Gom góp để ngôi nhà thật sự là tổ ấm

Gom góp để ngôi nhà thật sự là tổ ấm

(PLO)- Thường, người nào có một tổ ấm hạnh phúc để hướng về thì dễ có sự thăng hoa trong công việc, có nhiều đóng góp cho xã hội và ngược lại. Tôi cũng đang trên hành trình gom góp xây dựng một tổ ấm…

Khép lại những năm học đại học, tôi chọn ở lại TP.HCM để gắn bó và xây dựng sự nghiệp. Tôi đã chứng kiến rất nhiều anh chị ra trường 5-10 năm, cũng tất bật với nhiều công việc nhưng không thể có được căn nhà của chính mình. Điều này càng thúc đẩy sự khao khát trong tôi mãnh liệt hơn, đó là ngay từ khi có việc làm đã phải chuẩn bị dành dụm mua một căn hộ cho riêng mình.

Tác giả đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Tác giả đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Tác giả (đứng) đang hoạt động tại Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Ảnh: NVCC

Tác giả (đứng) đang hoạt động tại Câu lạc bộ Truyền thông Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Ảnh: NVCC

Hơi ấm tình thân

Tôi là con một trong gia đình, được cha mẹ bao bọc từ bé. Điều này vừa là may mắn, cũng vừa là thử thách trong cuộc sống sau này của tôi. Vì đã quen được gia đình che chở, cuộc sống tự lập là bài toán khó tôi cần phải giải. Tôi bắt đầu làm quen với sự tự lập, bắt đầu tìm kiếm cơ hội, bắt đầu đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Hiện tôi ở trọ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Căn phòng tôi thuê không quá rộng nhưng thoáng mát. Tôi rất thích chăm chút cho căn phòng trọ của mình, đặc biệt là mùi hương. Vì vậy, nến thơm và máy khuếch tán tinh dầu là thứ không thể thiếu. Tôi coi đó là phương pháp giải tỏa căng thẳng sau ngày dài mệt mỏi, áp lực vì công việc. Ngoài ra, tôi còn bị cuốn hút bởi mùi của hoa nhài, rất nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Vào những ngày bình thường, tôi vẫn thường thưởng cho bản thân những đóa hoa nhài thật đẹp.

Mẹ tôi vẫn thường nói: “Chẳng có niềm vui nào bằng gần con”. Câu nói đó đã theo tôi suốt nhiều chặng đường trong cuộc sống sau này. Nó là ngọn lửa thắp lên cho tôi mơ ước có một căn hộ cho riêng mình, có cha và mẹ ở cùng tôi.

Tôi mong muốn có một căn hộ ở TP này để bữa cơm mỗi ngày của tôi luôn có cha mẹ hiện diện bên cạnh. Không phải tôi cần sự chăm lo của cha mẹ như lúc nhỏ nữa mà tôi cần hơi ấm tình thân hiện diện trong chốn đi về mỗi ngày. Một điều đơn giản nhưng không dễ thực hiện đối với những người xa quê lập nghiệp như tôi.

Mỗi khi có việc đến phỏng vấn một gia đình nhỏ nào đó, tôi đều quan sát tổ ấm của họ ở TP này.

Ngôi nhà có góc cà phê nhỏ và cây xanh

Tôi là đứa nghiện cà phê, ngày mới của tôi có thể được quyết định theo hương vị của ly cà phê sáng sớm. Giữa sự xô bồ, bươn chải của cuộc sống, một buổi hẹn cà phê bên ngoài là điều xa xỉ vô cùng. Vậy còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức cà phê ngay tại nhà, với những người mình yêu thương.

Trong mường tượng, một góc nhỏ trong căn hộ mơ ước sẽ được trang trí để phục vụ nhu cầu thưởng thức cà phê của tôi, góc này có thể ở ban công hoặc ngay chính trong phòng ngủ. Tôi thích lối thiết kế tối giản với tông màu tối chủ đạo. Nơi đó chỉ cần một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi, vài ba bức tranh treo tường và bình hoa nhài thơm phức.

Góc cà phê còn là nơi để cha mẹ tôi trò chuyện với người thân, bạn bè, hàng xóm. Khi có tuổi, người ta dễ dàng cảm thấy cô đơn. Từ bỏ cuộc sống quen thuộc để đi theo con cái là sự hy sinh cao cả nhất của mỗi người cha, người mẹ. Tôi muốn có một chốn để cha mẹ nghỉ ngơi sau chặng đường dài vất vả nuôi tôi khôn lớn.

Một góc ban công trồng nhiều cây xanh cũng là nơi tôi yêu thích. Cây xanh vừa góp phần bảo vệ môi trường TP vừa tốt cho sức khỏe. Mỗi sáng, việc chăm sóc, tưới cây cũng là niềm vui của ngày mới.

Tôi đang theo đuổi nghề truyền thông. Mỗi khi có việc đến phỏng vấn một gia đình nhỏ nào đó, tôi đều quan sát tổ ấm của họ ở TP này. Điều đó cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị về mối tương quan giữa con người và không gian sống. Thường, người nào có một tổ ấm hạnh phúc để hướng về thì dễ có sự thăng hoa trong công việc, có nhiều đóng góp cho xã hội và ngược lại. Tôi cũng đang trên hành trình xây dựng cho mình một tổ ấm hạnh phúc tại TP. Đó sẽ là điểm tựa vững chắc để tôi phát triển, thực hiện những ước mơ của mình. •

Cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” đã giúp tôi trải lòng về ước mơ

Quê tôi ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Thấp thoáng đã hơn bốn năm trôi qua, tôi gắn bó với TP.HCM từ những ngày đầu đại học, đến nay đã ra trường chập chững theo nghề truyền thông.

Trong suốt thời gian học tập, sinh sống ở TP này, tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, đùm bọc của rất nhiều người. Điều này khiến tôi càng thấy yêu thương và biết ơn nơi này. Tôi luôn giữ cho mình nhiệt huyết, đam mê công việc, sống có trách nhiệm và tử tế. Qua công việc hằng ngày của mình, tôi muốn đóng góp, cống hiến vào sự phát triển chung của TP này. Cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM và Tập đoàn CT Group đã tổ chức cuộc thi viết “Tổ ấm tôi mơ” để tôi có thể trải lòng về ước mơ của mình.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…