Trọng Hiếu: Phụ nữ ghen, tôi không sợ mất mặt nhưng chán

'Nếu bạn muốn hỏi về HS. thì mình nghĩ không nên, báo chí đã đưa tin, hai người đang làm bạn. Hãy để Hiếu khẳng định bằng chính cá tính âm nhạc của mình...'

Đó là chia sẻ của đại diện ca sĩ Trọng Hiếu khi tôi đề cập phỏng vấn. Tôi không phải là fan của Trọng Hiếu. Tôi thích ballad, thích bolero, …Việc phỏng vấn Hiếu tôi chỉ làm dùm, tôi nhận công việc này trước đó vài ngày khi gặp Hiếu.

Fan hâm mộ chia sẻ về Trọng Hiếu: "5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, chúng ta sẽ kể lại cho con cái mình biết rằng, hồi còn trẻ bố mẹ nó đã từng cuồng nhiệt vì một người như thế".

Vài ngày đó, tôi chỉ nghe nhạc Hiếu, vào facebook Hiếu đọc và lúc nghe quản lý Hiếu nói vậy tôi nghĩ: thay vì chỉ hỏi vài câu như kế hoạch được giao, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với chàng trai này.

'Tôi sinh ra ở trại tị nạn'

“Tôi sinh ra ở trại tị nạn của Đức”, Hiếu chẳng màu mè, thẳng đuột trải lòng. Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì đó, quán quân Việt Nam idol quay sang hỏi người quản lý: “Có được kể chuyện này không?”. Người quản lý gật đầu, lúc này Hiếu mới cười sảng khoái kể lại.

Cuộc sống những năm đầu ở trại tị nạn không hề dễ dàng. Có một lần, mẹ và Hiếu đi ra phố, ngang qua một cửa tiệm có bày bán món đồ chơi rất đẹp. Hiếu dừng lại và nhìn chăm chú vào cửa hàng. Mẹ biết Hiếu thích nhưng kinh tế gia đình đang khó khăn nên bà chỉ quay lại vỗ về Hiếu thủ thỉ: “Con ơi, mẹ không mua được đâu”. Cứ ngỡ, cậu nhóc nhỏ xíu ấy sẽ mếu máo hay “ăn vạ” đòi mua bằng được. Nhưng không phải, cậu bé ấy chỉ khẽ nắm bàn tay mẹ bước tiếp: “Không sao đâu mẹ, con chỉ xem thôi”.

Có một Trọng Hiếu cuồng nhiệt trên sân khấu như thế. Ảnh: FBNV.

Trong tiềm thức, khi nhắc tới trại tị nạn, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những điều kiện khó khăn, ngặt nghèo, bế tắc nhất, chẳng muốn nhắc lại. Nhưng với Hiếu đó là những kí ức đẹp, là cả tuổi thơ của chàng ca sĩ trẻ đa tài.

“Ở trại tị nạn thì không được đi ra khỏi thành phố, không được đi làm…nhưng có nhiều cái rất thú vị khác. Ông già Noel sẽ đến tặng quà cho các em nhỏ vào đêm Noel. Ở trại tị nạn cũng vậy. Mỗi tuần sẽ có người tới mang theo túi lớn như túi quà vậy có thực phẩm, nước suối, táo… Giống như ngày nào, tuần nào cũng là Noel vậy. Từ nhỏ Hiếu đã thích nhảy, Hiếu học trên tivi, không phải tivi màn hình phẳng như bây giờ mà sau có thùng to đúng đó”- Trọng Hiếu nhớ lại.

Phụ nữ ghen: Tôi không sợ mất mặt, nhưng chán

Ca khúc Người bay do chính Trọng Hiếu sáng tác và thể hiện. Điều anh muốn nhắn gửi trong ca khúc này chính là mỗi người phụ nữ sẽ đẹp theo cách của riêng mình. Hãy sống đúng với chính ước mơ của mình, đừng để những định kiến rằng phụ nữ phải hi sinh hạnh phúc vì gia đình, phải chịu đựng, phải vâng lời, phải nhẫn nhịn trói buộc bản thân…

Còn với đàn ông, hãy yêu người phụ nữ khi họ là chính họ. Hãy nâng người phụ nữ của mình lên để họ được toả sáng và trở thành những người bay thực sự. “Vì khi em cười là em mười phân vẹn mười (Người Bay-PV)”.

Trọng Hiếu muốn tìm một cô gái cá tính, có nụ cười tự nhiên. Ảnh: FBNV.

Đó cũng chính là người phụ nữ mà Trọng Hiếu mơ ước: có nụ cười tự nhiên, cá tính, có thể “trị” được Hiếu.

“Phụ nữ ghen tuông, Hiếu không sợ mình bị mất mặt, nhưng chán. Công việc của Hiếu thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp, nếu có những cử chỉ thân mật, thay vì đánh ghen, làm ầm ĩ nơi đông người, cô ấy có thể đợi về nhà ôm Hiếu nói với Hiếu: Hiếu làm vậy làm em tổn thương, em buồn. Hiếu sẽ biết cách điều chỉnh”, Trọng Hiếu thành thật thú nhận.

Mẹ là người Hiếu nhắc đến nhiều nhất trong cuộc trò chuyện. Mẹ là người Hiếu kính trọng nhưng khi được hỏi mẹ có phải là hình mẫu cho người bạn đời lý tưởng tương lai của mình, Hiếu cười lớn rồi lắc đầu: “Bởi mẹ Hiếu là người cả cuộc đời hi sinh, lo toan vì gia đình”.

“Có một lần gia đình tổ chức đám cưới. Mẹ mặc áo dài đỏ -đen, áo dài mà Hiếu rất thích mẹ mặc. Hiếu nhảy và Hiếu rủ mẹ nhảy cùng. Mẹ lắc đầu, mặc áo dài sao nhảy nhưng cuối cùng mẹ đứng lên nhảy, mẹ cười ha ha, rất thoải mái. Mẹ luôn đẹp, trẻ hơn tuổi thật. Nhưng đó là lần Hiếu thấy mẹ đẹp nhất”- Trọng Hiếu cười.

‘So sánh với người khác chỉ làm mình chán’

Có một sự thật, dòng nhạc Hiếu đang theo đuổi không phải là thị hiếu của phần đa người Việt. Anh có gu âm nhạc riêng, chẳng đụng hàng ai.  

Trọng Hiếu thử hát balad ngọt lịm đốn tim người hâm mộ. Clip: NGUYỄN TRÀ.

Nghe nhạc Hiếu ban đầu chỉ nghe vui tai, nghe cho bớt buồn, nhưng nghe nhiều, nghe quen sẽ “nghiện”. Hiếu có một đôi mắt biết cười và trái tim biết ngân những giai điệu truyền cảm hứng. Âm nhạc của Hiếu rộn rã, sôi nổi, tha thiết tình yêu với cuộc đời, niềm tin vào chính mình: Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước. Khi tôi hoài nghi chính mình (Con đường tôi)…

Trọng Hiếu không muốn đóng mình vào một cái khung, mặc định mình phải luôn theo cái khung đó. Quán quân Việt Nam Idol chia sẻ, cuộc đời còn dài, anh sẽ thử nghiệm những điều anh muốn. Nhưng anh sẽ không so sánh mình với bất kì ai bởi “so sánh với người khác chỉ làm mình chán”.

Hiếu đã và đang ăn chay, ăn chay trường từ tháng 9-2020 đến nay. Ăn chay nhưng Hiếu vẫn ăn trứng bơ sữa.

“Hiếu chỉ muốn nói trải nghiệm của mình. Trước đó Hiếu ăn mặn lắm, rất thích ăn thịt lắm lắm luôn. Nhưng khi ăn chay, Hiếu thay đổi con người mình hoàn toàn, nhiều nhất là tinh thần, Hiếu cảm thấy gần hơn với thiên nhiên, biết trân trọng muông thú, cây cỏ. Biết trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh mình giúp Hiếu hạnh phúc hơn.

Nhiều người vẫn nghĩ ăn chay không đủ chất, ăn chay không có sức, không nhảy, không hát được nhưng thực sự là Hiếu chính là một minh chứng. Ăn chay và vẫn tham gia Iron Man với 3 môn phối hợp: bơi (2,1 km), đạp xe đạp (90 km) và chạy (21 km)”, Trọng Hiếu chia sẻ.

Trọng Hiếu tự hào là hội viên của UNESCO Việt Nam.

Bên cạnh những hoạt động văn hoá nghệ thuật Trọng Hiếu còn là ca sĩ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện với mục đích giúp đỡ cộng đồng, phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em, …

Trọng Hiếu: Phụ nữ ghen, tôi không sợ mất mặt nhưng chán ảnh 4
Trọng Hiếu chia sẻ niềm vui trên trang fanpage của mình.

Anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ra mắt sản phẩm do chính mình sáng tác, hát cùng 17 nghệ sĩ quốc tế trong ca khúc Under the same sky - bài hát chủ đề của chiến dịch Trái tim xanh do UNICEF Việt Nam tổ chức.

Mới đây, Trọng Hiếu vừa vui mừng thông báo anh đã trở thành thành viên chính thức của UNESCO Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm