Nhọc nhằn chiếc HCV bóng đá SEAP Games 1959

Cố tuyển thủ Hà Tam (tự Há) khi sinh thời, trong một phóng sự năm 2009 đã kể lại hành trình gian khổ chinh phục chiếc HCV bóng đá đầu tiên năm 1959 (khi ấy còn gọi là SEAP Games 1959).

Chiếc HCV SEAP Games 1959 vẫn còn lưu giữ và ký ức hào hùng 60 năm trước của bóng đá Việt Nam. Ảnh: TƯ LIỆU

Thời đấy, các tuyển thủ phải di chuyển bằng xe đò sang Phnôm Pênh một đêm rồi lại tiếp tục hành trình Phnôm Pênh - Bangkok. Sang đến nơi tổ chức SEAP Games lần 1 - 1959 được một ngày thì ra sân thi đấu.

Nhiều khó khăn nhưng đội bóng đấy đã hai lần thắng Thái Lan ở vòng loại rồi gặp lại ở chung kết thắng tiếp 3-1 trong đó tiền đạo Hà Tam là người ghi bàn quyết định.

Chúng tôi đã may mắn gặp được những người cựu tuyển thủ một thời đấy khi họ còn sống và nghe họ kể lại những ký ức hào hùng về chiếc HCV SEAP Games 1959.

Những phóng sự ngắn này sẽ cho thấy hành trình vất vả đấy và đã trở nên một phần trong lịch sử hào hùng của bóng đá Việt Nam.

Đón xem số tới:
Tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh rơm rớm điểm danh những đồng đội cũ đã ra đi.

Đội hình dự trận chung kết SEAP Games 1959 thắng chủ nhà Thái Lan 3-1 đoạt HCV. Ảnh: TƯ LIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm