Giúp bạn cùng phòng giam tự tử

Nghĩ mình trước sau gì cũng không thoát án tử, một bị can đã nhờ các bạn cùng phòng giam giúp mình tự tử để nhanh chóng được siêu thoát. Không những không can ngăn động viên, hai bạn cùng phòng giam đã gật đầu đồng ý và nhanh chóng đưa nạn nhân về bên kia thế giới... Ngày 22-3, VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa có kết luận đề nghị truy tố Hoàng Văn Ba, Ngô Đình Sự Nghiệp về tội giết người. Vụ án có nhiều tình tiết cười ra nước mắt và được đánh giá là có một không hai.

Chết rồi “bố” sẽ phù hộ...

Giữa năm 2011, Lê Công Trợ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Sau khi xem xét, cơ quan điều tra xác định thực chất Trợ phạm tội giết người và đề nghị truy tố với tội danh trên.

Ngày 15-7-2011, Trợ được chuyển từ nhà tạm giữ Công an thị xã Long Khánh về giam giữ tại Trại giam Công an tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Trợ được bố trí ở chung phòng với Nghiệp, Ba và Nguyễn Hoàng Nam. Do lớn tuổi, Trợ được ba bạn cùng phòng gọi bằng “bố”.

Hai tháng sau, Trợ biết mình bị truy tố về tội giết người nên tỏ ra tiêu cực, chán nản. Trợ tâm sự với ba bạn cùng phòng là mình đã phản bội vợ con để đi theo người tình trẻ. Tuy nhiên, người tình trẻ cũng nhanh chóng rời bỏ khiến Trợ vô cùng đau khổ. Quá quẫn bách do mất vợ và mất luôn người tình nên Trợ thề sẽ quyết tâm trả thù. Sau đó, Trợ mua xăng và acid tới nhà người tình rồi châm lửa đốt nhà, tưới acid vào khiến một người chết và nhiều người bị thương...

Kể xong, Trợ bảo với cả nhóm rằng trước sau gì cũng phải chịu hình phạt cao nhất nên không muốn làm gánh nặng cho gia đình, muốn chết sớm để nhanh chóng được siêu thoát. Vừa thuyết phục cả nhóm giúp mình tự tử, Trợ không quên kèm theo lời hứa: “Các con giúp bố chết sớm, bố sẽ phù hộ cho các con...”.

Giúp nạn nhân toại nguyện

Nghe “bố” thuyết phục giúp mình có cái chết êm ái, cả nhóm xuôi tai. Tối 13-9-2011, sau khi trại tạm giam báo kẻng đi ngủ, Trợ mang vào cổ mình một chiếc áo thun ba lỗ và đem bánh kẹo ra mời cả phòng ăn. Ăn xong bánh kẹo, Trợ tiếp tục nói với cả nhóm: “Hôm nay để cho bố được chết, các con giúp bố nhé. Bố chết rồi sẽ phù hộ cho các con được giảm nhẹ tội”.

Nghe Trợ nói vậy, Ba và Nghiệp đồng ý ngay, riêng Nam lắc đầu. Sau đó, Trợ ngồi đọc kinh rồi nằm xuống nền nhà rồi dùng hai tay tự xoắn chiếc áo thun trên cổ mình để tự sát. Xoắn được một lúc mà vẫn không có kết quả như ý, Trợ bèn hô: “Thằng Ba, Nghiệp, hai con giúp bố chết đi”.

Nghe “bố” hô, Nghiệp liền ngồi lên hai đùi, dùng chân đè lên tay trái của Trợ. Ba thì dùng hai tay nắm hai đầu chiếc áo thun vặn xoắn hết cỡ. Sau gần 10 phút hì hục, cả hai đã hoàn thành tâm nguyện của “bố”. Tiếp đó, Ba và Nghiệp khiêng xác Trợ bỏ vào thùng đựng nước trong buồng giam để giả hiện trường một vụ tự tử. Đâu đó xong xuôi, cả hai hô hoán cho quản giáo của trại biết rồi quay lại lôi xác Trợ ra khỏi thùng. Tuy nhiên, hành vi của Ba và Nghiệp nhanh chóng bị phơi bày và hai người phải trả giá cho hành động vô cùng dại dột của mình...

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới