Chủ quán karaoke gọi bảo kê đến "xử" khách

Nạn nhân trong vụ hỗn chiến là anh Trần Mạnh Hùng, trú tại lô 61, đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Hùng kể lại: Tối ngày 26/4, anh cùng một người bạn đến quán Karaoke Tường Minh để hát. Sau khi kết thúc và thanh toán tiền, có một nhóm bạn anh Hùng đang hát phòng bên cạnh mời anh vào hát cùng. Nể bạn, anh Hùng vào ngồi chơi cùng.
Một lúc sau cả nhóm ra quầy tính tiền thì hết 700.000 đồng, anh Hùng rút trong túi ra còn 480.000 đồng và trả thay cho bạn.

Chủ quán karaoke gọi bảo kê đến "xử" khách ảnh 1

Chủ quán karaoke gọi bảo kê đến "xử" khách ảnh 2

Các vết thương trên cơ thể anh Hùng
Do còn thiếu tiền nên 2 người trong nhóm đi về trước để lấy tiền mang đến trả, nhưng chủ quán không cho nợ:
“Khi chủ quán không cho nợ, tôi nói tôi chỉ được người ta mời vào hát chứ không phải chủ xị. Tôi đã hát trước đó và trả tiền rồi. Vừa nói xong thì vợ chồng chủ quán quát tháo và hô người đóng cửa cổng lại không cho tôi ra. Đúng lúc đó, vợ chồng chủ quán gọi 5-6 người bảo kê đến dùng gậy đập tới tấp vào người và đầu tôi”, anh Hùng cho biết.

Theo kết luận ban đầu, anh Hùng bị nhiều vết thương trên cơ thể, phần đầu bị một vết thương dài khoảng 7cm, rộng 0,5cm, phải khâu 10 mũi và 2 lớp. Theo chẩn đoán của bác sĩ anh Hùng bị chấn thương sọ não kín.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm