Giấc mơ của mẹ, tập 7:

Bà Thanh lên công an phường để giải cứu ông chồng rắc rối

(PLO)-  Bà Thanh và Trà My phải đến công an phường vì chuyện của ông Quốc. Tình cờ, Trọng Khang ra mắt gia đình bà Thanh trong tình huống tréo ngoe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mở đầu tập 7 là trận giận hờn như cơm bữa giữa hai mẹ con bà Thanh và Trà My. Thấy con gái ít chăm lo cho bản thân, bà Thanh đưa Trà My đi mua sắm quần áo. Nhưng không vì việc này mà hai mẹ con trở nên gần gũi, thân thiết hơn.

Họ cứ liên tục đấu lý, chung quy cũng vì chuyện quán ăn. Bà Thanh trách móc con gái tự quyết mọi chuyện, còn Trà My thì bực bội khi mẹ chẳng chịu thay đổi nếp nghĩ, trong lòng muốn giữ lại quán mà ngoài miệng cứ nói cứng.

Chưa hết, trong lúc ở bên cạnh con gái, bà Thanh vẫn không thôi lo nghĩ cho cậu con trai cưng Quang Minh.

Thấy bộ vest đẹp, bà muốn mua ngay cho Quang Minh dù bản thân không đủ tiền, khiến Trà My giận. Hai mẹ con chỉ đình chiến khi hay tin ông Quốc đang ở đồn công an.

Hai mẹ con đi mua sắm. Ảnh: NSX

Hai mẹ con đi mua sắm. Ảnh: NSX

Ông Quốc làm vũ sư với mong muốn kiếm tiền giúp vợ, nào ngờ dẫn tới hiểu lầm và bị đánh ghen.

Trọng Khang chỉ là người qua đường, vô tình bị cuốn vào rắc rối của ông Quốc và cuối cùng được bế lên công an phường cùng với nhóm người đã hành hung họ.

Tới giải cứu, bà Thanh cự cho ông chồng rắc rối một trận ngay giữa đồn công an. Còn Trà My - Trọng Khang ngỡ ngàng chạm mặt trong tình huống không ai ngờ.

Ông Quốc bị bắt tại đồn công an.

Ông Quốc bị bắt tại đồn công an.

Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn khi luật sư Quang Minh tới bảo lãnh cho ba. Nhưng Trọng Khang vẫn bị tạm giữ vì không mang theo giấy tờ tùy thân.

Dù cho Trà My mở lời nhờ vả, Quang Minh vẫn từ chối bảo lãnh giúp Trọng Khang vì không muốn lo chuyện bao đồng. Thậm chí, anh còn gắt gỏng bảo ba nên an phận, đừng gây thêm chuyện phiền nhiễu cho gia đình.

Ra khỏi đồn công an, ông Quốc than đau vì vết tích bị hành hung khiến cả nhà cuống cuồng hốt hoảng. Vì ưu tiên đưa ba đi bệnh viện nên Trà My chưa thể làm gì giúp cho chàng thợ sửa ống nước Trọng Khang.

Trọng Khang được Quang Minh bảo lãnh.

Trọng Khang được Quang Minh bảo lãnh.

Tối hôm đó, khi cô quay lại đồn công an thì hay tin Trọng Khang đã được Quang Minh bảo lãnh ra. Nguyên do là sau khi biết Trọng Khang là con trai bà Hồng - một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, Quang Minh lập tức thay đổi thái độ, chủ động ra tay giúp đỡ nhằm gây dựng mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu.

Trà My không hề hay biết mục đích hành động của anh hai nên cảm thấy lạ khi Quang Minh đột nhiên quan tâm, dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Trọng Khang.

Mặt khác, Quang Minh cũng có nỗi khổ tâm riêng, vì miếng cơm manh áo mà phải nhịn nhục, chịu đựng gã bạn khó ưa nay là sếp của mình.

Cay đắng hơn, bạn gái cũ của Quang Minh giờ đang là vợ sắp cưới của gã sếp hợm hĩnh kia. Bất đắc dĩ phải làm lái xe đưa sếp về nhà, Quang Minh tiên tục bị sếp và tình cũ cà khịa về cái tội nghèo.

Quang Minh chịu đựng bạn khó ưa nay là sếp của mình.

Quang Minh chịu đựng bạn khó ưa nay là sếp của mình.

Cuối tập 7, cuộc sống của Quốc Anh và Trà My bắt đầu có sự thay đổi nhỏ.

Quốc Anh rời khỏi sự bao bọc của mẹ, dọn ra ngoài sống tự lập. Còn Trà My thì được phá lệ chuyển chỗ làm việc từ xưởng đến văn phòng theo lệnh của giám đốc, để giúp cô có thể chuẩn bị tốt cho việc thi tuyển vào phòng kế hoạch.

Tình cờ gặp Trà My, Quốc Anh đã theo cô đến bệnh viện thăm ông Quốc.

Tập 8 Giấc mơ của mẹ được phát sóng vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần trên kênh Vie Channel – HTV2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm