Không được đánh, không được mắng, làm sao dạy dỗ đây?

THAO GIANG (...phuongthao@gmail.com)

Tôi cùng là một giáo viên. Giáo dục bây giờ thật khó. Gia đình có hai con mà nhiều khi gia đình quản lý giáo dục còn khó, huống chi giáo viên chủ nhiệm phải quản lý tới mấy chục em. Theo tôi, các thầy cô hãy xử lý trước hết theo đúng quy chế của ngành để bảo vệ chính cuộc sống của mình đã, còn các vấn đề khác muốn thực hiện cần có sự hợp tác của gia đình và xã hội.

MINH HUNG (minhhung...@gmail.com)

Về ý kiến của bạn Jacky Chan, nếu bạn là người có tài giáo dục sao không đi làm nghề giáo đi? Phê bình người khác thì dễ lắm, làm được mới khó. So sánh tình hình xã hội cách đây quá lâu với bây giờ là khập khiễng. 

QUANG PHUC (quangphuc...@gmail.com)

Nhà dột từ nóc, nếu khôn thì nhớ mặc áo mưa trong nhà, dại thì chịu lấy. Lúc nhỏ đi bộ với cha đến bến xe Hà Lam để về quê ngoại, gặp thầy Thiện trên đường(thầy dạy tôi năm vỡ lòng), cha tôi ngã mũ lễ phép chào. Tôi hãnh diện vô cùng, mà không biết hãnh diện vì cái gì, vì ai. Thầy mất lâu rồi. Đến giờ con vẫn hãnh diện, thầy ạ.

NGUYỄN VĂN ĐÔNG (dong...@gmail.com)

Đã làm cái nghề giáo dục, đào tạo một con người thì cũng phải cần có chuẩn mực đạo đức để dạy học trò. Chứ không phải dùng lời lẽ không hay, nóng nảy để răn đe, vì như thế sẽ tạo tâm lý phản kháng của học sinh, lứa tuổi đang hình thành các cá tính để chứng tỏ cái tôi. Như thế là phản sư phạm, không có tác dụng giáo dục một con người, chứng tỏ yếu kém về nghề nghiệp. Sao không dùng các biện pháp như: cấm túc, phạt lao động, khiển trách, mời phụ huynh phối hợp tùy từng lỗi học sinh phạm phải?

THANH NGUYEN (nguyencongthanh...@gmail.com)

Thêm một bài học nữa cho các giáo viên. Dù biết là một số trường hợp cần dùng roi vọt, nhưng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay làm như vậy chỉ có hại cho mình thôi. Hãy nên kiềm chế sự tức giận trước học sinh và hãy cố tìm một phương pháp giáo dục khác, các thầy cô ạ.

VINH (nhocti...@yahoo.com.vn)

Tôi có cháu nhỏ, chỉ có mấy tuổi thôi. Tôi rất yêu cháu, không thấy mặt khoảng nữa tiếng là thấy không chịu nổi rồi. Thế mà nhiều lúc cháu hư quá không chịu được cũng phải đánh cháu. Tôi cũng là giáo viên và cũng có đôi lúc tôi bẹo tai hay cốc đầu các em, tất nhiên là nhẹ thôi và các em cũng hiểu không phải tôi làm thế là vì tôi ghét bỏ gì các em. Trái lại đó là các học sinh giỏi và ngoan và là học sinh tôi rất quý.

Đọc ý kiến của bạn Jacky Chan, tôi nghĩ bạn là người thật vĩ đại. Hy vọng bạn có những đứa con ngoan, chứ không phải là những đứa con mà ngay cả cha mẹ của chúng cũng chẳng coi ra gì.

HUONG (huong...@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới