(PLO)- Anh Võ Minh Tùng, thí sinh cuộc thi "Tổ ấm tôi mơ" chia sẻ: Một tổ ấm, một căn hộ ở TP.HCM thật sự quan trọng với anh, vì khi sở hữu, bản thân anh sẽ an tâm hơn khi làm việc và sẽ cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất mà anh đã gắn bó suốt thời gian qua.
(PLO)- Dù đã đi nhiều nơi, thấy được nhiều ngôi nhà đẹp nhưng tôi không thể nào quên được ngôi nhà tuổi thơ của mình, đó là tổ ấm thật sự của tôi...”, anh Phạm Hồng Sơn, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM chia sẻ với cuộc thi Tổ ấm tôi mơ .
(PLO)- “Một tổ ấm thật sự mang nhiều ý nghĩa. Với tôi, tổ ấm là tấm gương phản chiếu cuộc sống, giúp tôi thấy được bản thân mình đã cố gắng thế nào...”, chị Huỳnh Thị Bông, thí sinh cuộc thi Tổ ấm tôi mơ chia sẻ.
(PLO)- “Tổ ấm sẽ là nơi tôi được trở về ngủ một giấc điềm nhiên, bỏ lại tất cả gian nan bên ngoài cánh cửa...”, chị Nguyễn Thị Tường Linh, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM chia sẻ với chương trình Tổ ấm tôi mơ.
(PLO)- “Tham gia cuộc thi Tổ ấm tôi mơ, tôi nhận ra được sự quan trọng của một ngôi nhà trong cuộc sống này...” là lời tâm sự của chị Hoàng Thị Thảo Hiền, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM.
(PLO)- Thường, người nào có một tổ ấm hạnh phúc để hướng về thì dễ có sự thăng hoa trong công việc, có nhiều đóng góp cho xã hội và ngược lại. Tôi cũng đang trên hành trình gom góp xây dựng một tổ ấm…
(PLO)- “Giá trị tổ ấm không chỉ nằm ở căn nhà, mà còn nằm ở những xây đắp ấm áp bởi các thành viên trong gia đình” - Chị Phạm Trần Dạ Thảo (thí sinh của cuộc thi Tổ ấm tôi mơ) chia sẻ.