'Tổ ấm tôi mơ': Trao giải bài viết xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 4

'Tổ ấm tôi mơ': Trao giải bài viết xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 4

(PLO)- Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi "Tổ ấm tôi mơ" đã chọn ra 3 tác phẩm để trao giải bài viết xuất sắc của tháng 3 và tháng 4.

Video: 'Tổ ấm tôi mơ': Trao giải bài viết xuất sắc nhất tháng 3 và tháng 4

Cuộc thiTổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Tập đoàn CT Group tổ chức đến nay đã nhận được nhiều bài dự thi của các bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Mỗi bài dự thi đều mang một màu sắc riêng, một câu chuyện riêng của tác giả.

Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra ba thí sinh có bài viết ấn tượng để trao giải bài viết xuất sắc tháng 3 và tháng 4.

Lễ trao giải bài viết xuất sắc tháng 3 và tháng 4 cũng đã được diễn ra tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM.. Ảnh: HUỲNH THƠ

Lễ trao giải bài viết xuất sắc tháng 3 và tháng 4 cũng đã được diễn ra tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM.. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ước mơ nào cũng đáng được trân trọng

Tham dự lễ trao giải có sự chủ trì của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tổ ấm tôi mơ; Nhà văn Trương Gia Hòa, hội viên Hội nhà văn TP.HCM, thành viên Ban giám khảo cuộc thi Tổ ấm tôi mơ.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết cuộc thi được phát động kể từ ngày 1-7-2022 đến nay đã nhận được nhiều bài dự thi từ bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, sinh viên... và cả những người lao động phổ thông. Các tác phẩm dự thi đa số đã nói lên khát khao của mình về một nơi an cư tại TP.HCM. Tuy nhiên, không phải ai cũng có văn giỏi, có những bài còn sai chính tả... nhưng tất cả cảm xúc của bài dự thi đều được Ban giám khảo trân trọng và chắt lọc.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tổ ấm tôi mơ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tổ ấm tôi mơ. Ảnh: HUỲNH THƠ

"Chúng tôi đã lắng nghe, đọc không chỉ một lần và thật công tâm để tìm ra những bài viết đồng cảm nhất, sáng tạo nhất, tiệm cận nhất với tiêu chí cuộc thi mang đến. Chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu đằng sau những dòng viết là những thông điệp và nỗi lòng của bài viết đó. Điều đó khiến cho cuộc thi lớn hơn tầm vóc của thi thố, tranh giải", ông Hiển nói.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Nhà văn Trương Gia Hòa đã cảm nhận khát khao trụ lại TP.HCM một lần nữa lại sống dậy trong nhà văn qua bài viết của các thí sinh. Những bài viết dù có điểm thấp nhất cũng là những bài viết khiến nhà văn xúc động.

Nhà văn Trương Gia Hòa, hội viên Hội nhà văn TP.HCM, thành viên Ban giám khảo cuộc thi Tổ ấm tôi mơ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhà văn Trương Gia Hòa, hội viên Hội nhà văn TP.HCM, thành viên Ban giám khảo cuộc thi Tổ ấm tôi mơ. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo nhà văn Trương Gia Hòa, ước mơ về một tổ ấm, một ngôi nhà luôn là ước mơ đẹp nhất của đời người. Để từ đó, con người ta có được một nơi trú ngụ tử tế làm nền tảng cho những cống hiến, dựng xây.

"Các bạn không nói nhiều về Sài Gòn, nhưng lạ kỳ, tôi lại thấy một Sài Gòn bao dung, một Sài Gòn thật rõ nét đằng sau các bài viết ấy. Xin cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã cho phép tôi dự phần vào cuộc thi này để đồng hành cùng những giấc mơ. Cảm ơn nhà tài trợ đã thấu hiểu những khát khao của người trẻ và muốn biến chúng thành hiện thực", nhà văn Trương Gia Hòa cho hay.

Giấc mơ về một tổ ấm chưa bao giờ nguôi

Là thí sinh có bài viết xuất sắc nhất tháng 3, chị Nguyễn Thị Tường Linh cho biết bản thân rất vui mừng vì được tham gia cuộc thi để nói về một tổ ấm mà chị hằng mong ước.

"Tôi không cần một ngôi nhà sang trọng, chứa đầy những đồ dùng đắt tiền mà thứ tôi cần một tổ ấm thật sự, đó là nơi vừa đủ để quây quần và ấm lòng lắng nghe tiếng cười của mẹ cha. Một tổ ấm tại TP.HCM là giấc mơ đã theo tôi trong suốt hành trình vừa qua ", chị Linh chia sẻ.

Cả ba tác giả cho biết cảm thấy hạnh phúc đang từng bước biến ước mơ xây tổ ấm thành hiện thực. Ảnh: HUỲNH THƠ
Cả ba tác giả cho biết cảm thấy hạnh phúc đang từng bước biến ước mơ xây tổ ấm thành hiện thực. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đến với cuộc thi bằng một mơ ước đặc biệt, anh Phạm Hồng Sơn, tác giả bài viết đạt giải xuất sắc tháng 4 mong muốn nếu có hội anh sẽ mang cả căn nhà tuổi thơ của mình lên TP.HCM. Anh Sơn cho biết: "Căn nhà của tôi dù quê mùa nhưng đó là nơi tôi lớn lên, là nơi tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cũng là nơi chứa đựng bao kỉ niệm. Vì vậy nếu sở hữu một ngôi nhà tại TP.HCM tôi sẽ biến nó có hơi ấm ký ức như căn nhà ở quê của mình".

Cũng là một trong những thí sinh nhận giải bài viết xuất sắc tháng 4, chị Huỳnh Thị Bông chia sẻ nếu được chọn phong cách thiết kế cho căn hộ của mình, chị sẽ không ngần ngại chọn Santorini, một phong cách gây thương nhớ về vùng biển trong xanh, mây trắng trong lành.

"Không phải ngẫu nhiên mà tôi yêu phong cách này, mà đây chính là hình ảnh gợi nhớ một vùng trời ký ức, một tuổi thơ vui buồn với nước, với biển của tôi. Phong cách Santorini với bản hòa ca biển cả, giúp tôi nhớ lại quãng thời gian khó quên ấy", chị Bông nói.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM cùng Tập đoàn CT Group phối hợp tổ chức, phát động từ ngày 1-7-2022. Ngày 16-6 là đợt trao giải Bài viết xuất sắc trong tháng cuối cùng của vòng 1.

Cám ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi, tiếp sức cho vòng 1 của cuộc thi.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TỔ ẤM TÔI MƠ”

Đọc thêm