Tâm Anh mạo hiểm bỏ sở trường kịch để hát rock và nhảy đương đại

Đây là vòng thi nói về những kỉ niệm, về sự gắn bó của mỗi con người với quê hương mình hay nơi mình được sinh ra và trưởng thành. Các tiết mục mà sáu nghệ sĩ lựa chọn sẽ xoay quanh những nội dung quen thuộc và gần gũi như tình cảm gia đình, ký ức về những ngày thơ ấu hay các miền quê.

Đến với phần trình diễn đầu tiên, diễn viên kịch Tâm Anh đã đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả qua bản phối Ngựa ô thương nhớ - Qua cầu gió bay.

Ở lần dự thi này, Tâm Anh không chọn sở trường kịch nói mà quyết định phá cách bản thân với nhiều thể loại tạp kỹ hơn như nhảy múa, ca hát và thậm chí đậm chất rock. Chia sẻ về phần trình diễn.

Phần dự thi của thí sinh Tâm Anh. Ảnh: JET

Tâm Anh cho biết: “Bình thường, trong những vở kịch tôi đi diễn trong ấy đã có hát nhưng chỉ là hát vu vơ, và chắc chắn là không ai dám mời tôi đi hát cả. Vì vậy, trong Tinh hoa hội tụ, tôi có cơ hội để trải nghiệm nên đã chọn những thể loại mà bản thân chưa làm bao giờ”.

Giám khảo Thùy Trang bày tỏ sự thích thú khi theo dõi phần thi của Tâm Anh. Cô đánh giá phần vũ đạo của Tâm Anh vô cùng cuốn hút và chuyên nghiệp không khác gì vũ công thực thụ. 

Tâm Anh cho biết rằng anh muốn trải nghiệm những thể loại mà bản thân chưa làm bao giờ.

“Phần trình diễn hay hơn nữa là nhờ phần dàn dựng, hình ảnh hai chú ngựa chạy hai bên. Không hiểu sao xem tiết mục này lại khiến tôi xúc động vô cùng, xúc động vì vui và quá hay, muốn kiềm chế lại cũng không thể” - Thùy Trang hào hứng cho biết.

Nghệ sĩ Thanh Bạch thì cho rằng đêm thi này Tâm Anh đã có sự khác biệt, không giống với những màu sắc mà nam diễn viên thể hiện từ đầu chương trình đến giờ. Nam giám khảo dành lời khen cho sự thông minh này đã giúp Tâm Anh vượt qua được ngọn núi mà anh đã xây dựng nên.

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay nghe được câu nói: "Con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha mình”. Có lẽ chính vì vậy mà trước mặt những cô con gái thì người cha lại trở nên nhẹ nhàng, mềm mỏng và đôi khi dễ thương đến lạ.

Ca sĩ Trần Mỹ Ngọc.

Còn những người con gái khi lớn lên lại luôn tìm kiếm tình yêu là người đàn ông theo hình mẫu của cha mình. Vì thế, không khó để hiểu được, những kí ức về cha trong tâm trí của những cô gái luôn đong đầy, sâu sắc và khó phai.

Đó cũng chính là câu chuyện mà ca sĩ Trần Mỹ Ngọc đem tới trong đêm thi này thông qua ca khúc Cha và con gái.

Ca sĩ Chế Thanh hài lòng về giọng hát của Trần Mỹ Ngọc khi xử lý tốt cao độ, giọng dày và nội lực tràn trề. Nam giám khảo cho rằng ca khúc mà Trần Mỹ Ngọc lựa chọn có tâm trạng diễn xuất vô cùng phức tạp và sâu sắc.

Giám khảo thấy tiếc khi Trần Mỹ Ngọc chưa thể hiện rõ được sắc thái của từng giai đoạn cảm xúc có trong bài hát.

Tuy nhiên, anh cảm thấy tiếc cho Trần Mỹ Ngọc khi cô chưa thể hiện rõ được sắc thái của từng giai đoạn cảm xúc có trong bài hát. Nếu khắc phục được điều này, giám khảo Chế Thanh tin chắc sự đa năng trong nghệ thuật của Trần Mỹ Ngọc sẽ đạt đến mức hoàn hảo.

Phần trình diễn cuối cùng trong đêm thi đầu tiên của vòng màu tím chủ đề Quê hương và tuổi thơ đến từ nghệ sĩ múa Poppy Nhật Liêm. Anh lựa chọn ý tưởng về gia đình để thể hiện thông qua liên khúc Cho con được thay cha và Quảng Ngãi tôi.

Trong tiết mục lần này, Poppy Nhật Liêm đã kể câu chuyện về gia đình, nơi có ba mẹ cùng những thương yêu vỗ về nhưng đôi khi lớn lên rồi ta lại quên mất những tình cảm thiêng liêng ấy và thậm chí còn quay lại trách mắng đấng sinh thành.

Poppy Nhật Liêm.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ múa còn muốn truyền tải tới thông điệp hãy nói lời yêu thương với những người thân yêu mọi lúc mọi nơi, ngay khi còn có thể đừng để đến khi mất đi chỉ biết tiếc nuối mà than rằng giá như.

Ca sĩ Thùy Trang đánh giá cao tiết mục của Poppy Nhật Liêm khi tập hợp rất nhiều kĩ thuật sân khấu nhưng nhiều lĩnh vực trong số ấy không phải là sở trường của anh.

Giọng hát của Poppy Nhật Liêm đã làm cho nữ giám khảo nghẹn ngào rơi nước mắt và nhớ đến cố nhạc sĩ Bắc Sơn với câu hát: “Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư nhưng lúc nào ba cũng có một đôi vai vững chắc cùng sức mạnh phi thường để nâng đỡ cho con...”.

Giám khảo Thùy Trang.

Bên cạnh ba tiết mục ấn tượng, khán giả còn được lắng nghe tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng của giám khảo Thùy Trang qua món quà âm nhạc mang tên "Em gái miền Tây".

Tâm Anh mạo hiểm bỏ sở trường kịch để hát rock và nhảy đương đại ảnh 7
Chào kết.

Chương trình Tinh hoa hội tụ được phát sóng lúc 21 giờ, thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm