Vợ chồng khiếm thị chấp nhận cuộc sống 'dù nghèo khổ nhưng còn có nhau'

Theo chia sẻ, cả hai quen biết trong trong một lần về địa phương nhận quà Tết. Sau cuộc nói chuyện xã giao, anh Lực có xin số điện thoại để liên lạc nhưng chị Ngọc nhất mực từ chối. Cực chẳng đã, anh Lực bèn đi đường vòng xin được số từ hội trưởng.

Dù đã có được số điện thoại nhưng anh Lực cũng phải gọi tới lần thứ 4 thì chị Ngọc mới tiếp chuyện và từ đó cả hai tìm hiểu để đi tới hôn nhân.

Vì từng dở dang một lần đò nên gia đình nhà chồng không chấp nhận cuộc hôn nhân lần này vì họ sợ tái diễn lại cảnh chia ly. Anh Lực đành phải về nhà chị Ngọc để ở rể. Cả hai cứ thế sánh bước cùng nhau cho tới khi chị Ngọc sinh em bé thì gia đình nhà chồng mới chấp nhận cuộc hôn nhân của cặp đôi khiếm thị.

Chị Đặng Thị Ngọc và anh Dương Văn Lực. Ảnh: JET

Nhớ lại thời điểm ấy, chị Ngọc cho hay cũng có chút lo lắng về những khó khăn trước mắt khi nhận lời đồng ý kết hôn.

“Tôi cũng có suy nghĩ và cũng có than với ba mẹ. Ba mới nói là thấy ảnh vậy thì sợ sau này gia đình tôi sẽ khổ. Tôi mới đáp rằng trước thì cũng khổ, sau này cũng khổ nên thôi thì cho tôi chọn ảnh làm chồng, có sướng thì cùng hưởng, có họa cùng chia” - chị Ngọc chia sẻ.

Tiếp tục câu chuyện với những tháng ngày của cuộc sống hôn nhân, chị Ngọc tâm sự vì quá túng thiếu nên chị đành phải bán đôi bông tai là quà cưới của chồng tặng để lo cho đứa con mới sinh. Thu nhập chính của cả hai vợ chồng đều phụ thuộc vào công việc bán vé số từ anh Lực.

Hằng ngày, anh phải đi hơn 50 km và di chuyển qua rất nhiều phương tiện từ xe ôm, phà cho tới xe buýt mới có thể vào được trung tâm thành phố để bán.

Chị Ngọc xúc động chia sẻ tại chương trình.

“Hôm nào bị giựt, bị mất hoặc ôm số thì đành phải thiếu nợ đại lý vé số. Những lúc này tôi cũng chỉ biết tự nhủ “của đi thay người” chứ cũng đâu biết làm gì khác” - anh Lực kể trong chua xót khiến MC Đình Toàn, NSƯT Vân Khánh cũng không thể kìm lòng.

Công việc bán vé số bấp bênh có những ngày không có tiền để lo cho vợ con khiến anh Lực cảm thấy buồn tủi vì bản thân không thể lo chu toàn, để vợ con phải thiếu ăn thiếu mặc.

Tuy khó khăn là thế, nhưng tình cảm giữa anh Lực và chị Ngọc lúc nào cũng tràn đầy. Cả hai luôn chia sẻ và tự động viên lẫn nhau dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào. 

“Ráng đi em ơi, giờ mình nghèo quá biết sao giờ" - anh Lực thuật lại những lời nói với vợ. Về phần mình, chị Ngọc cũng có những nỗi buồn riêng điển hình như khi nghe lời con trẻ hỏi vào dịp Tết: “Mẹ ơi, con thấy người ta bận bộ đồ mới đẹp quá, mẹ mua cho con bộ đồ mới đi”.

Anh Lực.

Câu nói như xoáy sâu vào sự bất lực của chị Ngọc khi không thể đáp ứng được niềm mong đợi và ước ao của người con.

Trước thời điểm dịch bệnh bùng phát thì gia đình cũng có đồng ra đồng vô nhưng khi giãn cách xã hội thì nguồn thu nhập chính là bán vé số không còn, buộc hai vợ chồng anh Lực và chị Ngọc phải mượn tiền để trang trải. Tới hiện tại cặp đôi đã thiếu nợ số tiền trên 20 triệu đồng.

Đồng cảm với cặp đôi khiếm thị, NSƯT Vân Khánh cảm nhận được tình yêu đẹp từ câu chuyện của anh Lực và chị Ngọc.

“Người ngoài nhìn vào họ sẽ nói rằng khổ quá làm sao sống nhưng hai bạn vẫn dành cho nhau niềm tin về tình yêu đẹp” - nữ ca sĩ Vân Khánh cho hay.

Tập 10 Thuận vợ thuận chồng với chủ đề Hạnh phúc trong nghèo khó được phát sóng vào lúc 19 giờ 35 tối nay, 11-3 trên VTV9.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm