh dị rùng rợn về báo ứng

Trên phim ảnh, nhất là với thể loại kinh dị, những tội ác ghê rợn bị che giấu suốt nhiều năm đều sẽ dẫn tới hậu quả kinh hoàng.

Cùng điểm qua những tựa phim “nghiệp quật” dưới đây để xem ngay lại cách sống.

Arang (2006)

Arang lấy cảm hứng từ một truyền thuyết dân gian của người Hàn Quốc về hồn ma báo oán của cô gái trẻ liên tục giết hại các phán quan địa phương cho đến khi có người giúp cô đưa những kẻ đã sát hại mình ra công lý.

Death Bell (2008)

Death Bell mở đầu với một buổi luyện thi Đại học của 20 học sinh ưu tú.

Bỗng nhiên, màn hình TV mở lên cho thấy hình ảnh nữ sinh giỏi nhất lớp Min Hye Yeong đang bị nhốt trong một hồ thủy tinh được bơm nước từ từ.

Thất bại trong việc giải câu đố khiến cô gái trẻ mất mạng.

Chưa dừng ở đó, lần lượt từng học sinh trở thành nạn nhân của hung thủ bí ẩn theo thứ tự xếp hạng học lực. Mọi thứ hóa ra chính là quả báo từ tội ác kinh hoàng nhằm che giấu việc mua bán điểm số của phụ huynh và học sinh.

Devil (2010)

Tác phẩm do M. Night Shyamalan sản xuất xoay quanh cuộc gặp mặt tình cờ của sáu người lạ mặt trong một chiếc thang máy.

Đến tầng 35, chiếc thang bỗng nhiên gặp trục trặc. Hàng loạt các sự kiện siêu nhiên rùng rợn bắt đầu xảy ra khiến từng người lần lượt bỏ mạng mỗi khi ánh đèn chợt tắt. 

Carrie (2013)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, Carrie có nhân vật chính là cô nữ sinh cùng tên với tính cách hiền lành, nhút nhát.

Ở tuổi dậy thì, cô không có bất kì kỹ năng sống căn bản nào nên thường xuyên bị các bạn trêu chọc.

Mẹ cô lại là người cuồng tín nên chọn cách giáo dục cực đoan, dằn vặt con gái. Mọi thứ biến thành thảm họa khi Carrie bộc phát sức mạnh ma quỷ và giết hại mọi người để trả thù.

Ready or Not (2019)

Poster phim Báo Ứng mở màn bằng một đám cưới linh đình của Grace và Alex thuộc gia tộc Le Domas giàu có.

Đến buổi tối, họ quây quần chơi một trò chơi truyền thống từ chiếc hộp giải đố. Sự kiện vui vẻ bỗng biến thành màn thảm sát kinh hoàng khi Grace bốc trúng tấm thẻ “Trốn Tìm”.

Cô dâu mới bỗng nhiên trở thành mục tiêu săn đuổi của cả nhà chồng. Hóa ra, tổ tiên của nhà Le Domas đã giao kèo với quỷ dữ để có được gia tài kết xù, đổi lại mỗi thành viên mới của họ đều phải trải qua trò chơi rùng rợn này.

His House (2020)

His House kể câu chuyện cặp vợ chồng tị nạn Bol và Rial trốn thoát khỏi quê nhà Sudan đến Anh Quốc.

Cuộc sống của Bol và Rial không chỉ trở thành cơn ác mộng mà còn đứng trước nguy cơ bị trục xuất.

Trên thực tế, những linh hồn mà cả hai phải đối mặt đều do quả báo từ tội lỗi của họ trong quá trình trốn chạy.

Báo Ứng (2021)

Báo ứng là bộ phim kinh dị mới nhất của xứ Hàn xoay quanh câu chuyện nhân quả.

Nhân vật chính của phim là Yoo Yi do cựu thành viên Han Seung Yeon của Kara thủ vai.

Sau nhiều năm xa cách, cô quyết định dọn về căn nhà cũ của gia đình để mong phục hồi kí ức. Đồng thời, Yoo Yi cũng xin dạy tại trường cũ của cha và quen biết thầy giáo Sung Min do Yoon Sung Mo của nhóm Supernova đóng.

Thế nhưng, nữ giáo viên liên tục gặp phải hàng loạt sự kiện kì dị tại nơi làm lẫn ở nhà do những oan hồn lẩn khuất gây nên.

Sau khi tìm lại được cuốn nhật ký cũ của cha, Yoo Yi dần khám phá ra những bí ẩn rùng rợn đằng sau cái chết của cha mẹ mình năm xưa. Khi những tội ác dần được phơi bày ra ánh sáng thì cũng là lúc báo ứng kinh hoàng lũ lượt kéo về khiến người xem ám ảnh.

Trailer bộ phim Karma (Báo ứng). Nguồn: Youtube

Báo ứng ra rạp ngày 19-3 trên toàn quốc.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm