‘Nếu nhà cháy, đây là thứ duy nhất tôi mang ra khỏi nhà’

(PLO)-  “Tôi nói với nhà văn Bích Ngân rằng nói dại mồm, nhà em có bị cháy thì cái duy nhất em mang ra là cuốn này đây”- NTK Sĩ Hoàng trân trọng chia sẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
NTK Sĩ Hoàng và diễn viên Trương Ngọc Ánh chụp hình kỉ niệm cùng khán giả Đường sách TP.HCM tối 17-5. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

NTK Sĩ Hoàng và diễn viên Trương Ngọc Ánh chụp hình kỉ niệm cùng khán giả Đường sách TP.HCM tối 17-5. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trên tay ông là cuốn nhật kí được ông viết từ những năm 1981. Hơn 40 năm đi qua, cuốn nhật kí năm nào đã úa màu, long bìa, nhiều tờ đã rơi xuống, nhưng đó là cả hành trình kí ức, cùng NTK Sĩ Hoàng qua bao thăng trầm cuộc đời.

Ông là một trong ba khách mời cùng tham trò chuyện tại Đường sách TP.HCM tối 17-5 về chủ đề “Cuốn sách- cuộc đời”: Thắp lửa tri thức”.

Tham gia buổi trò chuyện còn có diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh và ca sĩ Ngọc Linh- thanh xuân của rất nhiều thế hệ học trò.

Tọa đàm "Cuốn sách - Cuộc đời" là một trong những hoạt động nổi bật và quan trọng của Hội sách trực tuyến quốc gia.

Cuốn nhật kí đặc biệt của NTK Sĩ Hoàng

Năm 1975, cậu bé Sĩ Hoàng ngày vô tình thấy cuốn sách Đắc Nhân Tâm mất bìa trong vựa ve chai trước cửa nhà. Cậu bé ấy đã xin được mua lại.

“Lần đầu tiên ở độ tuổi ấy, tôi đọc cuốn sách hay như thế. Cuốn sách ngắn nhưng đầy ý nghĩa đầy sâu sắc. Mỗi lần tái bản tôi lại mua một cuốn mới. Sau khi đọc Đắc Nhân Tâm quá hay, tôi tìm thêm sách của nhà văn Hemingway …

Nhờ có sách mà vốn tiếng Việt của tôi giỏi hơn. Sách dạy tôi cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói”- NTK Sĩ Hoàng mỉm cười.

NTK Sĩ Hoàng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

NTK Sĩ Hoàng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cuốn nhật kí được ông nâng niu trân trọng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cuốn nhật kí được ông nâng niu trân trọng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ông giới thiệu tới bạn đọc rất nhiều cuốn sách: không chỉ là "Đắc Nhân Tâm", mà còn là “Đường đến cây cô đơn” của NXB Tổng hợp… Nhưng có lẽ cuốn sách đặc biệt nhất cuộc đời ông chính là cuốn nhật kí ông đã viết từ những năm 1981.

Sĩ Hoàng từng nói vui rằng, nếu lỡ may nhà bị cháy, thứ duy nhất ông mang ra khỏi nhà chính là cuốn nhật kí đã úa vàng, long cả bìa và rơi không ít trang giấy.

“Tôi cũng từng có suy nghĩ đưa đi đóng lại nhưng vẫn để vậy vì đó cũng là kí ức của thời gian”- NTK Sĩ Hoàng trải lòng.

Ca sĩ Ngọc Linh là người giúp đỡ NTK Sĩ Hoàng giới thiệu cuốn nhật kí tới bạn đọc Đường sách TP.HCM tối hôm ấy. Trân trọng lật từng trang nhật kí, nữ ca sĩ “Tình thơ” bất ngờ thích thú khi đọc lại những dòng chữ của ông từ năm 17 đến hiện tại.

“Năm 1989: trình bày được 6 bìa sách cho các NXB, thu nhập 5 lượng vàng” (trích). Không ít khán giả trầm trồ bởi 5 lượng vàng thời điểm đó tương ứng với số tiền cực lớn.

‘Nếu nhà cháy, đây là thứ duy nhất tôi mang ra khỏi nhà’ ảnh 4

Ca sĩ Ngọc Linh. ẢNH: NGUYỄN TRÀ

Kế hoạch học tập, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch thể dục thể thao, rèn luyện hạnh kiểm, giúp đỡ mọi người trong tất cả khả năng… Và chẳng cần ai nhắc nhở, mỗi năm ông đều tổng kết một lần để xem năm qua ông đã làm được những gì, chưa làm được những gì…

Sách cùng Trương Ngọc Ánh đi qua đổ vỡ

Trương Ngọc Ánh chia nói rằng trong hành trình cuộc đời cô có rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một cuốn sách cùng cô đi qua những thăng trầm, biến cố cuộc đời.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh. Bên cạnh, MC Xuân Huy liên tục phải kiểm tra tin nhắn khán giả xem trực tuyến gửi đến các khách mời. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh. Bên cạnh, MC Xuân Huy liên tục phải kiểm tra tin nhắn khán giả xem trực tuyến gửi đến các khách mời. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Khán giả đặt câu hỏi tại Đường sách TP.HCM cho các khách mời

Khán giả đặt câu hỏi tại Đường sách TP.HCM cho các khách mời

Diễn viên Trương Ngọc Ánh chụp ảnh kỉ niệm cùng các khán giả nhí. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Diễn viên Trương Ngọc Ánh chụp ảnh kỉ niệm cùng các khán giả nhí. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nữ diễn viên “Áo lụa Hà Đông” chia sẻ tới bạn đọc 5 cuốn sách: "Đắc Nhân Tâm, Đường xưa mây trắng, Nhà giả kim, Quẳng gánh lo đi mà vui sống" và "Muôn kiếp nhân sinh".

Đặc biệt cuốn sách “Đường xưa mây trắng” (Thích Nhất Hạnh). Đây là cuốn sách cô được diễn viên Chi Bảo tặng khi vừa đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

“Lúc đó chúng tôi vừa li dị, tâm trạng sụp đổ. Anh Chi Bảo tặng tôi cuốn sách và nói rằng: em hãy đọc đi, đọc xong em sẽ thấy đỡ hơn, mọi thứ đến với cuộc đời thực ra đều đã được an bài.

Ban đầu, Ngọc Ánh đọc không hiểu, tâm trí hỗn loạn. Nhưng khi đọc đến lần thứ 3 thì ngộ ra rất nhiều điều, giúp Ngọc Ánh vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời”- nữ diễn viên trải lòng.

‘Nếu nhà cháy, đây là thứ duy nhất tôi mang ra khỏi nhà’ ảnh 8

MC Xuân Huy và NTK Sĩ Hoàng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đôi lúc cảm thấy chênh vênh, chơi vơi với cuộc đời, đọc cuộc sách thấm, thấm vô cùng.

(TRƯƠNG NGỌC ÁNH)

Cùng quan điểm với NTK Sĩ Hoàng, Trương Ngọc Ánh nói rằng Đắc Nhân Tâm là cuốn sách cô nghĩ rằng ai ai cũng đều nên đọc.

“Bản thân con gái của Ngọc Ánh, khi con lớn, Ngọc Ánh cũng nói con rằng cần đọc cuốn sách này. Không chỉ đọc một lần và mỗi năm đọc lần để biết cách ứng xử với mọi người xung quanh rất quan trọng.

Cuốn sách: “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” đến với Ngọc Ánh khi tôi chênh vênh không biết đi đường nào, không biết làm việc gì, không biết thế nào là đủ, thế nào là hạnh phúc.

Cuốn sách định hình giúp mình không nhìn sang túi tiền bên cạnh, không nhìn sang người bên cạnh, biết mình muốn gì, biết thế nào là đủ, là hạnh phúc”- nữ diễn viên “Áo lụa Hà Đông” nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm