Mẹ ơi, con xin lỗi

Bộ phim nói về Thụy Vy - một học sinh lớp 12 học giỏi và xinh đẹp. Gia đình Vy chỉ có hai mẹ con. Mẹ của Vy hàng ngày đi làm tạp vụ cho những gia đình khá giả: giặt đồ, quét dọn, rửa chén... Tối về, bà còn may đồ gia công. Trong khi đó, cô bé Vy lại có tính sĩ diện hão và háo thắng, Vy không chịu được những sự dè bỉu, khinh rẻ của bạn bè cùng lứa (đa phần là con nhà giàu)... Nhìn chúng bạn mặc đồ hàng hiệu, đi xe đắt tiền, xài điện thoại đời mới, Vy thấy rất thèm khát. Thế rồi Vy cũng đua đòi ăn chơi, hưởng thụ mà quên người mẹ nghèo luôn vất vả cơ cực để lo cho mình; Vy vô tâm trước sự lo toan của người mẹ, bỏ ngoài tai cả lời khuyên nhủ của những người bạn tốt. Đến khi mẹ của Vy bệnh nặng do sức khỏe yếu thì Vy mới chịu thức tỉnh và phần nào hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống...

Bộ phim ngắn Mẹ ơi, con xin lỗi mong muốn gửi gắm đến các bạn tuổi teen điều mà con người cần nhất không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải những giá trị vật chất... Điều cần nhất chính là “Sống ở trên đời, cần có một tấm lòng” - một tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ và yêu thương, mà gần gũi nhất đó chính là những người thân ở quanh ta...

Có thể nói Chào tuổi teen là chương trình truyền hình hiếm hoi tại Việt Nam dành cho tuổi mới lớn, vừa thú vị, gần gũi, vừa mang tính giáo dục nhẹ nhàng và hơn thế nữa còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Các bộ phim ngắn trong chương trình này không cần quá nhiều tình tiết như phim truyền hình, cũng không cần hoành tráng như phim nhựa, tuổi teen chỉ cần những hình ảnh giản dị, tự nhiên cùng những câu chuyện đời thường của chính mình.

NG.MẪN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm