Sống chung với xác chết sáu tháng chờ … hồi sinh

Peter Wald, 52 tuổi, đã chết vào tháng 3-2013 do nhiễm trùng bàn chân vì bệnh tiểu đường. Vợ ông là Kaling Wald đã để ông trên giường suốt sáu tháng trời.

Căn phòng được khóa kín để tránh mùi hôi lan ra làm phiền gia đình đông đúc gồm 5 cặp vợ chồng và 6 đứa trẻ, cùng với những người khác trong nhà.

Chiếc xe của gia đình “cuồng đạo” tại khu phố Halminton, Toronto (Canada) 

 

Bà Kaling Wald đã để xác chồng trong phòng ngủ suôt sáu tháng trời

Luật sư Peter Boushy biện hộ: “Như Chúa cứu Lazarus sống lại sau 4 ngày, bà ấy tin rằng Chúa cũng sẽ cứu sống chồng mình. Đây rõ ràng là do quá tin tưởng vào tín ngưỡng.”

Gia đình Wald sống trong khu dân cư Công giáo đặc biệt ở Hamilton, một thành phố công nghiệp nằm ở phía tây nam Toronto.
Thi thể Peter Wald đã bị phát hiện khi cảnh sát địa phương tới trục xuất gia đình Wald vì họ không trả tiền nhà vào tháng 9-2013.
Xác chết đã bị côn trùng gặm nhấm và phân hủy mạnh. Gia đình cũng đã chuẩn bị đồ đạc để bị trục xuất và không thèm che giấu xác chết.
Bà Kaling Wald, 50 tuổi, đã bị buộc tội không báo cáo với cảnh sát về cái chết của chồng, bị yêu cầu quản chế và tư vấn tâm thần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới