Ký ức 30-4: Kỉ niệm về tờ vé số không được xổ

Ký ức 30-4: Kỉ niệm về tờ vé số không được xổ

(PLO)- Tờ vé số dự kiến mở thưởng vào ngày 3-5-1975, thế nhưng sau ngày 30-4-1975 tờ vé ấy đã trở thành ký ức lịch sử và người mua không còn cơ hội được dò. 

Ông Huỳnh Minh Hiệp (53 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM ) - được biết đến là một nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng tại TP.HCM, với niềm đam mê đặc biệt dành cho những món đồ lưu giữ ký ức lịch sử. Trong bộ sưu tập của mình, bên cạnh những ấn phẩm con tem, ấn phẩm báo chí, tiền, vật dụng từ các thời kỳ khác nhau, ông còn giữ một tờ vé số rất đặc biệt. Đó là tờ vé số phát hành ngày 26-4-1975, dự kiến mở thưởng vào ngày 3-5-1975.

Thế nhưng ngày 30-4-1975, chính quyền Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, bộ máy hành chính cũ tan rã. Tờ vé số ấy, cùng với nhiều thứ khác, đã trở thành chứng tích cho một thời kỳ lịch sử khép lại.

Tờ vé số không bao giờ sổ (2).jpg
Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp và tờ vé số không bao giờ xổ. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tờ vé số không bao giờ sổ (3).jpg
Tờ vé số thuộc kỳ mở thưởng ngày 3-5-1975 đã trở thành ký ức lịch sử. Ảnh: NGUYỆT NHI

Dự kiến mở thưởng ngày 3-5-1975

Trước năm 1975, vé số kiến thiết là hoạt động quen thuộc ở miền Nam. Mỗi tuần một lần, người dân từ Quảng Trị đến Cà Mau lại chờ đợi kỳ mở thưởng chiều thứ Bảy, mang hy vọng đổi đời.

Ông Hiệp cho biết với sở thích sưu tầm đồ cổ của mình thì vé số cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm hiện tại, bộ sưu tập vé số của ông Hiệp có hơn 100 tờ. Trong đó ông may mắn sưu tập được 1 tờ vé số đánh dấu cột mốc lịch sử này.

“Tôi đi tìm vé số về phong cảnh nhiều, kiếm được tờ vé số này có cột mốc đặc biệt phải mất thời gian rất lâu. Khoảng 5 năm trước, tôi phải đi xuống Long An và thuyết phục chủ nhân của tờ vé số này để có được nó”- ông Hiệp kể.

Tờ vé số không bao giờ sổ (1).jpg
Mặt sau in thông tin giải thưởng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tờ vé số mà ông Hiệp đang giữ có mệnh giá 50 đồng, in hình con nghé nép mình bên trâu mẹ, với dòng chữ "Tình mẫu tử". Giải thưởng cao nhất lên tới 5 triệu đồng, theo ông Hiệp đó là một con số rất lớn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi theo dòng lịch sử.

Vào ngày 30-4-1975, chiến tranh kết thúc, mọi hoạt động kinh tế, hành chính và tài chính ở miền Nam đều ngừng lại. Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam, đơn vị phát hành tấm vé này cũng phải dừng hoạt động. Kỳ mở thưởng dự kiến vào ngày 3-5-1975 đã không bao giờ diễn ra. Không có ai trúng giải, không có buổi dò số nào được tổ chức.

Giờ đây, tờ vé số chỉ còn là một mảnh giấy cũ. Nhưng với những người sưu tầm như ông Hiệp, nó là một chứng tích lịch sử, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ cũ và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình cho đất nước.

"Tờ vé số không xổ là niềm vui của đất nước"

GS.TS Vũ Gia Hiền, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết thời điểm đất nước thống nhất, bước vào một giai đoạn mới với sự ra đời của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Khi chế độ cũ chấm dứt, mọi thiết chế kinh tế, xã hội, hành chính, trong đó có hoạt động xổ số...cũng lập tức ngừng lại.

Sự sụp đổ ấy như một cánh cửa khép lại vĩnh viễn, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước. Những tờ vé số phát hành trước 30-4-1975 vì thế không còn giá trị dò thưởng.

Cũng theo GS.TS Vũ Gia Hiền, xổ số vốn là trò chơi mang tính may rủi, kích thích cảm xúc cá nhân. Nhưng khi tờ vé số đó không còn được xổ, nó lại tượng trưng cho một niềm vui lớn hơn - niềm vui chung của cả dân tộc.

Ông cũng thông tin thêm vào thời điểm đó giải lớn nhất của tờ vé số trị giá 5.000.000 đồng tiền Việt Nam Cộng hòa (VNCH), tương đương giá trị cực lớn. Khi ấy 1 ổ bánh mì giá khoảng 5-10 đồng, 1 tô phở giá tầm 15-20 đồng, giá vàng khoảng 100.000-120.000 đồng VNCH/lượng. Trúng 5.000.000 đồng VNCH đủ mua 1-2 căn nhà ở Sài Gòn thời đó. Sau ngày 30-4-1975, đồng tiền này không còn lưu hành khi chính quyền đổi tiền.

“Một niềm vui không chỉ đến từ sự trúng thưởng của một cá nhân, mà từ sự kết thúc chiến tranh, từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, tờ vé đó không xổ là niềm vui của đất nước” - GS.TS Vũ Gia Hiền bày tỏ.

Tờ vé số không bao giờ sổ (1).png
Ngoài tờ vé số đặc biệt trên, ông Hiệp còn sưu tầm nhiều tờ khác có thời gian mở thưởng hàng thập kỷ trước.
Tờ vé số không bao giờ sổ (4).png
Vé số với những biểu tượng của TP.HCM cách đây hơn 50 năm.

Đọc thêm