Nhã Phương: Thái Hòa thức đến sáng học kịch bản, khóc khi ngủ

“Có 1 lần, chúng tôi quay bối cảnh nhà bị cháy, quay nguyên một ngày chỉ phân đoạn đó thôi. Tôi makeup, bên kia thấy anh Hoà ngủ vẫn khóc. Anh sống bằng nhân vật nhiều hơn ở ngoài. Anh ôm kịch bản, mày mò tới 4h sáng, trong khi nhiều người trong đoàn làm phim đã ngủ hết. Chúng tôi mới nói: Anh ngủ đi anh, mai quay xa, nhưng anh vẫn thức học, đọc kịch bản. Anh khiến tôi tin rằng: mình là Báu, chứ không phải là Nhã Phương nữa”- bà xã Trường Giang trải lòng.

Cú tát khiến Nhã Phương đứng hình

Trước đến nay Nhã Phương luôn được đóng đinh ở hình tượng nữ chính hiền lành, mong manh thì trong Cây táo nở hoa lại hoàn toàn ngược lại. Nhã Phương vào vai Báu, cô gái 33 tuổi ham mê vật chất, đã ly hôn, thất nghiệp, lười biếng, đanh đá, hay chửi lộn, ăn bám, đánh nhau với chị gái sinh đôi (Thúy Ngân).

Trong Cây táo nở hoa, Thái Hoà vào vai người anh hai hi sinh cả cuộc đời vì đàn em, Nhã Phương là cô em đanh đá, lười biếng. Ảnh: NSX

“Trong phim, tôi và Ngân đóng vai chị em sinh đôi. Hai đứa cứ gặp nhau là cãi lộn, đánh nhau hoài. Nhân vật Báu của tôi luôn có suy nghĩ phải đánh vào đầu Châu (Thúy Ngân) cho bớt thông minh đi. Mỗi khi tôi túm tóc đánh, tóc Ngân rụng từng đoạn từng đoạn. Thương Ngân lắm, hồi đầu sợ muốn chết, quay xong là cuống quýt xin lỗi: Ngân có sao không Ngân…”- Nhã Phương nhớ lại.

Té ra, cảnh quay đó thực hiện trước Tết, Thuý Ngân tẩy tóc, tóc yếu. Nên mỗi lần bị Báu (Nhã Phương) túm tóc thì tóc bạn rớt xuống sàn cả nắm.

Một kỉ niệm khiến Nhã Phương nhớ mãi là cảnh bị Thái Hoà tát khiến cô bay cả bông tai, “đứng hình”.

“Trong phim anh Hoà tát không nhiều. Tuy nhiên có lần anh Hòa tát mạnh đến nỗi rớt cả bông tai của tôi luôn. Tôi đau rụng rời, điếng người mất một lúc, không thoại nổi, không mở miệng ra được. Cái tát đó rất mạnh nhưng đó là cái cảm xúc nhân vật cần. Anh Hoà có hỏi: Có sao không em nhưng tôi vẫn đề nghị cú tát tiếp theo anh cứ diễn thật như vậy đi vì nó giúp mình có được cảm xúc thật”- bà xã Trường Giang chia sẻ.

Một Nhã Phương hoàn toàn khác. Ảnh: NSX

Chia sẻ với PLO về kỉ niệm này, Thái Hoà cho biết đó cũng là một trong những kỉ niệm anh nhớ nhất khi hợp tác cùng Nhã Phương trong bộ phim này.

“Phương đứng im 5, 7 giây không biết trời trăng gì. Trước đó, tôi có nói riêng với đạo diễn, nhưng lúc ấy thấy Nhã Phương vậy tôi cũng đứng hình luôn. Sau đó, mọi cảm xúc ào đến, Nhã Phương diễn rất “đã” trong cảnh đó. Thực ra, trên phim ảnh tát nhau chút xíu, sưng mặt sưng mày không là gì hết so với diễn tốt phân đoạn đó”- Thái Hoà nói.

Hồng Ánh: Nhận lời đóng phim vì có Thái Hoà

Không chỉ Thái Hoà mà rất lâu rồi diễn viên Hồng Ánh mới tái xuất với phim truyền hình dài tập. Trong bộ phim này, Hồng Ánh vào vai Hạnh là vợ Ngọc (Thái Hoà).

18 năm làm vợ Ngọc, Hạnh nai lưng cùng chồng chăm lo phục vụ cho đàn em đã trưởng thành mà vẫn mè nheo, dựa dẫm anh hai. Chia sẻ về bộ phim Hồng Ánh chỉ nói ngắn gọn rằng Cây táo nở hoa là bộ phim cộng toàn bộ nước mắt trong hơn 20 năm làm nghề của cô.

Thái Hoà và Hồng Ánh là vợ chồng trong phim. Ảnh: NSX

Hồng Ánh cho biết một trong những nguyên nhân khiến cô nhận lời ngay là vì biết chồng trong phim là Thái Hoà.  

“Sau phim Tiệc trăng máu, đây là bộ phim thứ 2 tôi kết hợp cùng Thái Hoà. Nghe có sự tham gia của anh, tôi rất thích thú, tin tưởng. Thứ hai, tôi tin vào sự chuyên nghiệp của We chanel. Và nguyên nhân thứ ba là bộ phim về chủ đề gia đình. Đi một dự án dài hơi, về đề tài như vậy là một khám phá, mới mẻ”- Hồng Ánh cho biết.

Hạnh là một vai diễn nặng kí. Trong buổi họp báo ra mắt phim Cây táo nở hoa, sự xuất hiện và những cảnh quay của Hạnh đã lấy đi nước mắt của dàn diễn viên và nhiều người có mặt.

Trò chuyện cùng PLO, Hồng Ánh chia sẻ chỉ khi đặt mình vào vị trí nhân vật mới có thể vào vai: “Ngay tại thời điểm đó chuyện gì đang xảy ra với mình, mình đang ở đâu, mình là ai, tự nhiên nhân vật ở trong mình.

Còn việc phụ nữ có nên hi sinh nhiều như Hạnh trong phim, mình không dạy được ai có nên hay không nên, tuỳ vào từng hoàn cảnh, con người cụ thể họ sẽ biết được tình cảm của mình như thế nào để đưa ra quyết định. Với Ánh, nếu yêu đủ nhiều thì sẽ hi sinh cả bản thân mình, đó là điều mình đồng cảm với nhân vật Hạnh” - Hồng Ánh nói.

Phim 'Cây táo nở hoa' có gì đặc biệt?

'Cây táo nở hoa' là bộ phim về chủ đề gia đình, được đội ngũ biên kịch Vie Channel Việt hoá từ bộ phim nổi tiếng của Đài KBS Hàn Quốc: Liver Or Die (tên khác: What’s Wrong Poong Sang).

Nhã Phương: Thái Hòa thức đến sáng học kịch bản, khóc khi ngủ ảnh 4
Năm anh em trong Cây táo nở hoa. Ảnh: FBNV

Phim kể về gia đình có 5 anh em: Ngọc (Thái Hoà), Ngà (Trương Thế Vinh), Châu (Thuý Ngân), Báu (Nhã Phương, Dư (Song Luân). Lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ, Ngọc là anh hai nhưng cũng đảm nhiệm luôn vai trò là cha là mẹ.

"Cây táo nở hoa" xoáy vào mâu thuẫn và xung đột gia đình bắt nguồn từ tấm lòng của người anh. Đâu đó khán giả sẽ thấy được câu chuyện của chính mình trong bộ phim này. Bộ phim được “nhào nặn” bởi đạo diễn “khó tính” Võ Thạch Thảo- người đứng sau thành công của bộ phim truyền hình ăn khách “Gạo nếp gạo tẻ”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm