Giroud phản bác những đàm tiếu chê anh 'chân gỗ'

(PLO)- Dù không ít đàm tiếu nói Oliver Giroud là 'chân gỗ' nhưng không thể phủ nhận cầu thủ này hay ghi tuyệt phẩm và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một pha vặn người rồi dùng má trong, chân trái dứt điểm, bóng bay rất khó chịu dù không mạnh vào góc xa khiến thủ môn Szczesny của Ba Lan không thể với tới. Đó là pha mở điểm ở phút 44 của “chân gỗ” Oliver Giroud cho tuyển Pháp ở trận thắng Ba Lan 3-1 vòng 1/8 World Cup 2022.

Lâu nay, Oliver Giroud vốn bị các “cây đa, cây đề” của bóng đá Pháp nhất là Eric Cantona chê là “chân gỗ”. Thậm chí “King Eric” còn phê phán HLV Deschamps gọi “chân gỗ” này vào đội tuyển Pháp hồi trước thềm World Cup 2018 mà Pháp vô địch.

Giroud phản bác những đàm tiếu chê anh 'chân gỗ' ảnh 1

Cú vặn lườm và sục má trong chân trái rất tinh tế của Giroud mở điểm cho Pháp ở trận thắng Ba Lan 3-1. Ảnh: Getty

Bốn năm, tiền đạo “chân gỗ” 34 tuổi Oliver Giroud vẫn là sự lựa chọn số 1 nơi hàng công của tuyển Pháp cùng với Mbappe và Griezmann. Thậm chí tiền đạo của AC Milan còn sắc nét hơn, nhạy cảm hơn so với bốn năm về trước họ rinh cúp vàng ở nước Nga.

Tuổi tác với Giroud dường như không phải là vấn đề, bởi trong một thế trận với Ba Lan mà lúc đầu, Mbappe bị các cầu thủ Ba Lan chăm sóc kỹ thì chính Giroud lại phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng mang tính tuyệt phẩm. Cú vặn người rồi dùng má trong chân trái “sục” bóng rất điệu nghệ của Giroud chẳng khác nào đôi chân... ngoan như chân Messi.

Sau đó Giroud còn tung người móc bóng tuyệt đẹp vào lưới Ba Lan suýt thực hiện thành công một tuyệt phẩm “như phiên bản” của Richarlison của Brazil ghi trong trận thắng Serbia 2-0 vậy. Tiếc là trọng tài đã cắt còi báo lỗi trước đó nên bàn thắng của Giroud không được công nhận. Từ thời chơi cho Arsenal, Chelsea đến AC Milan, thỉnh thoảng khoác áo tuyển Pháp, Giroud vẫn hay ghi tuyệt phẩm.

Năm 2017, trong màu áo Arsenal, Giroud ghi tuyệt phẩm...bò cạp. Ảnh: Getty

Năm 2017, trong màu áo Arsenal, Giroud ghi tuyệt phẩm...bò cạp. Ảnh: Getty

Năm 2017, khi bị chấn thương hành hạ dẫn đến phong độ nhạt nhòa trong màu áo Arsenal, Giroud vẫn có tuyệt phẩm để đời với bàn thắng bằng pha dứt điểm với đôi chân kiểu bọ cạp, tung lòng bàn chân lên để “móc” bóng phía sau bay ngang qua đầu rồi vào lưới đối phương.

Hồi World Cup 2018, Giroud tất nhiên trẻ hơn hôm nay hơn bốn tuổi mà độ sắc nét còn đó, độ nhạy cảm còn đó, thậm chí còn bén nhọn hơn, phong độ thì không hề xuống và tỏa sáng lúc rất cần thiết.

Pháp đánh bại Ba Lan bằng một phong độ không ngoài dự đoán, trong đó có bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Pháp sau gần suốt hiệp vây hãm. Bàn thắng ấy như làm nền cho đồng đội, cụ thể là Mbappe hoàn thành cú đúp vào lưới Ba Lan để Pháp tiến vào vòng tứ kết World Cup gặp Anh.

Cú "xe đạp chổng ngược" của Giroud trong trận thắng Ba Lan đêm 4-12. Ảnh: Getty

Cú "xe đạp chổng ngược" của Giroud trong trận thắng Ba Lan đêm 4-12. Ảnh: Getty

Giroud bị mang tiếng là “chân gỗ”, cũng chẳng sai, ngay trong trận thắng Ba Lan 3-1 ấy, Giroud chơi rất ấn tượng nhưng anh vẫn thể hiện “chất gỗ” của mình. Đầu trận hậu vệ cánh Dembele có pha dâng cao tấn công rồi căng bóng tầm thấp vào cắt mặt cầu môn, thế rồi Giroud...lao xuống lại đệm lòng ra ngoài chệch cột dọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm