Tác giả trong một chuyến du lịch.

Căn nhà mẹ hằng mơ ước cho con

(PLO)- Mẹ suy ngẫm rất nhiều điều và mẹ luôn nghĩ về con, về một tổ ấm của gia đình mình sau này.

Một tia nắng nhạt đầu ngày nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa sổ đang nhè nhẹ đung đưa, chiếu vào chiếc giường ấm áp - nơi gia đình mình đang an yên trong giấc ngủ. Mẹ lặng lẽ ngắm nhìn hai cha con thật lâu và không muốn dứt ra khỏi niềm hạnh phúc giản dị này.

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Một tuần mới đầy nhộn nhịp với gia đình mình lại bắt đầu. Vượt một quãng đường dài, từ căn nhà thuê ở TP Thủ Đức mẹ đến cơ quan ở quận 1 để làm việc. Mỗi ngày trên con đường ấy, mẹ suy ngẫm rất nhiều điều và mẹ luôn nghĩ về con, về một tổ ấm của gia đình mình sau này.

Vẽ nên ước mơ về một tổ ấm của riêng mình

Mẹ sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình - nơi hẹp nhất của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió nhưng nơi thực sự cho mẹ sự trưởng thành lại là TP.HCM. Ở TP này, mẹ trải qua thời gian học tập, kết bạn, vượt qua sự nhút nhát của bản thân để hoàn thiện hơn con người mình. Mẹ có công việc ổn định đúng mong ước, được yêu thương và lập gia đình với cha của con. Và món quà đặc biệt nhất chính là sự ra đời của con.

Từ ngày có con, mẹ biết được hạnh phúc thực ra rất giản dị. Đó là ánh mắt, nụ cười, tiếng khóc trẻ thơ của con và sự cảm thông, chia sẻ, nỗ lực thầm lặng của cha. Từ đó, cha mẹ bắt đầu cùng nhau vẽ nên ước mơ về một căn nhà, một tổ ấm riêng cho gia đình mình.

Gia đình của tác giả.

Gia đình của tác giả.

Tuy nhiên, việc có một căn nhà nhỏ tại TP này đối với những người trẻ từ nơi khác đến lập nghiệp là một điều rất khó khăn. Đôi lúc áp lực kinh tế về sinh hoạt phí, tiền thuê nhà… cũng làm cho cha mẹ nhiều lần có ý định về quê sinh sống hay lập nghiệp ở một nơi khác. Hơn hết tất cả là tình yêu, sự tin tưởng, mong muốn được đền đáp của cha mẹ đối với nơi giúp mình trưởng thành và tìm được hạnh phúc đã giữ chân gia đình mình ở lại.

Mẹ tự hào mang trên mình màu áo xanh của một kiểm sát viên với niềm nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng say mê với ngành, với đời, với TP năng động này. Chặng đường gắn bó với màu áo xanh ấy, mẹ luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực, tận tâm với công việc và phương châm sống “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như 10 chữ vàng mà Bác Hồ căn dặn người cán bộ kiểm sát.

Con đường đi làm hằng ngày của mẹ vẫn luôn dài như thế và ước mơ về một tổ ấm nơi TP này vẫn luôn được ấp ủ.

Tổ ấm yên bình và hạnh phúc

Căn nhà mẹ hằng mơ ước là nơi phòng khách có chiếc sofa màu vàng, kê gần cửa sổ ngập nắng. Chiếc sofa này sẽ là nơi cho con gái của mẹ trèo lên nghịch ngợm đung đưa đôi bàn chân nhỏ.

Một ban công nhỏ có những khóm hoa nhỏ và phủ xanh màu cây cỏ. Mẹ sẽ tận dụng khoảng không gian mở này để hít thở khí trời mỗi sớm thức dậy.

Nhà mình sẽ sơn tường màu xanh với sàn gỗ màu nâu tạo cảm giác dễ chịu, thư thái sau một ngày dài làm việc trở về. Bức tường này rồi đây sẽ là nơi lưu giữ những nét vẽ nguệch ngoạc đầu đời của con.

Phòng khách nhà mình nhất định phải có giá sách, nơi này được bày trí gọn gàng, có một góc bí mật lưu giữ những dòng nhật ký, những bức thư tay mẹ viết cho con về những tháng năm tuổi thơ.

Nhà cũng sẽ có gian bếp mộc mạc, đơn giản cùng bộ bàn ăn bằng gỗ được cha mẹ mua lại từ cửa hàng đồ cũ và tự tay sơn sửa lại. Từ gian bếp này, nhiều món ngon sẽ được chính tay mẹ nấu cho cả gia đình mình thưởng thức sau một ngày dài tất bật.

Nhà cũng sẽ có căn phòng ngủ nho nhỏ với chiếc nệm êm ái cho con lăn lộn, cười đùa sảng khoái. Mỗi khi mưa gió, sấm chớp bên ngoài khung cửa sổ, gia đình mình lại nép vào nhau trong tổ ấm yên bình và hạnh phúc.

Con đường đi làm hằng ngày của mẹ vẫn luôn dài như thế và ước mơ về một tổ ấm nơi TP này vẫn luôn được ấp ủ. Con biết không, ước mơ mà cha mẹ đang viết luôn có sự hiện diện của con. Và cách cha mẹ nỗ lực để đạt được ước mơ sẽ là niềm tin, động lực truyền cảm hứng để con viết nên ước mơ của riêng mình.•

Nơi vun đắp giá trị tâm hồn

Tôi bén duyên với TP từ ngày đi học ĐH đến nay đã 15 năm. Đó là khoảng thời gian đủ để tôi gắn bó và yêu thương TP này.

Làm việc ở lĩnh vực tư pháp, tôi luôn giữ cho mình trái tim nhiệt huyết với ngành, trách nhiệm sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Sinh sống ở đây, tôi cảm nhận được nét đẹp truyền thống, văn hóa, con người, đặc biệt là chính sách của TP đối với những người trẻ xa quê đến lập nghiệp. Tôi nhận ra rằng dù thêm 15 năm nữa hay ngay tại thời điểm này, tôi luôn mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của TP. Nơi vun đắp giá trị tâm hồn và là nơi tôi đặt trọn niềm tin về một “tổ ấm tôi mơ” như rất nhiều người mẹ trẻ khác.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi“Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm