'Người kể chuyện tình' tập 3 lên sóng với những mối tình đầy vương vấn

Trương Bảo Như mở màn đêm thi bằng liên khúc Trường xưa chốn cũ, Một thời để nhớ (Phạm Trọng Cầu – Nguyễn Văn Hiên). Nữ ca sĩ hóa thân bà lão nhưng nhờ một chiếc máy ảnh thần kì bỗng dưng trẻ ra để trở về thời điểm của buổi tốt nghiệp tại trường, gặp lại mối tình đầu.

Đi ngược lại chuyến tàu thời gian, Trương Bảo Như là cô gái tuổi đôi mươi đầy sức sống, xinh đẹp trình diễn hai ca khúc Trường xưa chốn cũ, Một thời để nhớ cuốn hút khán giả.  

Ca sĩ Trương Bảo Như. Ảnh: JET

Nữ ca sĩ diễn xuất tốt, trẻ trung, duyên dáng với hình tượng trẻ lẫn già. Lắng nghe tiết mục, danh ca Thái Châu khen ngợi giọng hát Trương Bảo Như. Ca sĩ Quốc Đại nhận xét giọng hát Trương Bảo Như tràn đầy cảm xúc, đài từ tốt và cảm ơn cô hát lại ca khúc Một thời để nhớ mà anh rất thích.

Trong tiết mục Phượng yêu của Tấn Đạt, Duyên Quỳnh hoá thân Phượng, một nhân chứng tuổi học trò, lưu giữ giúp cậu học trò Tấn Đạt những khoảnh khắc dấu yêu của mối tình đầu.

Tấn Đạt.

Trên sân khấu, Tấn Đạt trình diễn từng nốt nhạc bi thương mãnh liệt của tình yêu, đưa người nghe đến một cõi yêu đương si mê và cuồng dại của người nhạc sĩ. Từng nhịp liên hồi da diết từ trái tim yêu của nhạc sĩ đa tài, thể hiện qua giọng hát mạnh mẽ, xúc cảm của Tấn Đạt làm rung động các giám khảo.

Ca sĩ Thuỳ Trang nhận xét: “Nghe em hát tôi không kiềm được cảm xúc của mình. Tấn Đạt hát quá hay, cảm xúc tuyệt vời”.

Giám khảo Thái Châu bày tỏ: “Bài này ở thập niên 70, bố Phạm Duy viết bài này cho con dâu (vợ của Duy Quang) hát".

Giám khảo Thái Châu.

Bích Ly chọn Ngày xưa Hoàng thị để dự thi chủ đề Tình học trò. Những câu hát: “Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ…” của Ngày xưa Hoàng thị quen thuộc với công chúng gần nửa thế kỷ qua.

Danh ca Thái Châu cho biết đây là bài nếu không thể hiện khéo sẽ làm cho người nghe mất tập trung bởi vì có nhiều lời cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta phải cân nhắc để mỗi lần lặp lại hát khác nhau. Bích Ly hát tốt, cho cá nhân chúng tôi trở về tuổi học trò với tâm hồn trong sáng.

Bích Ly.

Ca sĩ Quốc Đại thổ lộ bài hát mang theo một hơi thở mới, hiện đại và gần với khán giả hơn. Bích Ly xử lý ca khúc tạo cho người nghe sự cuốn hút theo câu chuyện mà cô kể.

Lắng đọng cảm xúc với những màn trình diễn trên sân khấu, giám khảo Thái Châu nhớ lại những kỷ niệm của mối tình tuổi học trò: “Tôi thuở đó chỉ có thể gọi là thích. Từ những năm tiểu học, tôi chỉ đi theo chọc quá, để người ta chú ý đến mình".

Bích Ly khiến người xem xúc động qua những câu hát của cô.

Anh nói thêm: "Duyên phận gắn liền tôi và cô bé học chung một lớp cho đến trung học. Thời ấy khổ lắm, học thì lo học, biết yêu rồi học không được. Suốt ngày, tôi về nhà mơ mộng, mắt cũng phải hướng về phía nhà của cô ấy. Tôi đã từng thổ lộ nhưng không dám nói với gia đình về mối tình tuổi học trò này”.

Đêm thi kết thúc đầy cảm xúc qua phần dự thị của ba thí sinh.

Người kể chuyện tình tập 4 chủ đề Tình học trò sẽ tiếp tục phần dự thi của ba thí sinh còn lại với các tiết mục Lặng thầm (Tùng Anh), Thương ca mùa hạ (Yến Nhi), Bạn tôi (Đông Hải).

Chương trình sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm