Cẩm Ly, Quyền Linh khóc nức nở khi nghe bài hát của trung úy sáng tác

Tham gia chương trình Hát cho ngày mai tuần này là sự xuất hiện của ba thí sinh Hà Ngọc Trường (28 tuổi, tình nguyện viên chăm sóc F0), thí sinh Thy Lư (27 tuổi, tình nguyện viên) và thí sinh  Phạm Hồng Phúc (31 tuổi, Trung úy Phòng cảnh sát PCCC – CHCN Công an TP.HCM).

Đến với chương trình, mỗi thí sinh đều mang tới một câu chuyện riêng với mong muốn lan tỏa yêu thương và thông điệp tích cực đến với mọi người trong giai đoạn đất nước oằn mình vì dịch bệnh COVID-19.

Là thí sinh xuất hiện đầu tiên, trung úy Phạm Hồng Phúc khiến Quyền Linh xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ câu chuyện về gia đình anh khi cả nhà đều trở thành F0.

Trung úy Phạm Hồng Phúc. Ảnh: BEE

Là một trong những người tiên phong ở đầu sóng ngọn gió khi đất nước lâm vào cảnh dịch bệnh hoành hành, anh Hồng Phúc cho biết thời gian đầu dịch bệnh bùng phát anh rất sợ tới nỗi nhận tiền cũng phải xịt khử khuẩn, hay phải thật cẩn thận để tránh đụng chạm với người khác.

Vào giữa tháng 8-2021, sau khi trở về nhà từ đơn vị, anh Phúc biết khu nhà của anh có người đã không may trở thành F0 và suy hô hấp khiến anh rất lo lắng.

Không lâu sau, mẹ của anh cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho, xuất huyết kết mạc và khi xét nghiệm PCR thì không chỉ mẹ mà em gái của anh đã dương tính với COVID-19. Không lâu sau thì chính anh cũng trở thành nạn nhân của dịch bệnh này.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, trung úy Hồng Phúc xúc động chia sẻ: “Cảm giác đầu tiên khi tôi biết mẹ mình mắc COVID-19 là cảm giác rất sợ vì lúc đó bệnh viện đã quá tải, F0 đã phải tự điều trị ở nhà. Lúc đó tôi chỉ nói với mẹ được một câu là Mẹ ơi, tin con. Con sẽ cố gắng hết sức để giúp mẹ khỏe lại".

Thí sinh Phạm Hồng Phúc xúc động chia sẻ tại chương trình.

Anh cho biết: "Tuy nhiên, do mẹ của Hồng Phúc tuổi đã cao, lại có bệnh nền nên sức khỏe ngày càng yếu. Khi thấy chỉ số SPO2 của mẹ tụt xuống chỉ còn 82 (mức báo động cần được thở ô-xy), người trung úy công an rắn rỏi trước giờ cũng phải bật khóc nức nở".

May mắn thay, sau một thời gian cả gia đình Hồng Phúc đã vượt qua nguy hiểm và dần hồi phục sức khỏe. Vài ngày sau, gần nhà anh lại có một cụ hơn 70 tuổi trở thành F0 nên người nhà đã tới xin kinh nghiệm và nhờ anh hướng dẫn điều trị.

Đến với chương trình, trung úy Hồng Phúc sẽ trình bày ca khúc Mẹ ơi con sẽ về do chính anh sáng tác. Anh cho biết cách đó hai tuần (ghi hình ngày 23-11-2021) mẹ của bạn anh đã mất vì COVID-19 nhưng đang phải trực chốt nên không thể về và nhìn mặt mẹ lần cuối.

“Cảm xúc của tôi lúc đó nghẹn lại, tôi gọi điện cho bạn nói bây giờ mình không có gì để tặng bạn nhưng mình sẽ viết cho bạn một bài hát, tuy không hay, không chuyên nghiệp nhưng mình sẽ viết bằng cái tâm của mình” - Hồng Phúc nói thêm. 

Hồng Phúc đã xúc động đến nghẹn lời khi thể hiện ca khúc.

Với bài hát Mẹ ơi con sẽ về, nam trung úy cũng cho biết anh chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ thể hiện nó bởi cứ hát đến nửa chừng sẽ không kìm được cảm xúc.

Lời bài hát chân thật, lột tả đúng tình cảnh đau lòng của nhiều lực lượng tuyến đầu khi tham gia chống dịch khiến người nghe không khỏi xúc động. Như dự đoán, Hồng Phúc đã xúc động đến nghẹn lời khi thể hiện ca khúc nhưng anh đã cố gắng kết thúc trọn vẹn.

Ca sĩ Cẩm Ly.

Rơi nước mắt trong suốt thời gian Hồng Phúc trình diễn, ca sĩ Cẩm Ly mắt ngấn lệ chia sẻ: “Lời bài hát Phúc viết hay quá, nó rất chân thật. Giữa cơn mưa mình hay tin mẹ mất, lúc đó lại đang ở tuyến đầu nên phải mang theo vành tang trắng”. 

Chị Tư cũng cho biết qua lời ca chân thật đó cũng là tâm trạng của rất rất nhiều các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu khi không thể ở bên người thân phút cuối cuộc đời.

Còn rất nhiều tình tiết cảm động sẽ được gửi đến khán giả trong tập 13 chương trình Hát cho ngày mai sẽ được phát sóng lúc 19 giờ 30 tối nay, 20-2 trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm