Giải Vô địch U-23 Đông Nam Á

Thua Lào nữa là Malaysia có...biến

19 giờ hôm nay (21-2) U-23 Malaysia gặp Lào lượt về bảng B Giải Vô địch U-23 Đông Nam Á. Nếu thầy trò HLV Brad Maloney thua nữa là đội trẻ có thể có...biến khi sắp tới còn đá SEA games 31 và vòng chung kết U-23 châu Á.

HLV Brad Maloney vừa...được khen khi dẫn dắt học trò trẻ đá vòng loại châu Á, nhất bảng J, vượt qua cả Thái Lan. Trở về, chiến lược gia Úc của U-23 Malaysia còn được liệt vào ứng viên thay thế ông Tan Cheng Hoe ở đội tuyển quốc gia, thế mà…

HLV Michael Weiss sẽ chơi thực dụng để bảo toàn kết quả lượt đi.    Ảnh: AFF

Cũng phải sòng phẳng nhìn nhận rằng, U-23 Malaysia không có được thành phần tốt nhất vì nhiều cầu giỏi không tập trung và nhiễm COVID-19, nhưng thành phần còn lại cũng không thể thua Lào...nhưng họ đã thua. Đó mới là vấn đề.

Bảng B Indonesia và Myanmar rút lui nên chỉ còn Lào và Malaysia và họ đá vòng bảng lượt đi và về. Lượt đi bất ngờ Malaysia thua sốc Lào 1-2. Tối nay nếu Malaysia không thắng được Lào thì có thể họ chia tay mà cũng chẳng có được tấm vé vớt.

U-23 Lào dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Weiss đã khác, thực dụng hơn, biết người biết ta hơn và chơi quái hơn.

Trung vệ Harith Haiqal của Malaysia cảnh báo: “Không nên coi thường Lào, mọi sự chủ quan đều trả giá. Hồi vòng loại U-23 châu Á tại Mông Cổ, khó khăn lắm Malaysia mới đánh bại được Lào 1-0. Và mọi chuyện đã thay đổi. U-23 Lào không còn là đội yếu của khu vực”.

Nhiều cầu thủ U-23 Malaysia từng chạm trán với Lào tại vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 10 năm ngoái đều đánh giá vậy.

Dự đoán Lào sẽ chơi “khổ nhục kế” để có trận hòa và lên ngôi nhất bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm