Nghe lén vợ vì ghen

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà DTTH và bị đơn là ông NVT. Vụ án này khi xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân đã không chấp nhận cho bà H. ly hôn với ông T. Sau đó bà H. kháng cáo.

Theo đơn ly hôn, hai ông bà năm nay đã hơn 60 tuổi, kết hôn từ năm 1985 và đã có hai con chung đều trưởng thành và có gia đình riêng. Ông làm cán bộ nhà nước, còn bà thì ở nhà kinh doanh gia đình. Bà H. cho biết trước đây cuộc sống gia đình của hai người rất hạnh phúc. Hằng ngày cứ hết giờ làm ở cơ quan thì ông T. về nhà giúp vợ việc kinh doanh của gia đình.

Hạnh phúc của ông bà bắt đầu rạn nứt khi ông về hưu, các con có gia đình riêng, còn bà thì nghỉ việc kinh doanh để tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bởi từ khi bà tham gia các hoạt động xã hội thì ông bắt đầu ghen tuông, khó chịu. Theo đó, ông cho rằng bà tham gia các hoạt động xã hội nên chểnh mảng việc chăm sóc gia đình. Trong khi đó, bà lại có cơ hội, điều kiện giao du với nhiều người, nhất là những người khác giới. Đã thế, bà ăn mặc đẹp hơn và hay đi sớm về khuya, có hôm bà còn đi qua đêm. Từ đó ông ghen.

Vẫn theo lời bà H., nhiều lần ông khuyên bà đừng làm những việc như thế nữa nhưng bà không chịu. Thế là ông lên kế hoạch theo dõi bà bằng cách gắn các thiết bị theo dõi vào túi xách và điện thoại của bà để kiểm soát.

Tiếp đến, ông đay nghiến, soi mói bà đủ điều, từ chuyện ăn mặc, đi đứng đến các mối quan hệ xã hội của bà. Không chịu được những hành động của ông, bà làm đơn ly hôn để được tự do làm những việc mình thích.

Tại tòa, bà cho biết hơn một năm nay ông bà đã sống ly thân. Bà không còn sống chung với ông và các con nữa mà dọn ra ngoài sống chung với một người bà con. Hơn nữa, bà chẳng còn tình yêu hay tình nghĩa vợ chồng với ông nên bà tha thiết xin tòa cho mình được ly hôn. Bà còn đưa ra điều kiện nếu không ly hôn được thì sẽ bỏ đi chứ nhất định không sống chung với ông nữa.

Trình bày trước tòa, ông T. nói mình vẫn còn tình yêu với bà và muốn sống chung với bà đến hết cuộc đời. “Hơn 30 năm qua tôi và bà ấy đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy các con nên người. Những hạnh phúc, vất vả chúng tôi đều có nhau. Bà ấy luôn là hậu phương vững chắc để cha con tôi yên tâm công tác, học tập. Đến hôm nay, tôi chỉ muốn cùng bà ấy an hưởng tuổi già” - ông nói.

Ông cũng thừa nhận việc có đặt thiết bị theo dõi bà và ngăn cấm bà không được tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. “Tôi biết mình đặt thiết bị theo dõi bà ấy là không đúng và không tôn trọng vợ. Nhưng tôi làm thế tất cả cũng vì tình yêu và không muốn mất bà ấy. Giờ thì tôi biết mình sai rồi”.

Ông còn thừa nhận rằng thời gian qua ông quá cứng nhắc với vợ, bắt bà làm những việc mà ông cho là đúng. Có những việc bà không thích ông cũng ép làm bằng được. “Tôi cứ mang những nguyên tắc của công việc để áp dụng với bà ấy. Tôi sai rồi. Giờ tôi ngàn lần xin lỗi bà. Mong bà tha thứ mà quay về với tôi”.

Ông T. cho biết thêm, từ khi tòa sơ thẩm tuyên không cho ly hôn, nhiều lần ông muốn tự mình đi đón bà về để đoàn tụ gia đình nhưng vì cái tôi và lòng tự ái nên ông chưa làm được. “Tôi chỉ dám nhờ các con tác động bà ấy. Tất cả chỉ vì tôi không dám hạ thấp bản thân mình. Tôi đã sai. Giờ nhất định tôi sẽ thay đổi”. Rồi ông hứa, nhân dịp tết đến, ông sẽ mở một bữa tiệc mời các con, anh em họ hàng và bạn bè để đón bà về nhà.

Tòa cho rằng mâu thuẫn của ông bà có thể hóa giải được. Tại tòa ông cũng đã nhận ra lỗi và hứa sẽ thay đổi để hàn gắn gia đình nên tòa sơ thẩm không chấp nhận đơn ly hôn của bà là có căn cứ. Từ đó tòa bác kháng cáo của bà, tuyên y án sơ thẩm.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm