Tác giả ở nơi làm việc. Ảnh: NVCC

Nơi ấm áp, quây quần cùng mẹ cha

(PLO)- Ước mơ về một tổ ấm của tôi luôn được vun đắp và chưa khi nào thôi mãnh liệt.

Ngày nhỏ, mỗi lần cha đạp xe chở tôi đi ngang một ngôi nhà cấp 4 khang trang nơi miền quê xa xôi hẻo lánh, cha lại nói: “Khi nào có tiền, cha xây cho hai mẹ con ngôi nhà thật đẹp”. Lúc đó, tôi lại ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của cha và trả lời: “Khi nào con lớn, con cũng kiếm tiền xây cho cha mẹ ngôi nhà thật lớn”. Cha nghe xong cười xòa. Câu chuyện nhỏ từ thời ấu thơ ấy đã theo tôi tới tận bây giờ.

Không phải ước mơ nào cũng dễ dàng

Cha tôi là giáo viên của một trường cấp II, mẹ tôi lo việc ruộng vườn. Mãi đến năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi mới thoát cảnh nhà lá và chuyển sang một ngôi nhà cấp 4 vững chãi hơn. Số tiền xây nhà được dành dụm từ những đồng lương còm cõi của cha, từ những đồng tiền mẹ chắt chiu từ ruộng bầu bí, dưa gang của mẹ.

Ngôi nhà ấy phải xây chắp vá tận ba lần mới được phủ màu sơn mới. Ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, chỉ đủ ở cho ba người. Tuy không lớn, không đầy đủ tiện nghi nhưng đó là tổ ấm cha mẹ gom góp được trong nhiều năm mới có. Suốt quãng đời thơ bé của mình, tôi hạnh phúc trong ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Tác giả ở nơi làm việc.

Tác giả ở nơi làm việc.

Năm 2010, cha đưa tôi lên TP.HCM đi học. Hai cha con lọt thỏm giữa biển người và những ngôi nhà cao tầng. Nơi tôi ở là một dãy nhà trọ đông đúc và chật hẹp, đủ mọi thành phần. Căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng 15 m2, chỉ đủ chỗ cho tôi và một người bạn.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha, tôi lúc ấy vẫn còn là một cô bé sinh viên lại động viên cha rằng sau này đi làm có tiền con sẽ ở một nơi đẹp hơn, rộng rãi hơn. Mắt cha đỏ hoe.

Lúc cha lên xe buýt để ra bến xe, cha quay lại nhét vội cho tôi thêm vài tờ tiền nhỏ. Tôi không kịp nói điều gì và cũng không thể trả lại cho cha. Mãi sau này tôi mới biết cha mẹ luôn tự trách không thể lo cho tôi có được cuộc sống đủ đầy như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa.

Ước mơ về một tổ ấm của tôi luôn được vun đắp và chưa khi nào thôi mãnh liệt.

Mỗi lần đi ngang ngôi nhà nào đó thật đẹp, tôi hay ngoái nhìn vào trong. Tôi thương gian nhà nhỏ ấm cúng ở quê, thương tuổi thơ cha đạp xe dưới trời lộng gió, tôi ngồi sau với những ước mơ to tát nhưng đâu phải ước mơ nào cũng dễ dàng. Giữa Sài Gòn đắt đỏ, việc tậu cho mình một căn hộ nhỏ cũng không phải là việc đơn giản.

Không gì bằng ngôi nhà của chính mình

Hiện tại, sau hơn 10 năm sống tại TP này, tôi đã có một công việc ổn định trong lĩnh vực kinh doanh nông sản. Nơi tôi ở bây giờ là một căn phòng trọ dưới 20 m2 với những tiện nghi cơ bản ở huyện Nhà Bè.

Công việc của tôi hay di chuyển nên tôi chỉ ở một mình. Và tôi cũng giống bao nhiêu người trẻ khác, luôn nỗ lực vươn lên để phát triển.

Tôi đã từng ở những căn phòng rẻ nhất, thiếu thốn, ngập nước và cũ kỹ sâu ở những con hẻm dài trong lòng TP. Rồi khi đi làm, có điều kiện hơn một chút, tôi được ở một căn phòng sạch, đẹp hơn để tiện làm việc. Nhưng tất cả làm sao bằng một ngôi nhà của chính mình, là nơi tôi nương náu sau những vất vả, khắc nghiệt bộn bề của cuộc sống, là nơi tôi có thể sống cùng cha mẹ và được chăm sóc họ mỗi ngày.

Ngôi nhà của chính mình sẽ là một căn hộ tối giản với gam màu trắng xám kết hợp màu be nhẹ nhàng.

Tác giả ở nơi làm việc. Ảnh: NVCC
Tác giả ở nơi làm việc. Ảnh: NVCC

Phòng khách sẽ tràn đầy ánh sáng, là nơi tôi bài trí những đồ dùng nội thất cơ bản nhỏ gọn, tối ưu không gian và có một kệ sách gắn tường theo sở thích của mình. Không gian cũng là nơi tổ chức những cuộc họp mặt gia đình, bạn bè, kết hợp chiếc bàn ăn để tạo không gian cho căn bếp mở.

Ban công sẽ là nơi mỗi sáng thức dậy, tôi được khoan khoái hít thở không khí đầu ngày. Trên ban công đầy gió, tôi sẽ trồng những chậu hoa yêu thích để đón nguồn năng lượng tốt cho sức khỏe.

Trong phòng ngủ, một chiếc giường sẽ được đặt nằm sát cửa sổ để đón ánh sáng và nguồn năng lượng đầu ngày. Không gian còn lại tận dụng để một chiếc bàn làm việc và tủ quần áo âm tường.

Căn bếp có tủ bếp trên, dưới gọn gàng và tiết kiệm tối đa diện tích. Tủ bếp màu be mang lại cảm giác sạch sẽ, ấm cúng. Là nơi tôi chuẩn bị bữa ăn ngon lành cho gia đình sau một ngày làm việc vất vả.

Với tôi, tổ ấm thực sự không phải là ngôi nhà sang trọng nhất, không phải chứa đầy những đồ dùng đắt tiền, cũng không phải là nơi rộng nhất. Tổ ấm là nơi “vừa đủ” để tôi quây quần và ấm lòng lắng nghe tiếng cười của mẹ cha, là nơi những người họ hàng hoặc bạn bè thân yêu ghé đến trú chân những khi có việc ở lại TP. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu lo toan ngược xuôi, khắc nghiệt, tổ ấm sẽ là nơi tôi được trở về ngủ một giấc điềm nhiên, bỏ lại tất cả gian nan bên ngoài cánh cửa.

Nợ thành phố này thật nhiều ân tình

TP.HCM giống như quê hương thứ hai và tôi nợ TP này thật nhiều ân tình. Nợ lòng tốt, nợ sự sẻ chia từ bạn bè và những người chưa hề quen biết.

Đợt dịch COVID-19 vừa qua đã khiến nhiều kế hoạch của tôi dở dang nhưng chưa bao giờ những ước mơ trong tôi ngừng nghỉ. Tôi hy vọng một ngày nào đó, mình cũng giống như bao nhiêu người trẻ khác, góp được một phần nhỏ của mình vào sự phát triển của TP năng động này.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi“Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm