270 phút với hơi thở World Cup

(PLO)- Từ những trận cọ xát tại World Cup đấy, những nhà làm bóng đá Việt Nam sẽ ngồi lại thực thi điều gì để tiếp cận với sân chơi thế giới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận thua 0-7 trước Hà Lan đã khép lại kỳ World Cup đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều cảm xúc khác nhau.

Ba trận đấu, 270 phút, không có một bàn thắng, phải nhận đến 12 bàn thua, các tuyển thủ nữ Việt Nam ngay lần đầu bước ra sân chơi lớn nhất thế giới đã phải đối diện với tất cả những gì được xem là tinh túy nhất của bóng đá nữ thế giới.

Họ phải chạm trán với đương kim vô địch thế giới Mỹ, gặp á quân thế giới Hà Lan. Ngay cả với đối thủ cùng bảng, lần đầu dự World Cup và được xem là dễ chơi như Bồ Đào Nha, các cầu thủ Việt Nam đã phải vắt kiệt sức lực để san lấp đi những khoảng cách rất lớn, đặc biệt là thua thiệt về thể hình và sức mạnh.

270 phút với hơi thở World Cup ảnh 1

Sự vượt trội về cơ bắp, về thể hình lẫn sức mạnh của các cầu thủ Hà Lan trong trận thắng đội tuyển nữ Việt Nam 7-0. Ảnh: GETTY IMAGES

Chứng kiến những nỗ lực của các học trò trong việc lăn xả để hạn chế bàn thua hơn là tìm cách ghi bàn vào lưới đối thủ, HLV Mai Đức Chung càng hiểu hơn về khoảng cách thực của bóng đá nữ Việt Nam với sự phát triển của bóng đá nữ thế giới. Điều mà lâu nay ông cùng những nhà làm bóng đá Việt Nam chỉ cảm nhận khi so sánh những kết quả từ đội tuyển nữ Thái Lan vốn đã đi trước hai mùa World Cup (2015, 2019).

Vậy là đã có ba đội tuyển nữ Đông Nam Á từng tham dự World Cup là Thái Lan (2015, 2019) và Việt Nam, Philippines (2023), từ đó đã có những chiến thắng của bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi World Cup (Thái Lan thắng Bờ Biển Ngà 3-2, Philippines thắng New Zealand 1-0) nhưng chưa một đại diện nào của Đông Nam Á vượt qua được vòng bảng. Điều đấy khẳng định khoảng cách của Đông Nam Á so với bóng đá thế giới vẫn còn rất xa.

Với riêng đội tuyển nữ Việt Nam, chưa có bàn thắng và chưa có trận thắng nào không hẳn là thất bại khi nhìn vào những đối thủ của Việt Nam tại bảng E World Cup 2023 - toàn là những đội cơ bắp, đầy sức mạnh và kỹ thuật giỏi.

Trao đổi sau trận thua đậm trước Hà Lan, cả HLV Mai Đức Chung lẫn tiền vệ Dương Thị Vân đều thừa nhận rằng World Cup là một sân chơi quá lớn, các đội quá khỏe, quá mạnh. Phần tích cực của các tuyển thủ nữ Việt Nam là yếu tố tinh thần, là sự lăn xả với nỗ lực không từ bỏ, là rút ra được nhiều bài học cho riêng mình…

Nói rằng thua cả ba trận, thua đến 12 bàn và không tìm được bàn thắng nào mà không buồn thì không đúng nhưng quan trọng là từ những trận cọ xát tại World Cup đấy, những nhà làm bóng đá Việt Nam sẽ ngồi lại thực thi điều gì để tiếp cận với sân chơi thế giới?

Bóng đá nữ Nhật Bản mới thắng Tây Ban Nha 4-0 và là một thế lực của bóng đá thế giới nhưng người Nhật vẫn không quên ngày 29-4-1999, họ từng bị đội tuyển Mỹ đánh bại đến 9-0 tại Charlotte, Carolina. Cũng từ cái ngày bị đội tuyển Mỹ hạ nhục đấy, bóng đá Nhật đã xây dựng một chiến lược đúng đắn và 12 năm sau, họ thắng chính đội tuyển Mỹ trong trận chung kết World Cup 2011 để bước lên ngôi vô địch thế giới.

Hy vọng là từ cái thua 0-7 ở trận cuối World Cup 2023 hay 12 bàn thua ở kỳ World Cup đầu tiên, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những đầu tư đúng đắn để nâng tầm hơn là cứ quanh quẩn hài lòng với sân chơi SEA Games rồi than thở làm bóng đá nữ khó vì doanh nghiệp ít quan tâm và những nhà tài trợ cân nhắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm