Cuộc vây bắt tay súng chạy trốn trên mái nhà

21/10, một ngày vụ truy bắt Bùi Mạnh Hà trong con ngõ nhỏ ở phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), người dân vẫn chưa kết bàng hoàng. Họ vẫn kéo nhau đến ngôi nhà 3 tầng nơi Hà thuê bàn tán xôn xao.

Cuộc vây bắt tay súng chạy trốn trên mái nhà ảnh 1
Từ tầng 3, Hà đã quyết định nhảy xuống để trốn chạy cảnh sát. Ảnh: Hoàng Anh.

Một phụ nữ sống gần đó cho biết, từ khi người đàn ông với dáng vẻ lì lợm xuất hiện ở con ngõ nhỏ này, hàng xóm đều tỏ ra sợ hãi. Căn nhà đóng cửa im ỉm suốt ngày, khoảng 22h trở đi mới thấy đám thanh niên với dáng vẻ sành điệu tấp nập đến trong chốc lát rồi đi ngay.

"Anh ta không giao tiếp với ai. Quanh nhà lắp camera, cùng với việc đi sớm về khuya khiến chúng tôi ở đây nghi ngờ...", bà kể.

Rồi đêm 19/10, xung quanh khu vực này có hàng chục cảnh sát và cán bộ dân phòng xuất hiện. Sau khi có tiếng súng, cảnh rượt đuổi trên mái nhà.... hàng xóm mới hay Hà là ông trùm tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Chỉ tay lên ngôi nhà cao tầng trước mặt, một cụ bà tóc bạc cho biết khi cảnh sát truy bắt thì bà đang bế cháu đứng cạnh đó. "Tôi thấy anh ta lóng ngóng đứng ở tầng 3 và chỉ trong chớp mắt ngã uỵch xuống đất... Hà lết chân bỏ chạy sâu vào ngõ. Cảnh sát truy đuổi ngay phía sau", bà kể.

Cuộc vây bắt tay súng chạy trốn trên mái nhà ảnh 2
Hung thủ bị đưa về trụ sở cảnh sát sáng 20/10. Ảnh: H.T

Trao đổi với PV, thiếu tá Vương Quốc Huy (Đội phó phòng chống ma túy, Công an quận Long Biên) cho biết, khi thuê nhà Hà xuất trình chứng minh thư giả mang tên Hoàng Đình Phi. Anh ta cặp kè với cô gái trẻ ngoài đôi mươi, sử dụng xe Camry màu đen với biển số liên tục thay đổi...

Công an Long Biên xác định người đàn ông này tên thật là Bùi Mạnh Hà (tức Hà Tều, 36 tuổi ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng), đang mang lệnh truy nã về hành vi giữ người trái pháp luật. Tại nơi lẩn trốn này, Hà tổ chức mua bán trái phép ma túy.

Ngày 19/10 cảnh sát tung lực lượng để phá án. 23h30 hôm đó, một đôi nam nữ sau khi rời khỏi nhà Hà đã bị lực lượng chức năng khống chế. Người thanh niên tên Hoàng Hữu Đức (32 tuổi, ở quận Đống Đa) chống trả quyết liệt. Biết không "đấu" được với cảnh sát, anh ta vội nhét một gói bột trắng vào miệng hòng phi tang.

"Chúng tôi phải cạy miệng của anh ta mới lôi ra được hơn 8,3 gam ma túy "đá". Ước tính số tiền lên đến hàng chục triệu đồng...", một cảnh sát nói.

Cảnh sát bao vây ngôi nhà, nhưng suốt 7 tiếng thuyết phục (từ 2h sáng đến 9h), Hà không chịu đầu hàng. Hắn tắt điện, cố thủ trong nhà. Khi cảnh sát phá cửa, anh ta giắt súng trong người, chạy lên mái nhà.

Chạy qua gần chục căn hộ, khi không còn đường đi Hà chui vào ngôi nhà cuối cùng. 7 cảnh sát đã phá cửa căn nhà, lọt vào trong.

Ở chiếu nghỉ tầng 3, thiếu úy Đỗ Việt Dũng, Hà Minh Đức... phát hiện Hà dưới cầu thang trên sân thượng, nấp sau một tấm gỗ. Bất ngờ Hà rút súng bóp cò. May mắn, đường đạn xuyên trúng vào tường.

"Đạn sượt qua tai tôi, nhìn thấy rõ khói thuốc súng bốc ra. Tôi vội né người, không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra...", thiếu úy trẻ Việt Dũng nhớ lại.

Cuộc vây bắt tay súng chạy trốn trên mái nhà ảnh 3
Chiếc xe ôtô thay đổi nhiều biển kiểm soát bị nghi là xe gian. Ảnh: Hoàng Anh.

Sau 2 tiếng súng liên tiếp nổ, Hà bị trinh sát khống chế nhưng hắn vùng chạy thoát, chạy ra ban công rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất, cạnh đó đầy sắt thép.

Chạy lết chừng 700 mét trong con ngõ sâu, Hà bị cảnh sát bắt giữ khi đang nấp ở bãi đất hoang. Kẻ bị truy nã cao trên 1m80, nặng gần 90 kg bị đưa về trụ sở điều tra song vẫn tỏ ra khá ngoan cố.

Thiếu tá Huy bảo, may mắn nhờ một người phụ nữ "chỉ điểm" nên cuộc truy đuổi kết thúc nhanh chóng. "Gặp cảnh sát, chị ta chỉ ra hiệu, gương mặt hốt hoảng... và chúng tôi hiểu ý ngay", ông đội phó nhớ lại.

20 năm trong nghề, ông Huy bảo đây là lần đầu tiên thấy có tiếng súng giữa lòng thành phố trong lúc truy bắt tội phạm ma túy.

Chiều 20/10, Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử lý Hà về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, giết người. Khám nơi ở của hắn, cảnh sát thu súng K54 cùng đạn, dao, kiếm và hơn 20 viên ma túy tổng hợp, 500 gam cần sa, 3 tẩu tự tạo dùng để hút ma túy.

Theo Hoàng Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm