Vì sao Á hậu Vũ Hoàng My chưa lấy chồng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Á hậu Vũ Hoàng My

Đó là hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011Hoa hậu Thế giới. Đang ở thời kì đỉnh cao, rực rỡ nhất, Vũ Hoàng My từ bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ làm phim của mình. Vũ Hoàng My năm nay 34 tuổi, đã đi qua hơn 20 quốc gia, đọc cả ngàn cuốn sách. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 nói rằng cô vui vì những năm tháng ấy đã điên cuồng đến vậy.

Nhưng có một chuyện ít ai biết, 18 tuổi, cô gái ấy tự kiếm tiền, vay mượn để đi học. Học được 2 kì thì hết tiền, Vũ Hoàng My đi thi Hoa hậu để có chi phí tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Giới showbiz Việt đồn rằng phải có nhiều tiền mới có thể đi thi Hoa hậu. Nhưng với Vũ Hoàng My, cô đi thi Hoa hậu để có tiền đi học.

Nhiều người thắc mắc, xinh đẹp tài năng là vậy vì sao Vũ Hoàng My chưa lấy chồng? Những câu chuyện lần đầu được Vũ Hoàng My trải lòng trên PLO nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

‘THI HOA HẬU NHƯNG CÁI VA LI ĐỒ TÔI CŨNG CHẲNG CÓ’

+ PHÓNG VIÊN: Chào Vũ Hoàng My! Năm 2010, tôi mới bước chân vào Đại học. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cuộc thi Hoa hậu năm đó, tôi nhớ báo chí viết rất nhiều về chị, thậm chí không ít người dự đoán chị sẽ đăng quang. Nhìn lại, việc dừng chân ở ngôi vị Á hậu 1, chắc hẳn chị có nhiều tiếc nuối?

. VŨ HOÀNG MY: Rất nhiều người từng hỏi tôi về điều này. Không! Tôi rất yêu quý trân trọng vị trí Á hậu 1. Sau đăng quang, Hoa hậu thường phải mất sức đối diện với quá nhiều sức ép từ dư luận. Tôi tham gia chỉ với mục tiêu duy nhất là có tiền để đi học tiếp thôi. Á hậu 1 là lợi thế để tôi tập trung tập luyện chuẩn bị cho những cuộc thi lớn hơn. Nhìn tôi lúc đó sang chảnh vậy thôi, chứ trong túi không có đồng nào.

Vũ Hoàng My: "Thi Hoa hậu, cái gì tôi cũng đi mượn"

Vũ Hoàng My hơn 10 năm trước

+ Chị đi thi Hoa hậu nhưng không có tiền? Nhưng theo tôi nghĩ phải có nhiều tiền mới có thể đi thi Hoa hậu chứ? Quần áo là tiền, trang phục dạ hội là tiền, giày dép là tiền…

Mỹ phẩm, quần áo tôi dùng là cô dì thương từ nước ngoài gửi về cho. Thi Hoa hậu, cái gì tôi cũng đi mượn. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, không có tiền nhưng chắc nhìn tôi có chút tiềm năng. Qua giới thiệu, tôi quen một số anh chị trong giới, được gặp mặt trò chuyện, nếu thấy ổn, họ mới đồng ý.

Tôi đi nhờ anh Phước Lợi make-up, nếu sau cuộc thi có giải xin gửi chi phí cho ảnh. Nhờ Quỳnh Paris hầu như tất cả các đồ đạc hằng ngày, tiệm chị ấy có bao nhiêu chiếc nón rộng vành là tôi mượn mang đi hết đó. Bạn biết không, ngày đó đi thi, đến cái vali mang đồ tôi cũng chẳng có.

Nhưng cũng có những chi phí phải trả như học catwalk. Ban đầu tôi học miễn phí, nhờ chị Hà Anh (siêu mẫu Hà Anh -PV) kèm cho tôi 2 buổi catwalk, chị ấy giúp miễn phí. Chiều tối, tôi theo bạn bè đi học catwalk miễn phí ở bên quận 1.

+ Không có tiền, điều gì giúp Vũ Hoàng My tự tin đi thi Hoa hậu?

Tôi muốn có tiền đi học. Mơ ước của tôi là Đại học RMIT vì lúc đó tôi bị từ chối visa du học Mỹ. Tôi mượn tiền dành dụm đi học, học được 2 khoá RMIT thì hết tiền không học nữa. Thấy có cuộc thi Hoa hậu, nếu thắng giải sẽ có khoản tiền lớn nên tôi đăng kí tham gia.

Vũ Hoàng My đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010

Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là con thứ 3. Bố tôi làm xây dựng lương vài triệu mỗi tháng. Mẹ tôi dạy học rồi buôn bán, anh chị em cách nhau có vài tuổi, sao lo nổi. 18 tuổi, tôi lên Sài Gòn ở nhờ nhà bác rồi tự bươn chải. Ông Ngoại và các cô chú bác thỉnh thoảng gửi về cho, tôi mượn bạn bè, đi làm thêm để có tiền. 18 tuổi rồi, không lẽ giờ để bố mẹ lo tiếp.

Thắng giải Á hậu 1, tôi được 150 triệu, đóng thuế, làm từ thiện trả cảm ơn hết trơn. Tôi không còn gì hết. À có dư mua được một cái IPAD. Nhưng may mắn, sau đó tôi có show, book đi biểu diễn thời trang. Tôi có thu nhập dần, đủ đóng tiền học tiếp.

TÔI KHÔNG GIỮ ĐÀN ÔNG, TÔI GIỮ HẠNH PHÚC

+ Sau đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My là người đẹp đầu tiên của Việt Nam tham gia cả hai đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011Hoa hậu Thế giới 2012. Nhưng khi đang ở đỉnh cao phong độ, Vũ Hoàng My lại từ bỏ tất cả để đi du học? Tại sao vậy?

Có thể lúc đó tôi thấy giới showbiz phức tạp, tôi thấy sợ và ức chế với cách mà cách người mẫu đối xử với nhau. Trong cánh gà trước show thời trang, vì đứng chờ quá mỏi chân nên tôi lịch sự mượn cái ghế ngồi mà họ lườm cho một cái, thà để chân gác chứ nhất quyết không cho cho mượn.

Tôi lúc đó chỉ là một cô bé sinh viên mới được danh hiệu. Còn rất nhiều chuyện chặt chém khác nữa. Lúc đó, tôi đã nghĩ từ nay về sau không đi diễn thời trang nữa vì không muốn ở xung quanh những người như vậy.

Vũ Hoàng My: "Tôi không giữ đàn ông, tôi giữ hạnh phúc"

Vũ Hoàng My từ bỏ hào quang showbiz khi đang ở thời điểm rực rỡ nhất để theo đuổi ước mơ làm phim.

Sau đó tôi được Hoa hậu Hoàn vũ mời, cuộc đời mới thực sự sang trang từ đây. Là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, tôi được nhận một học bổng 20% tại New York Film Academy, có thể học ở New York hoặc Hollywood. 20% học bổng không quá lớn nhưng đó là cánh cửa giúp tôi chạm tới ước mơ trở thành nhà làm phim của mình.

Tôi tập trung 2 năm kiếm tiền để dành dụm để đi du học. Tôi cố gắng học, và học. Với thành tích xuất sắc, mức học bổng được cân nhắc lên 50% tương đương khoảng 1,6 tỉ đồng.

Cắm đầu học, tôi nghĩ nếu thực muốn và khao khát thì tôi sẽ làm được, tôi tin một cách mãnh liệt. Ngày xưa 18 tuổi, tôi không biết thế giới vận hành kiểu nào, nhưng trong những cuốn sách dạy tôi hãy cứ tin tưởng rồi mình sẽ làm được. Số mệnh đi xa tới đâu tuỳ vào tầm nhìn của mình lớn tới đâu. Tôi nghĩ hơn nhau là ở tầm nhìn.

+ Vũ Hoàng My, chị có thấy phí hoài nhan sắc của mình? Người đẹp như chị, học nhiều như vậy để làm gì, sao không dùng tuổi trẻ, nhan sắc kiếm một đại gia, sống một cuộc đời an nhàn, vui vẻ?

