Khách du lịch bị ong đốt phải nhập viện

Đang cấp cứu tại bệnh viện huyện Đak Đoa (Gia Lai), anh Trần Như Mạnh kể lại: "Thời điểm đó, tôi và 2 đứa con đang đứng tại khu vực vườn thú để xem khỉ. Xem được một lúc, tôi thấy nhiều người đứng gần đó hô hoán nhau bỏ chạy tán loạn".

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chẳng biết từ đâu, một đàn ong mật xông vào đốt anh Mạnh tới tấp. Người cha lập tức ôm 2 đứa con nhỏ để che chở nên trên người anh có đến trên 20 nọc ong. Đứa con nhỏ của anh không may cũng bị ong chích một mũi.

Anh Mạnh nhanh chóng đưa các con chạy ra xa khu vực đó để lánh nạn. Chạy được một lúc, anh Mạnh có dấu hiệu đuối sức. Người dân đã đưa anh Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện cách đó không xa.

Theo anh Mạnh, rất có thể vài đứa trẻ đã vô tình phá trúng tổ ong nên chúng túa ra tấn công. Anh Mạnh là người bị thương nặng nhất, một vài người khác bị ong chích nhẹ.

Ban quản lý khu du lịch Đồng Xanh cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra đã cho nhân viên phá vỡ tổ ong mật.

Theo Tùy Phong (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm