Tôi sẽ tiếp nối khao khát của ba mẹ về ngôi nhà “bão dông dừng sau cánh cửa” ở TP này.

Có một nơi 'bão dông dừng sau cánh cửa'

(PLO)- Ai cũng có một mong ước lớn lao trong cuộc đời là có một ngôi nhà vững chãi cho riêng mình.

Ai trong chúng ta cũng sẽ có một “ngôi nhà ký ức” của riêng mình. Với tôi, trong ký ức xa xăm những ngày thơ bé, đó là ngôi nhà nhỏ đơn sơ có bốn thế hệ cùng quây quần bên nhau. Ngôi nhà chật hẹp, đơn sơ nhưng đủ đầy những người thân thương nhất của tôi.

Tôi sẽ tiếp nối khao khát của ba mẹ về ngôi nhà “bão dông dừng sau cánh cửa” ở TP này. Ảnh: NVCC

Tôi sẽ tiếp nối khao khát của ba mẹ về ngôi nhà “bão dông dừng sau cánh cửa” ở TP này.
Ảnh: NVCC

Tôi nhớ như in những đêm bão vào, ba mẹ phải thức trắng đêm để trông cho mấy chị em tôi ngon giấc. Trong ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, tôi thấy bóng lưng ba mẹ bưng mấy cái chậu hứng mưa dột lỗ chỗ trên nền nhà.

Sau này gia đình tôi đã có một ngôi nhà vững chãi hơn, khang trang hơn nhưng trong ký ức ban đầu của chị em tôi, ngôi nhà cũ là cả tuổi thơ, nơi có hình bóng và tình yêu thương của ông bà. Chúng tôi gọi đó là “ngôi nhà ký ức”.

“Tôi tin rằng ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ được hiện thực hóa bằng

mồ hôi của sức lao động và sự nỗ lực cống hiến hết mình.”

Hãy xem trọ là nhà

Ông bà, ba mẹ và chị em tôi, dù thế hệ nào thì có lẽ ai cũng có một mong ước lớn lao trong cuộc đời là có một ngôi nhà vững chãi để “bão dông dừng sau cánh cửa”.

Sau khi tốt nghiệp đại học và có được công việc ổn định, tính đến nay đã gần bảy năm tôi gắn bó với TP.HCM. Những thử thách, khó khăn đã giúp tôi trưởng thành hơn, yêu quý và trân trọng hơn mọi điều mà tôi đang có, kể cả căn phòng nhỏ chị em tôi đang ở trọ tại TP Thủ Đức. Nó chỉ là phòng trọ nhỏ nhưng chị em tôi không xem nó là tạm bợ. Mấy chị em luôn dặn nhau dù ở đâu, dù to hay nhỏ, dù tiện nghi hay thiếu thốn thì hãy xem trọ là nhà, có như vậy thì mới có thể sống và làm việc hết mình. Sâu thẳm trong trái tim, tôi tiếp nối khao khát của nội, của ba về một ngôi nhà “bão dông dừng sau cánh cửa” ở TP này.

Có những ngày tôi bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi và trở về phòng trọ khi đã mệt nhoài sau những giờ làm việc.

Không lâu trước đây, tôi có nghe qua về kiến trúc chữa lành và tôi luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ áp dụng kiến trúc này cho ngôi nhà mơ ước của mình. Kiến trúc chữa lành là tổng hòa của rất nhiều yếu tố: Ánh sáng, màu sắc, cây cỏ, mùi hương, đồ dùng nội thất… làm sao để tạo nên một không gian sống có cảm giác an yên và chữa lành, giúp con người tái tạo năng lượng.

Ngôi nhà ấy sẽ là nơi đón tôi về sau một ngày làm việc; vỗ về và xoa dịu tâm hồn sau những áp lực, khó khăn; giúp tôi phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôi sẽ gọi ngôi nhà mơ ước đó là ngôi nhà chữa lành.

Ước mơ về ngôi nhà chữa lành

Ngôi nhà chữa lành của tôi sẽ là một không gian thông suốt; phòng khách, phòng ngủ và bếp sẽ được thiết kế để hạn chế sự tách biệt với nhau. Phần vì để toàn bộ ngôi nhà đều được đón nhận ánh sáng tự nhiên từ ban công - cửa sổ. Phần vì khi ở nhà, mấy chị em tôi luôn có thói quen sinh hoạt cùng nhau, tôi muốn nhìn thấy sự ấm cúng của gia đình.

Ngôi nhà chữa lành sẽ được lát sàn màu gỗ, tường và rèm có tông màu trắng chủ đạo. Nội thất với chất liệu gỗ hoặc với màu vàng kem nhẹ nhàng, những chậu cây xanh được đặt ở nơi đón nắng. Ba gam màu trắng, vàng kem và xanh kết hợp hài hòa với nhau sẽ giúp ngôi nhà có cảm giác ấm áp, thư thái. Một ngôi nhà chữa lành không thể thiếu ánh sáng từ những chiếc đèn vàng ấm áp, mùi hương dễ chịu của nến thơm, tinh dầu.

Tác giả trong ngày tốt nghiệp.

Tác giả trong ngày tốt nghiệp.

Sau một ngày bận rộn, mấy chị em tôi sẽ cùng quây quần ăn cơm trong căn bếp rộng rãi và tiện nghi, kể cho nhau nghe về công việc trong một ngày đã qua.

Cuối ngày, dưới ngọn đèn vàng ấm áp nơi phòng khách, thoang thoảng mùi hương từ hũ nến thơm đang cháy, du dương những âm thanh an yên của nhạc thiền. Gác lại công việc của một ngày, tôi sẽ nằm trên chiếc sofa êm ái, đọc cuốn sách mình yêu thích. Bên cạnh, bé mèo của tôi đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ của nó. Tôi đã tưởng tượng những điều đáng yêu như vậy để khích lệ bản thân chăm chỉ, nỗ lực hơn.

Hoa thơm trái ngọt luôn được kết tinh từ những giọt mồ hôi. Tôi tin rằng ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ được hiện thực hóa bằng mồ hôi của sức lao động và sự nỗ lực cống hiến hết mình.•

Cố gắng để trở thành niềm tự hào của ba mẹ

Tôi sinh ra trong một gia đình có bốn chị em. Nhà đông con, mẹ tôi bị bệnh về xương khớp nên không thể lao động nặng. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai ba. Tôi vẫn nhớ như in những bữa ăn hằng ngày với cơm trắng, nước mắm kho đặc, canh rau muống. Ấy vậy mà chị em tôi ăn ngon lành.

Sự lớn khôn của chị em tôi được đánh đổi bằng làn da chai sạn vì bột vữa xi măng của ba, tấm lưng còng của mẹ. Đáp lại, bốn chị em tôi luôn nỗ lực học tập để trở thành niềm tự hào của ba mẹ. Công việc hiện tại của tôi là làm marketing cho một công ty kinh doanh gạo ở TP.HCM.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm