Tác giả bên kệ sách tự tay lắp ghép trong căn nhà trọ của mình. Ảnh: NVCC

Tổ ấm là nơi tôi lưu giữ những ký ức

(PLO)- Nếu mọi người mơ về tổ ấm như một bến đỗ bình yên thì với tôi, tổ ấm là nơi “tô vẽ” cho một cuộc sống năng động, đáng sống ở TP.HCM.

Tôi là chị cả trong một gia đình nông dân có bốn anh chị em ở vùng đất Thừa Thiên-Huế. Gần 10 năm qua, tôi cùng các em đã nỗ lực từng ngày để xây cho bố mẹ một mái nhà khang trang ở quê. Nỗ lực của chị em tôi là để không ai phải thấy cảnh mái tôn bị gió cuốn đi mỗi mùa bão đến, hay cả căn nhà bị ngập trong nước mỗi lúc lũ về. Ước nguyện này cuối cùng cũng được thực hiện vào năm ngoái.

Hoàn thành xong ước mơ về mái ấm cho đấng sinh thành, giờ là lúc tôi “viết” nên ước mơ về tổ ấm của riêng mình, khi bản thân bước qua tuổi 30.

Mơ về một tổ ấm được tự do kiến tạo

Hầu hết những người mà tôi quen, hay những bài viết mà tôi đọc được ở cuộc thi này đều định nghĩa tổ ấm là chốn bình yên để trở về sau những giờ căng thẳng, là nơi sum họp gia đình bên những bữa cơm đầm ấm yêu thương… Tổ ấm này như một hình ảnh khuôn mẫu, biểu tượng, được lưu truyền qua bao thế hệ cha ông.

Nhưng với tôi - một người trẻ thế hệ 4.0 - tổ ấm có nhiều ý nghĩa khác biệt. Đó là nơi mà khi tôi nhìn vào, thấy được bản thân đã có một cuộc sống giàu trải nghiệm, đã sống một cuộc đời đáng sống.

Hiện tôi đang sống cùng em gái trong một căn nhà trọ nhỏ ở TP.HCM, một mái nhà che nắng mưa, là chốn yên bình để trở về sau những stress, mệt mỏi. Nhưng căn nhà trọ lại giới hạn tôi nhiều thứ, chưa phải là “tổ ấm” thực sự mà tôi mơ ước, mong muốn, khát vọng.

Tác giả bên kệ sách tự tay lắp ghép trong căn nhà trọ của mình. Ảnh: NVCC
Tác giả bên kệ sách tự tay lắp ghép trong căn nhà trọ của mình. Ảnh: NVCC

Tôi vẫn luôn mơ về một tổ ấm mà ở đó tôi có thể tự do “vẽ” cá tính, kiến tạo phong cách riêng. Là nơi để tôi “hít hà” năng lượng và cống hiến hết mình cho công việc. Nơi tôi có thể cùng đồng nghiệp thoải mái thể hiện các ý tưởng truyền thông sáng tạo, kể cả ý tưởng điên rồ nhất. Nơi sẽ trở thành một “studio thu nhỏ” để tôi chia sẻ những kiến thức mình có đến với cộng đồng. Nơi tụ họp bạn bè mỗi cuối tuần để chia sẻ các câu chuyện hay khoảnh khắc thân thương.

Trên tất cả, tổ ấm chính là nơi tôi lưu giữ những ký ức, trải nghiệm mà tôi đã, đang và sẽ đi qua.

Santorini - phong cách gây thương nhớ

Nếu được chọn phong cách thiết kế cho căn hộ của mình, tôi sẽ không ngần ngại chọn Santorini - phong cách gây thương nhớ về vùng biển trong xanh, mây trắng trong lành.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi yêu phong cách này, mà đây chính là hình ảnh gợi nhớ một vùng trời ký ức, một tuổi thơ vui buồn với nước, với biển của tôi.

Tôi lớn lên ở vùng quê biển Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế. Suốt mấy chục năm, vùng đất này được mệnh danh là “làng khát nước”, bởi các giếng trong làng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Thiếu nước sạch là nỗi buồn nhưng vùng biển, đầm phá lại chính là nguồn sống, là kế sinh nhai bao đời cho người dân quê tôi. Vì vậy mà mỗi lần nhắc đến nước và biển, tôi luôn nhớ chúng bằng một sự biết ơn. Phong cách Santorini với bản hòa ca biển cả, giúp tôi nhớ lại quãng thời gian khó quên ấy!

Khi “vẽ” tổ ấm trong mơ, tôi sẽ chấm phá màu xanh biển trên những chi tiết như cửa sổ, bàn ghế, tủ bếp… Màu trắng sẽ là màu nền tường, ánh đèn, nền gạch. Sự kết hợp này cũng giúp tôi cảm nhận sự êm mát, dịu dàng như đang thư giãn ở bờ biển, dù có đang sống ở một TP nắng nóng quanh năm.

Là một người trẻ, tôi không cần một căn hộ quá lớn, mà ưu tiên lối sống tối giản nhưng vẫn đủ các công năng cần thiết. Phòng ngủ và nhà bếp, tôi sẽ tiết giảm diện tích để ưu tiên cho không gian phòng khách - nơi tôi bung xõa năng lượng để thực hiện những đam mê của mình.

Tác giả trong chiến dịch truyền thông “Thương mình đi, phụ nữ ơi!”, truyền tải thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe đến các tiểu thương và phụ nữ TP.HCM. Ảnh: NVCC
Tác giả trong chiến dịch truyền thông “Thương mình đi, phụ nữ ơi!”, truyền tải thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe đến các tiểu thương và phụ nữ TP.HCM. Ảnh: NVCC

Tại phòng khách, tôi sẽ làm một chiếc sofa “2 trong 1”. Ban ngày sẽ được gấp gọn thành ghế, tối đến sẽ thành một chiếc giường tiện lợi, dùng khi có người quen ở lại. Đặc biệt, tôi cũng luôn mơ về một “thư viện sách mini” ngay trong căn hộ, chào đón các bạn trẻ gần xa đến giao lưu đọc sách, truyền cảm hứng. Toàn bộ kệ sách sẽ do tự tay tôi lắp ghép. Sách cũng sẽ liên tục được “thay mới” thông qua các sự kiện trao đổi sách để tiết kiệm chi phí.

Tôi cũng rất yêu thích các hoạt động tái chế, nên các loại rác thải tưởng chừng bỏ đi như chai, lọ, giấy, hộp sữa.. sẽ được tối ưu để biến thành lọ bút, chậu hoa, vườn cây mini, các vật trang trí. Sắp tới, tôi cũng sẽ tham gia vào một số dự án tái chế rác thải nhựa, trực tiếp tái chế ngay trong căn hộ của mình và truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến những người xung quanh.

Tôi cũng có chút niềm đam mê với vẽ, dù không chuyên. Nếu có một căn hộ của riêng mình, tôi sẽ dành riêng một góc tường lớn để vẽ một bức tranh về vùng biển quê hương, như tinh thần của Santorini.

Có một tổ ấm trong mơ, tôi sẽ có thêm năng lượng cho đam mê sáng tạo, truyền thông cộng đồng để sống một cuộc đời thật sự đáng sống.

Mong muốn mang đến nhiều lợi ích, cơ hội cho mọi người

Tôi sinh năm 1992, đang làm về truyền thông trong một tập đoàn y tế - dược - chăm sóc sức khỏe tại quận Tân Bình.

Bản thân tôi thường xuyên tương tác cùng các bác sĩ, bộ phận y khoa để truyền tải những kiến thức hữu ích về cách phòng trị bệnh, nâng cao sức khỏe đến cộng đồng. Công việc ý nghĩa này đã gắn bó với tôi suốt gần 10 năm qua ở TP mang tên Bác.

Trong tương lai, tôi mong muốn phát triển truyền thông đa lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và phát triển cộng đồng ở TP.HCM nói riêng và dải đất hình chữ S nói chung để mang đến nhiều lợi ích, cơ hội cho mọi người.

Cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM cùng Tập đoàn CT Group phối hợp tổ chức, phát động từ ngày 1-7-2022.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Vòng 1 của cuộc thi đã ngưng nhận bài kể từ ngày 30-4-2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, giải thưởng cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vui lòng vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm