Con bạc VN bị giam tại Campuchia: Cảnh sát Campuchia nói gì?

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 24-2 đăng bài “Bán mình đánh bạc tại casino”. Ngay sau đó, các gia đình nạn nhân phản ánh: Nếu quá hạn mà không nộp tiền chuộc, phía casino sẽ giao người cho cảnh sát Campuchia (CPC) giam giữ.

Bị chủ casino đẩy vào trại giam

Chiều 26-4, chị Huỳnh Thị Tuyết Giang (ngụ Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh) cho biết chồng chị là anh Khu Văn Trưa đang bị giam tại buồng số 7, trại giam tỉnh Soài Riêng (CPC).

Anh Trưa chạy xe ôm tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, thỉnh thoảng có đưa đón khách qua CPC đánh bạc. Đầu tháng 1-2010, anh Trưa bảo lãnh cho một con bạc vay tiền. Con bạc không trả nợ nên anh Trưa bị bảo vệ casino bắt đến trại giam. “Người trong trại giam nói phải đưa 1.000 USD tiền chuộc mới thả về. Tôi một mình nuôi ba con nhỏ, làm sao có tiền. Tôi đã làm đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp giải cứu chồng tôi” - chị Giang nói.

Ngày 18-4, phóng viên đi cùng chị Giang đến trại giam tỉnh Soài Riêng xin gặp mặt anh Trưa. Chúng tôi phải năn nỉ nhiều lần và bị khám xét gắt gao mới lọt được vào trong trại. Được biết có nhiều người Việt Nam bị chủ casino tại TP Bavet “gởi” vào trại giam này.

Con bạc VN bị giam tại Campuchia: Cảnh sát Campuchia nói gì? ảnh 1

Xe chở khách đến casino Winn đánh bạc. Ảnh: VÕ BÁ

Nguyễn Văn Trường (ngụ Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai) cho biết có sáu người Việt Nam đang bị nhốt chung phòng với anh. Trường chuyên đổi tiền ra phỉnh cho khách đánh bạc tại casino V.I.P với mức lương 920 USD/tháng. Ngày 29-1, Trường đang ngồi uống cà phê thì bị tốp người lạ xông tới khống chế, áp giải lên xe rồi chở thẳng tới trại giam Soài Riêng. Trước đó, NVV (ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) thông qua Trường để vay ông Kha (người CPC) 1.000 USD đánh bạc nhưng không trả. Theo nhận định của Trường, có thể anh bị bắt để thế mạng cho V... Từ ngày xộ khám, người nhà vẫn chưa hay biết để đến chăm nom, Trường sút hẳn 6 kg vì lo nghĩ, uất ức.

“Người của casino đẩy tôi vào trại giam cái rẹt, không qua công an điều tra gì hết” - anh Đoàn Xuân Hải, làm nghề đổi phỉnh tại casino Winn, cho biết như trên. Theo lời Hải thì ông S. (Việt kiều Canada, gốc Hải Phòng) - chủ casino Winn có mâu thuẫn với Hải. Ngày 7-1, Hải nghỉ việc, về nhà ở Gò Dầu (Tây Ninh) rồi gọi điện thoại yêu cầu ông S. phải trả lương 500 USD/tháng theo thỏa thuận, nếu không Hải sẽ kéo các mối đánh bạc qua casino khác. Nghe vậy, ông S. văng tục và kêu Hải đến gặp bàn chuyện. Khi Hải tới nơi, ông S. kêu người đè Hải xuống, ép lăn dấu tay lên giấy nhận tội viết sẵn.

Ngày 21-4, vợ của anh Hải đã gửi đơn kêu cứu đến Sở Ngoại vụ Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và Đại sứ quán Việt Nam tại CPC đề nghị can thiệp.

Con bạc VN bị giam tại Campuchia: Cảnh sát Campuchia nói gì? ảnh 2

Trại giam Soài Riêng nơi giữ người liên quan đến hoạt động casino luôn có lực lượng canh giữ bên ngoài. Ảnh: VÕ BÁ

Chờ tòa án giải quyết

Phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Keo Cuông, Trưởng Công an TP Bavet, về các vụ bắt giữ người liên quan tới hoạt động casino.

PV: Những trường hợp bị bắt giữ chuyển đến trại giam tỉnh Soài Riêng, cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết, thưa ông?

Ông Keo Cuông: Nếu mới bị bắt mà chưa nhốt thì gặp cảnh sát giải quyết. Riêng trường hợp Đoàn Xuân Hải thì dài dòng lắm, giờ chỉ còn gặp tòa án, vì đã bắt giam rồi thì gặp tòa án.

. Nhưng những người bị bắt không biết tiếng và chữ viết Campuchia, họ nói phía casino ép họ ký giấy, lăn tay?

+ Không có chuyện bị bắt vô cớ, có thể liên quan tới tiền bạc. Người chơi không có tiền đánh bạc mượn tiền đánh bạc, rồi sau đó không có tiền để trả nên bị giữ lại. Mình không chỉ nghe một phía được mà phải tìm hiểu kỹ hơn. Các trường hợp bị bắt giam nói trên do viện kiểm sát ra lệnh nên không cần qua công an địa phương.

. Gần đây, Công an TP Bavet có giải thoát vụ nào mà người bị giữ liên quan tới casino không?

+ Gần đây, cảnh sát chúng tôi có giải thoát nhiều vụ bảo vệ casino bắt giữ người trái phép. Con bạc thế mạng rồi đánh thua không có tiền trả, bị giam lỏng thì xảy ra nhiều mà các ông chủ casino có mối quan hệ rộng. Hoạt động casino cũng phức tạp lắm...

Con bạc nhảy lầu trốn nợ

Lúc 19 giờ ngày 21-4, một con bạc bị giam lỏng tại casino Winn (TP Bavet, Campuchia) đã nhảy lầu định bỏ trốn nhưng không thoát. Được biết nạn nhân ở Tây Ninh, do thế thân vay tiền nên bị giữ tại phòng 532 khách sạn casino Winn. Sau 20 ngày, người nhà không mang tiền qua chuộc nên người này bị bỏ đói và đánh đập.

Con bạc VN bị giam tại Campuchia: Cảnh sát Campuchia nói gì? ảnh 3

Thư kêu cứu của Khu Văn Trưa từ trại giam gửi ra ngoài. Ảnh: VÕ BÁ

Lợi dụng lúc bảo vệ canh giữ đi ăn cơm, nạn nhân đập vỡ cửa kính, từ lầu năm nhảy xuống đất nhưng rơi vào bụi cây kiểng, văng trúng xe ôtô đang đậu trong khuôn viên casino. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu do bị gãy chân.

Ngay vụ con bạc nhảy lầu, lập tức các con nợ còn lại được chuyển hết đi nơi khác để né cảnh sát TP Bavet và công an Việt Nam điều tra việc giữ người trái phép.

VÕ BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm