Tỏ tình hoàn mỹ, tập 67:

Nữ chính chủ động tỏ tình nhưng trai đẹp bất ngờ từ chối

(PLO)- Nguyên Trực cho rằng việc có nhiều sở thích tương đồng với nữ chính nên anh cảm thấy như tìm được một người tri kỷ hiểu mình hơn là trở thành người yêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập 67, Tỏ tình hoàn mỹ tuần này chào đón nữ chính Ngọc Điệp đến từ TP.HCM. Đến với chương trình, nữ chính cho biết bản thân đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn về nửa kia.

Nhưng cho đến hiện tại, điều mà cô nàng để tâm nhiều nhất chính là cái nhìn đầu tiên khiến mọi người bắt đầu suy đoán ai là người đã khiến nữ chính “say nắng”.

Nữ chính Ngọc Điệp. Ảnh: BEE

Nữ chính Ngọc Điệp. Ảnh: BEE

Ngọc Điệp từng tuyên bố không bao giờ tìm hiểu hay yêu một người nhỏ tuổi vì bản thân yêu thích sự trưởng thành. Nhưng sau khi trải qua một vài mối tình cô nàng mới nhận ra được sự mãnh liệt của tình yêu. Nữ chính nhận ra, bất cứ độ tuổi nào thì những người có cùng tần số sẽ hút nhau.

May mắn tìm được người có cùng “tần số" tại Tỏ tình hoàn mỹ, Ngọc Điệp quyết định lấy hết can đảm để bày tỏ lời thương, mong muốn có thể tìm cho mình một anh người yêu “tâm đầu ý hợp”.

Sau một hồi để dàn khách mời “đoán mò”, Ngọc Điệp đã gọi tên Trung Huy bước lên sân khấu khiến anh chàng không khỏi bất ngờ. Trung Huy cứ nghĩ người cô tỏ tình sẽ là Quang Lâm – chàng bác sĩ điển trai đáp ứng mọi tiêu chí của cô.

Mặc dù được mời lên sân khấu nhưng nữ chính bất ngờ tuyên bố Trung Huy chỉ làm nhiệm vụ giải từ khóa giúp tìm ra danh tính thực sự của nam chính mà thôi.

Bất ngờ được tỏ tình khi chưa từng có kỷ niệm gì với nhau, Nguyên Trực không khỏi ngại ngùng và hồi hộp.

Bất ngờ được tỏ tình khi chưa từng có kỷ niệm gì với nhau, Nguyên Trực không khỏi ngại ngùng và hồi hộp.

Từ khóa được Ngọc Điệp giải mã với ý nghĩa là “Chị thích em Nguyên Trực” khiến “anh giáo” Nguyên Trực “đơ” mất 5 giây.

Bất ngờ được tỏ tình khi chưa từng có kỷ niệm gì với nhau, Nguyên Trực không khỏi ngại ngùng và hồi hộp.

Với thế chủ động, Ngọc Điệp thẳng thắng đề nghị Nguyên Trực: “Vô đây Chill với chị” rồi chủ động nắm tay “Anh giáo” bước vào không gian tỏ tình lãng mạn là một quán rượu nhỏ ấm cúng cùng điệu nhạc jazz du dương.

Nguyên Trực cũng tiết lộ những mối tình mà mình trải qua đa phần đều lớn tuổi hơn mình nên sẽ không quan tâm tới cách biệt tuổi tác.

Nam chính thừa nhận bản thân cũng thích “tình yêu sét đánh”, nhưng nếu phải yêu xa lại trở thành một thử thách lớn với anh bởi anh ở Hà Nội còn cô lại ở TP.HCM.

Trước sự lo lắng của “đàng trai”, Ngọc Điệp cho rằng việc yêu xa ít nhiều sẽ có vấn đề nhưng điều quan trọng là cách cả hai vượt qua như thế nào.

Cô nàng cho biết mình sẵn sàng bay ra Hà Nội thường xuyên để ở bên cạnh người mình thích, để cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dạo phố.

Và dù yêu xa nhưng chỉ cần cả hai luôn nghĩ về nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành thì khoảng cách địa lý sẽ không thành vấn đề.

“Anh giáo” Nguyên Trực từ chối nữ chính xinh đẹp.

“Anh giáo” Nguyên Trực từ chối nữ chính xinh đẹp.

Trong thời khắc quyết định, Nguyên Trực bày tỏ: “Cảm xúc của Trực bây giờ rất bối rối vì đây là lần đầu tiên có một người con gái dành cho Trực những điều tuyệt vời này. Có tất cả mọi điều tuyệt vời trong buổi hẹn trong mơ của Trực là có rượu vang, có nến, có hoa và đặc biệt là nhạc jazz. Trực đã định mời Điệp khiêu vũ nhưng hơi ngại”.

Nguyên Trực cũng hứa sẽ thực hiện hai điều với nữ chính là mời cô nàng cùng leo núi với mình và một cuộc hẹn ở Hà Nội.

“Anh giáo” cũng không quên gửi lời cảm ơn Ngọc Điệp vì những điều tuyệt vời mà cô mang đến cho mình trong chương trình.

Tuy nhiên, Nguyên Trực cho rằng sự tương đồng quá nhiều của cả hai khiến bản thân anh cảm thấy tìm được một người tri kỷ hơn là người yêu nên đã từ chối ra về cùng cô nàng.

Chương trình Tỏ tình hoàn mỹ phát sóng lúc 19h30, thứ 3 hàng tuần trên kênh Youtube Hẹn hò hoàn mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm