Bị bà hàng cá nện chày vì không mua mở hàng

Đến hàng cá của bà O., chị hỏi mua cá. Tuy nhiên, sau khi xem, hỏi giá chị không vừa ý nên đi một vòng mua thực phẩm mà không quay trở lại hàng cá của bà O.

Khi chị L. đang mua gà, bà O. đến hỏi: “Sáng ra chưa có ai mua mở hàng, sao lại hỏi rồi không mua?”. Chị cự lại: “Đã 8, 9 giờ rồi còn mở hàng cái nỗi gì”… Sau khi cự cãi, xỉa xói, ẩu đả bằng tay, bằng nón bảo hiểm thì bà hàng cá đã dùng chày chặt cá (khúc gỗ dùng để nện lên sống dao khi chặt cá lớn) nện vào chị chủ nhà hàng đến chảy máu đầu, phải nhập viện. Công an phường đang xử lý vụ này. Thuận mua vừa bán chứ ai lại ép nhau cho “ăn” chày cá, hèn gì đến 8, 9 giờ sáng mà bà O. vẫn chưa có người mua mở hàng cũng phải!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm