Kẻ trộm một chân

(PL)- Phát hiện một căn hộ chung cư Hai Bà Trưng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở cửa sổ, Trương Văn Hiếu (cụt một chân, sống lang thang) liền thò tay lấy túi xách của chủ nhà, vớ được một nhẫn vàng và gần 9 triệu đồng.

Khi bị công an bắt, Hiếu còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm khác, cũng ở khu chung cư này. Với tổng tài sản của hai vụ trộm là gần 12 triệu đồng, mới đây Hiếu bị tòa phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Kẻ trộm đủ chân đủ cẳng còn chạy hổng kịp, huống gì “chấp một chân” thì làm sao mà tẩu thoát khi bị dân phát hiện? Rõ là liều và lì!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm