Sáng ngày 8-3-2025, chương trình diễu hành cổ phục lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 11, thu hút hàng ngàn người dân và du khách chiêm ngưỡng.
Tham gia ngày hội diễu hành cổ phục, nhiều nam thanh, nữ tú đến từ các đoàn, hội, và các cá nhân yêu thích cổ phục khoác lên mình áo dài ngũ thân, nhật bình, giao lĩnh, viên lĩnh… di chuyển qua các con đường như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nhà hát Thành phố, công viên 23 Tháng 9, phố Bùi Viện...
Tiên phong trong đoàn diễu hành là nhóm tái hiện hình ảnh quan viên triều Nguyễn. Những bộ trang phục đại triều, phẩm phục quan văn, quan võ, cùng những chi tiết hoa văn tinh xảo thêu rồng, phượng, thể hiện sự phân cấp rõ ràng trong hệ thống quan chế xưa.
Giữa dòng người tấp nập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trần Hồng Ân (25 tuổi) nổi bật trong bộ cổ phục màu cam, với hoa văn thêu tỉ mỉ, tái hiện hình ảnh Nam Phương hoàng hậu. Để vào vai vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn một cách trọn vẹn, cô đã dành thời gian nghiên cứu về phong thái, cách mặc trang phục và ý nghĩa của từng chi tiết hoa văn trên nhật bình.
"Khi khoác lên bộ trang phục này, tôi có cảm giác như mình đang bước vào một lát cắt lịch sử. Không chỉ là một sự kiện trình diễn, đây còn là cơ hội để tôi hiểu sâu hơn về trang phục truyền thống và tinh hoa thủ công của cha ông. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn trẻ quan tâm và tìm hiểu về cổ phục hơn, vì mỗi bộ quần áo không chỉ là vải vóc, mà còn kể lại một câu chuyện" – Ân chia sẻ.
Theo sau là đoàn diện tà áo nhật bình dành cho các bậc cung phi, công chúa triều Nguyễn, với thiết kế cổ tròn, thân suông, hai tà rộng, điểm xuyết hoa văn tinh xảo.
Nguyễn Ngọc Phương Hà (24 tuổi, ngụ quận 7) chia sẻ: “Mặc nhật bình không chỉ là khoác lên một bộ trang phục, mà là khoác lên mình cả một nền văn hóa. Tôi cảm nhận được sự tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ. Tôi hy vọng trong tương lai, cổ phục sẽ được đón nhận nhiều hơn trong đời sống hiện đại, không chỉ giới hạn trong các dịp lễ hội”.
Nhóm các cô gái diện áo dài ngũ thân tay chẽn, tay thụng với nhiều màu sắc sặc sỡ, di chuyển qua các tuyến đường.
Ông Đoàn Thành Lộc (trưởng đoàn) gõ trống đi trước, theo sau là các người cầm quạt, dù, hòm sách, kiệu rước... tái hiện một lễ tế thời Nguyễn.
Đoàn diễu hành cổ phục đi qua UBND TP.HCM.
Du khách chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc hiếm có này khi đoàn đi qua.
Sự kiện diễu hành thuộc khuôn khổ Ngày hội "Bách Hoa Bộ Hành" lần thứ V của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2025.
Nhiều người không khỏi trầm trồ khi thấy sự xuất hiện của những bộ triều phục lộng lẫy.
Không ít bạn trẻ đầu tư kỹ lưỡng vào trang phục, phụ kiện để xuất hiện chỉn chu, tham gia diễu hành. Những chiếc áo nhật bình với hoa văn tinh xảo, những bộ giao lĩnh thướt tha kết hợp với trâm cài, quạt giấy, khăn vấn.
Trần Trọng Hiếu (giữa, quê Bến Tre) diện áo dài ngũ thân và mang nón cụ, trên tay cầm mẹt bánh dân gian để quảng bá văn hóa của Nam Kỳ xưa.
Chị Nguyễn Thị Kim Thủy cùng bạn diện áo ngũ thân tay chẽn, cầm lồng đèn truyền thống hình cá, cua tham gia diễu hành.
Đây là hoạt động diễu hành cổ phục có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.