Vũ Hoàng My thích đọc sách, đi du lịch và trải nghiệm

Tôi được hỏi cưới từ hồi 17, 18 tuổi rồi, toàn gia thế “ngon lành cành đào” nhưng tôi từ chối. Tôi tự hỏi, giàu có đó nhưng có phải là tiền của mình đâu? Xài tiền của người ta mình phải đánh đổi cái gì: tự do…? Hơn nữa dù người yêu có tinh tế hay khéo léo đến mức độ nào mà đưa tôi tiền xài một thời gian thì tôi cũng thấy mình bị ức chế và bất mãn về bản thân.

Tôi chỉ vui, tự tin và hạnh phúc khi xài tiền của mình, tiêu đồng tiền mình làm ra. Tôi đi được nhiều nơi, biết nhiều thứ, sống với đúng bản chất con người mình, đó là điều khiến tôi tự tin nhất.

Người yêu thương sẽ tôn trọng và biết mình muốn điều gì. Còn hiện tại tôi muốn cống hiến cho xã hội và làm những việc đúng với mong muốn trong lòng mình. Nói vậy không có nghĩa là tôi lên án những người không làm những việc có ích hay thích hưởng thụ vật chất.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, miễn sao họ thấy hạnh phúc và đừng gây hại tới người khác, tới thiên nhiên. Kể cả người khác có cởi truồng đi ngoài đường cũng chẳng sao hết.

Vũ Hoàng My tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch trong những ngày thành phố cao điểm dịch, số ca nhiễm không ngừng tăng

Vũ Hoàng My cùng các nghệ sĩ hơn 100 ngày trên tuyến đầu chống dịch

+ Nhưng xin lỗi vì câu chuyện hơi riêng tư, tôi nghĩ nếu ngày ấy chị không đi học, biết đâu đã giữ được người đàn ông của cuộc đời mình? Theo tôi biết anh ấy rất đẹp trai, giàu có là hình mẫu trong mơ của nhiều cô gái?

Tôi không giữ đàn ông, mà tôi giữ hạnh phúc. Mình chỉ thực sự hạnh phúc khi mình được tự do, chủ động trong cuộc đời của mình. Những gì đụng tới sự tự do tôi sẽ không thoả hiệp. Tại thời điểm đó tôi cũng không sẵn sàng cho một sự ràng buộc về gia đình mà tôi muốn khám phá thế giới.

Muốn được tự do phải có hiểu biết. Hiểu biết để người khác không sử dụng bạn cho mục đích của họ, tự do trong tư duy không bị tác động. Càng ra ngoài nhiều, ra ngoài thế giới để đi vào nội tâm. Có một sự tự do nằm ở bên trong nội tâm. Nếu như bên trong ta có sự đố kị không tháo gỡ thì ta sẽ mãi là nô lệ cho sự đố kị đó, hiểu biết thoát khỏi bản ngã, đố kị, ghen tỵ, sân si.

Tôi mong muốn đi khắp thế giới, trở thành nữ đạo diễn. Tại thời điểm đó, mọi người xung quanh kể cả người thân đều nói là viển vông. Nhưng tôi nghĩ làm được hay không là việc của mình. Mình phải chịu trách nhiệm cho niềm tin của mình. Nếu một ngày nào đó tôi chấp nhận hi sinh sự tự do thì nó sẽ là vì gia đình, vì con cái…nhưng sẽ không bao giờ vì tiền.

_______

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó. Tôi vẫn nhớ mãi cuộc gọi đầu tiên, cũng vào đêm muộn, chỉ vài tiếng chuông, cô gái ấy bốc máy.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện, Vũ Hoàng My không có thói quen bốc số lạ, không bốc máy sau 8h tối. Nhưng từ hồi dịch COVID-19 bùng phát, đi tình nguyện, cô ấy bốc điện thoại kể cả số lạ, check tin nhắn thường xuyên…

Bởi cô từng nhận được những cuộc gọi cầu cứu từ những người xa lạ lúc 11-12h đêm… Cô ấy là Vũ Hoàng My- Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm