TS Dương Duy Đồng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, một trong những người tổ chức bàn giao nhà cho giáo sư Liêm vào đầu tháng 11 - cho biết hai cựu sinh viên nói trên học khóa 1986-1991 và hiện đang làm việc trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc.
Sau khi ra trường, hai sinh viên này vẫn giữ liên lạc với trường và thường hỗ trợ học bổng cho sinh viên khó khăn. Biết hoàn cảnh của thầy Liêm ngặt nghèo (75 tuổi vẫn ngày ngày nuôi vợ bệnh tâm thần, hai con gái bị suy nhược thần kinh, người con trai duy nhất đã chết đuối năm 13 tuổi) nên mong muốn hỗ trợ thầy.
Thầy Liêm giảng dạy ở Trường ĐH Nông lâm TP.HCM từ năm 1976 và làm hiệu trưởng trường trong bốn năm (1994-1998), đến nay cả gia đình thầy vẫn ở trong khu tập thể của trường.
“Khi hai cựu sinh viên xin phép được xây nhà giúp thầy, thầy một mực từ chối. Hai bạn nhờ tôi nói với thầy là hai bạn thành đạt, nên người như ngày hôm nay là nhờ những bài học của thầy ở lớp và cả trong cuộc sống. Xin thầy xem đó là tấm lòng của học trò với gia đình thầy trong lúc khó khăn” - ông Đồng kể. Về trị giá ngôi nhà, hai cựu sinh viên từ chối thông tin. Chỉ biết đó là một ngôi nhà ba tầng khang trang cùng tivi, tủ lạnh, bếp gas, giường, tủ...
Theo HÀ BÌNH (TTO)
Cám ơn hai anh cựu sinh viên. Cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp.
Mình là cựu sinh viên Trường ĐH Nông lâm ngành cơ khí nông nghiệp, khóa 1978-1983. Đọc bài viết này mình rất xúc động. Xúc động trước tình cảm và nghĩa cử của hai bạn cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi - Thú y của trường. Chúc hai bạn luôn khỏe, luôn giữ được tình cảm dành cho thầy cô và bạn bè đồng môn.
Bạn đọc có thể chưa biết, thầy Dương Thanh Liêm vốn là sinh viên giỏi toàn diện của lớp đại học ngành Chăn nuôi khóa 7 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2012, tôi xin chúc mừng thầy Dương Thanh Liêm đáng kính. Món quà của hai cựu sinh viên là một biểu hiện cụ thể lòng kính trọng của các thế hệ học trò đối với thầy Liêm và là niềm động viên tinh thần to lớn đối với những nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Tại sao ngày 20-11 hằng năm chúng ta nhớ ơn và tôn vinh các thầy cô mà không tôn vinh những học trò nhớ về thầy cô như hai cựu sinh viên này?
Cuộc đời vẫn đẹp nhờ những nghĩa cử của hai học sinh giấu mặt làm việc nghĩa tình như vậy. Chúc hai học sinh luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc gia đình thầy hưởng trọn vẹn niềm vui tinh thần và vật chất từ hai học sinh nghĩa tình đó.
Tôi cũng làm nghề giáo, rất cảm động khi đọc bài này. Có hai học sinh nhớ ơn thầy, trong thời điểm thành đạt tự nguyện góp vốn xây nhà cho thầy xem như là một món quà vật chất và tinh thần cho các em học sinh sau này noi theo. Theo tôi đây là một món quà vô giá mà những người làm công tác giáo dục rất trân trọng.
Tôi có nghe một số câu chuyện về thầy Dương Thanh Liêm, mặc dù tôi không được là học trò của thầy song luôn ngưỡng mộ và kính trọng như chính những người thầy của mình. Một câu chuyện nhỏ đó là khi thầy còn học đại học ở Trường ĐH Nông nghiệp I - Hà Nội, thầy đã là tấm gương cho mọi sinh viên các thế hệ sau noi theo về học giỏi "Học tập xuất sắc như Dương Thanh Liêm".
Thầy thật xứng đáng với món quà nhỏ đó của học trò. Xin cảm ơn các bạn cựu sinh viên của thầy, cũng đã cho chúng tôi, những "học trò" ngày nào, những "cựu sinh viên" và "nhà giáo" một bài học lớn về làm người...
Tôi rất cảm động. Khi đọc tin này xong, tôi đã gọi điện chúc mừng thầy. Không nói được nhiều với thầy nhưng tôi cũng cảm nhận được thầy và gia đình rất vui. Sắp đến Ngày nhà giáo Việt Nam, xin kính chúc thầy cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trong ngôi nhà mới của mình.
Cần lắm những tình cảm và hành động cao đẹp như hai anh. Chúc thầy luôn vui và hạnh phúc bên gia đình cùng món quà của học trò. Chúc hai anh sẽ luôn giữ được tấm lòng cao đẹp như vậy.
Thật ngưỡng mộ tấm gương sáng trong của thầy, mong thầy được sống vui, khỏe trong căn nhà ấm tình thầy trò này. Sáng nay đọc bản tin trên Tuổi Trẻ về "cơm có thịt", thấy thật đau lòng trước sự vô cảm của ai đó... Nay đọc bản tin về hai học trò của thầy, thấy con tim đã vui trở lại.
Chúc mừng thầy, thật là một tin vui trong dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Một tin vui cho những người thầy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Sự việc này làm gợi lên suy nghĩ về trách nhiệm của nhà nước trong việc chăm lo đời sống cho giáo viên.
Thật là cảm động khi đọc tin này. Những tấm gương học trò như vậy cần được vinh danh để cho các thế hệ tiếp theo noi gương về nghĩa cử cao đẹp của tình thầ̀y trò. Tình con người Việt Nam.