Bé trai 2 tuổi suýt chết vì ăn mứt

Bé trai ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, được chuyển đến Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cấp cứu trong tình trạng khó thở, không ăn uống được. Bác sĩ phát hiện một miếng mứt đào khô trong thực quản bé.

Mẹ bé Phạm Quang Huy kể, hai mẹ con đi chợ, bé được người quen cho một miếng mứt đào khô để nhấm nháp. Tuy nhiên, miếng mứt đã vướng lại ở cổ mà không trôi xuống. Bé không ho, không sặc sụa hay tím tái, mà chỉ không ăn uống được và khạc nhổ suốt.

Đến chiều cùng ngày, thấy bé có dấu hiệu khó thở, gia đình vội đưa đến Bệnh viện Quảng Ninh. Tại đây, các bác sĩ đã mở khí quản, sau đó chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cấp cứu.

Soi thực quản, các bác sĩ phát hiện một miếng mứt bên trong đã mủn nát, phải gắp nhiều lần mới được. Chỗ dị vật mắc lại đã tổn thương rất nặng, loét.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, bé Huy được xuất viện. Tuy nhiên, hai tháng sau, ngày 25/2, bé Huy lại phải tái nhập viện vì không ăn được.

Thạc sĩ Hoàng Đình Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cho biết, khi kiểm tra chỗ dị vật mắc lần trước, các bác sĩ thấy lòng thực quản bị bít hẹp lại. Đây chính là nguyên nhân khiến bé Huy không ăn được.

“Trước đó chúng tôi kiểm tra chỗ dị vật mắc lại đã thấy lành vết loét, bé cũng đã ăn được nên mới cho ra viện. Không hiểu sao sau gần 2 tháng chỗ đấy lại bị bít hẹp lại”, thạc sĩ Ngọc nói.

Ông cho rằng có thể trong loại mứt mà bé ăn có những chất bảo quản độc hại, gây ảnh hưởng đến niêm mạc tiêu hóa. Các bác sĩ phải tiến hành nong dần thực quản. Đến ngày 11/3, bé được xuất viện nhưng vẫn phải theo dõi tiếp.

Thạc sĩ Ngọc khuyến cáo, cha mẹ phải chú ý khi cho trẻ nhỏ ăn, tránh tình trạng bị hóc gây tắc đường thở hoặc thực quản. Đồng thời, cũng không nên cho trẻ ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Theo Nam Phương ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới