Nam sinh lớp 11 bắt học sinh lớp 9 bốc đất ăn, hút 2 điếu thuốc nuốt khói

(PLO)- Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 9, nam sinh lớp 11 đã tham gia vào việc ép buộc một em ăn đất và hút hai điếu thuốc phải nuốt khói vào bụng. 

Liên quan đến vụ ép buộc học sinh lớp 9 bốc đất ăn, hút thuốc lá rồi quay video, hôm nay (23-10), Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã có báo lên Sở GD&ĐT và cơ quan chức năng.

Em HĐ bị đe dọa, ép buộc phải bốc đất ăn. Ảnh: Cắt từ video clip

Báo cáo nêu rõ: “Sự việc xảy ra trong video và một số báo phản ánh là có thật. Học sinh quay video là em NVT (học lớp 9E, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) và em T đã gửi cho các bạn. Sự việc diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 19-10, tại khu vực cánh đồng thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn sau buổi sinh hoạt đoàn xã Nam Anh tổ chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn từ trước giữa em T với em HĐ, học lớp 9, Trường THCS Anh Xuân”.

Vào thời điểm nêu trên, khi em T cùng bạn là PTN (học sinh lớp 11 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn) gặp Đ đã bắt ép em này phải ăn đất, buộc Đ hút hai điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc.

Trong khi em N ép buộc, dọa nạt em Đ thì T đã dùng điện thoại quay video. Sau đó em T đã gửi video cho nhóm bạn trong lớp.

Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn đã phối hợp Công an huyện Nam Đàn chỉ đạo công an xã cùng nhà trường điều tra vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, em Đ (trú xóm Xuân Tân, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bố.

Trong video ghi lại, em Đ bị đe dọa phải tự tay bốc đất ăn. Lời thoại cho thấy, em Đ bị yêu cầu tự tay lấy cục đất vo tròn bỏ vào miệng và phải “ăn như ăn cơm”. Các đối tượng trong video có những lời nói như: “Ngon không?, “nót” (nuốt)…ăn tiếp, ăn lúc nào no, nếu nhả ra sẽ bị sát hại luôn”. Em Đ bị yêu cầu ăn đất đến lúc nào no thì thôi, nếu nhả đất ra sẽ bị đánh nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng trong video, giọng một người nói “thôi tha cho nó” nhưng giọng người khác thì bảo “không tha” và tiếp tục đe dọa, ép buộc em Đ phải ăn đất như ăn cơm không được nhả.

Em Đ sau đó có dấu hiệu bị nghẹn và được cho uống nước. Chưa hết, em Đ còn bị ép buộc hút hai điếu thuốc lá và “phải nuốt khói thuốc”...

Em Đ đã được gia đình và thầy cô giáo đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hiện sức khỏe của em bình thường. Ban giám hiệu Trường THCS Anh Xuân cùng các thầy cô giáo đã đến nhà động viên, thăm hỏi em.

Sáng nay, em Đ đã đến trường tiếp tục học tập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới