Căn nhà mơ ước mang tên “Tự Lập”

Căn nhà mơ ước mang tên “Tự Lập”

(PLO)- Căn nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là nơi bình yên cho ta nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sơn La, một tỉnh thuộc Tây Bắc Bộ với những dãy núi trùng điệp và cảnh thiên nhiên hùng vĩ xanh mát mùa hè. Sơn La có những cơn lạnh giá mùa đông, với hoa mận, hoa mơ, hoa ban khoe sắc vào độ xuân về mà ít vùng miền nào ở Việt Nam cảm nhận được… Dù đi bất cứ đâu, Sơn La luôn mãi trong tim tôi với những ký ức đơn giản nhưng ngọt ngào.

Nhớ mãi lời mẹ dặn

Từ nhỏ tôi được bà nội và mẹ rèn cho tính tự lập, điều này giúp tôi không bị bỡ ngỡ, có thể tự lo cho bản thân khi xa gia đình.

Từ nhỏ tôi cũng được mẹ kể cho nghe về tuổi thơ của mẹ. Bà ngoại tôi mất khi mẹ mới 15 tuổi. Nhà mẹ có năm anh chị em, mẹ là con thứ hai. Bà ngoại mất, một mình ông ngoại là thương binh phải nuôi năm người con, khi đó bác cả tôi cũng chỉ hơn mẹ hai tuổi.

“Tôi không cho phép bản thân lười biếng và không ngừng cố gắng”. Ảnh: NVCC

“Tôi không cho phép bản thân lười biếng và không ngừng cố gắng”. Ảnh: NVCC

Gia cảnh khó khăn nên mẹ và bác ý thức được rằng mình cần phải lo cho gia đình để bớt khó khăn hơn. Mẹ và bác quyết định nghỉ học, đi làm để phụ ông ngoại nuôi các dì, các cậu. Mẹ kể ai thuê gì thì mẹ làm nấy, từ làm ruộng đến các công việc như đi “ra vôi” ở lò, phụ quán ăn, trông trẻ, làm giúp việc nhà… Cứ ai có việc gọi mẹ là mẹ đi làm.

Có lẽ vì vậy mà mẹ và bà nội đã rèn cho tôi tính tự lập từ nhỏ. Đối với tôi, mẹ luôn là gương sáng cho tinh thần vượt khó và tự lập. Có lúc tôi nghĩ rằng “Mẹ đã tự lập từ nhỏ, mình cũng có thể tự lập theo cách của mình”.

Học xong cấp III, tôi lựa chọn TP.HCM là nơi để tiếp tục học và gắn bó, một nơi phù hợp cho những người trẻ như tôi. Tôi trúng tuyển vào ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau nhiều năm cố gắng, tôi tốt nghiệp và có thể tự hào cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại giỏi tặng cha mẹ.

Cha mẹ tôi có hỏi về mong muốn của tôi khi ra trường, lựa chọn về quê hay ở lại TP này để lập nghiệp. Có lẽ TP.HCM đã mang đến cho tôi cảm giác tôi đã thuộc về TP này.

Sự hào sảng, thẳng thắn, phát triển và cả nguồn năng lượng của TP này là sức hút để thế hệ trẻ như tôi gắn bó, cống hiến.

Khi biết tôi muốn sống và làm việc tại TP này, cha mẹ căn dặn tôi phải nỗ lực làm việc, cống hiến. Và quan trọng nhất là xây dựng được một tổ ấm của riêng mình.

Tôi nhớ mãi lời mẹ dặn: “Căn nhà không chỉ là nơi che nắng, che mưa, mà còn là nơi bình yên cho ta nghỉ ngơi sau ngày làm việc vất vả”.

Căn hộ với đủ đầy tình yêu thương

Nếu có được một tổ ấm riêng của chính mình, tôi sẽ đặt tên cho tổ ấm đó là “Tự Lập” để đánh dấu sự trưởng thành đầu tiên trong cuộc sống của tôi.

Đối với ước mơ về căn hộ “Tự Lập” của mình, không cần căn hộ quá rộng rãi, tiện nghi. Không gian căn hộ chỉ cần đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Là người thích đọc sách nên tôi sẽ thiết kế phòng khách có những kệ sách xung quanh tường để tạo một không gian tri thức ấm cúng. Trên kệ sách sẽ có những chậu cây cảnh tạo không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Khi rảnh rỗi, tôi thường xem các clip giới thiệu về những thiết kế nội thất đa năng. Tính tôi gọn gàng nên tôi rất thích những thiết kế này.

Tác giả trong ngày tốt nghiệp đại học

Tác giả trong ngày tốt nghiệp đại học

Tôi sẽ thiết kế nhà với ghế sofa để ở phòng khách, nó có thể vừa làm ghế vừa làm giường nằm. Phòng bếp sẽ được sơn màu xanh lá để tạo sự mát mẻ. Và không gian bếp cũng không thể thiếu những chậu cây xanh điểm xuyết.

Ban công sẽ là nơi tôi gửi gắm tâm hồn mình với thiên nhiên. Nơi đây sẽ đặt vài chậu hoa kiểng, cây xanh mà tôi yêu thích cùng một chiếc bàn nhỏ để tôi có thể thư giãn và chill bất cứ khi nào.

Tuy tổ ấm sẽ được mang tên “Tự Lập” nhưng cũng không thiếu tình yêu thương của người thân trong gia đình. Tôi sẽ cố gắng xây dựng một tổ ấm đủ đầy để có thể đón cha mẹ vào ở cùng. Bởi cha mẹ ngày càng già đi, thời gian chúng ta ở bên cha mẹ càng ngắn, nhất là đối với những người con lập nghiệp xa nhà như tôi.

Chính vì vậy, khao khát xây dựng được tổ ấm hạnh phúc trong tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Tổ ấm mang tên “Tự Lập”, không quá to nhưng cũng đủ đầy tình yêu thương.

Không cho phép bản thân lười biếng

Là con duy nhất trong nhà nên tôi được yêu thương, chiều chuộng và là trung tâm chú ý của cha mẹ. Tôi có mọi thứ về vật chất và tình thương nhưng không vì thế mà tôi cho phép bản thân lười biếng và không ngừng cố gắng.

Tôi hiện ở trọ tại quận Bình Thạnh, công việc hiện tại của tôi là nhân viên cấp cao thuộc bộ phận kinh doanh ở một công ty của Nhật.

Tôi rất yêu công việc của mình, tôi sẽ cố gắng làm việc để nhanh chóng hoàn thành hành trình xây đắp nên căn hộ “Tự Lập” của mình. Căn hộ mơ ước để tôi đánh dấu bước trưởng thành của một người con xa nhà.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm