Quốc Thiên muốn đánh đổi tuổi tác của mình chỉ để gặp mẹ một lần

(PLO)- Quốc Thiên khóc nghẹn trên sân khấu Hát cho ngày mai, lần đầu chia sẻ về nỗi day dứt hơn 10 năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến với chương trình Hát cho ngày mai với vai trò giám khảo khách mời, ca sĩ Quốc Thiên cho biết chính những năng lượng tích cực mà các thí sinh mang tới đã giúp anh được tưới mát tâm hồn sau những ngày gặp chuyện không hay.

Trong chương trình, giọng ca Chia cách bình yên cũng đã mang tới nhiều cung bậc cảm xúc, lúc nhún nhảy theo nhạc, khi lại bật khóc nức nở khi nhắc tới người mẹ đã mất.

Quốc Thiên xúc động khi nhắc về mẹ trên sân khấu. Ảnh: CTCC

Quốc Thiên xúc động khi nhắc về mẹ trên sân khấu. Ảnh: CTCC

Cụ thể, khi nghe bác sĩ Vũ Thanh Tuấn (Bệnh viện Đa khoa Medlatec) trình diễn xong ca khúc Quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, Quốc Thiên đã xúc động khi nhớ về gia đình.

Nam ca sĩ cho biết năm 2017, do quá tham công tiếc việc nên năm đó anh lo chạy show chứ không về nhà ăn Tết cùng bố mẹ.

“Thiên không ngờ rằng đó là năm cuối cùng có thể ăn Tết với mẹ. Đó cũng là điều khiến Thiên trăn trở rất nhiều”- Quốc Thiên chia sẻ.

Nghe Quốc Thiên chia sẻ, bác sĩ Thanh Tuấn đã hát tặng anh một đoạn ngắn trong ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.

MC Quỳnh Hoa an ủi nam ca sĩ.

MC Quỳnh Hoa an ủi nam ca sĩ.

Quốc Thiên cho biết bản thân anh khi đã mất mẹ mới thấu hiểu được cảm giác mong muốn gặp lại mẹ một lần nữa trong cuộc đời nhưng không thể.

Nam ca sĩ đã mong ước ngày anh thành công sẽ có bóng dáng của mẹ ở bên để chia sẻ niềm vui và những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng mẹ đã rời xa anh mãi mãi.

Nam ca sĩ bộc bạch: “Đôi khi mình có thể sẵn sàng hy sinh tuổi tác của mình để gặp lại mẹ nhưng không được. Mình có đánh đổi bằng bất kỳ thứ gì cũng không thể đạt được ước mong đó. Cho tới tận bây giờ, nỗi tiếc nuối đó vẫn còn theo Thiên dù đã hơn 10 năm rồi”.

Cũng qua câu chuyện của mình, Quốc Thiên muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng hãy trân trọng thời gian ở bên gia đình để không bao giờ phải tiếc nuối, ân hận như anh.

Nếu bác sĩ Thanh Tuấn mang tới cho Quốc Thiên nhiều xúc động khi nhớ tới gia đình thì câu chuyện đầy nghị lực của bác sĩ Nguyễn Thái Duy (Bệnh viện Lê Văn Thịnh) lại giúp anh có thêm năng lượng tích cực về nghị lực trong cuộc sống.

MC Quỳnh Hoa và bác sĩ Nguyễn Thái Duy.

MC Quỳnh Hoa và bác sĩ Nguyễn Thái Duy.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, anh đã từng rơi vào trạng thái hoang mang khi biết tin mình bị bệnh về tuyến giáp.

Thông tin đó như sét đánh ngang tai khiến Quốc Thiên không thể chấp nhận được bởi ca hát là cuộc sống, là sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với giọng ca Chia cách bình yên khi bệnh của anh không phải ác tính và chỉ cần uống thuốc để điều trị.

Chính vì hiểu được cảm giác bất lực đó nên khi biết bác sĩ Thái Duy cho biết mình muốn dùng hết tiền thưởng để ủng hộ cho bệnh nhân Huỳnh Hữu Tình (Cà Mau) bị cắt tứ chi do tai nạn nghề nghiệp khiến anh đồng cảm, muốn ủng hộ thêm cho bệnh nhân này.

Ca sĩ Quốc Thiên và MC Quỳnh Hoa tới bệnh viện ủng hộ chi phí.

Ca sĩ Quốc Thiên và MC Quỳnh Hoa tới bệnh viện ủng hộ chi phí.

Mới đây, ca sĩ Quốc Thiên và MC Quỳnh Hoa đã tới bệnh viện để ủng hộ thêm chi phí cho bệnh nhân Huỳnh Hữu Tình sớm gắn được tay và chân giả để thuận tiện hơn cho cuộc sống hàng ngày.

Theo đó, Quốc Thiên và bạn bè của anh ở Mỹ đã ủng hộ 50 triệu đồng, MC Quỳnh Hoa cũng gửi tặng cho nam bệnh nhân ba triệu đồng.

MC Quỳnh Hoa cũng bày tỏ sự thương cảm và gửi lời động viên tới nam bệnh nhân và hy vọng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

MC Quỳnh Hoa gửi ủng hộ từ chương trình.

MC Quỳnh Hoa gửi ủng hộ từ chương trình.

Chương trình Hát cho ngày mai được phát sóng lúc 19 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm