Phố biển Quy Nhơn phủ đầy sắc hoa xinh

BÌNH ĐỊNH

Phố biển Quy Nhơn phủ đầy sắc hoa xinh

(PLO)- Những cánh hoa muôn màu, rực rỡ trong nắng, tô điểm thêm cho không gian xanh của phố biển Quy Nhơn dịp lễ 30-4.

Những ngày cuối tháng 4 này, TP Quy Nhơn (Bình Định) tràn ngập những sắc màu hoa nắng: Tím của bằng lăng, vàng của cây điệp, hồng của hoa giấy... Những sắc hoa điểm tô cho không gian của phố biển Quy Nhơn thêm rực rỡ.

z5396186596116_87fe0d2e945a283ae3c839fb9f26a43a.jpg
Bông giấy nở rộ trên các con phố, góp phần điểm tô sắc màu cho thành phố biển Quy Nhơn.
08-2272-8512.jpg
Những ngày nắng nóng, không gian xanh ở phố biển Quy Nhơn trở thành món quà vô giá với người dân và du khách. Những "rừng cây" chạy dọc bãi biển, dưới màu lá xanh là sắc hoa rực rỡ. Thành phố này được quy hoạch với đặc trưng đó là mọi con đường, mọi tuyến phố đều chạy về phía biển. Ảnh: THU DỊU
z5324537963888_76afa16526d677ac77fcee2048c941d9.jpg
Mùa hoa ở Quy Nhơn là mùa của những cây hoa ban hồng, cây bằng lăng tím, cây sò đo cam, cây điệp vàng. Ảnh: DŨNG NHÂN
z5324537953249_c08d3de8c5cb4dd416e3b2fec90fc414.jpg
Hoa trên đường phố. Ảnh: DŨNG NHÂN
z5387968669631_d90abf22765f0091836a621eef39a188.jpg
Hoa sứ dưới sân trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN
z5396185691345_af22c401c9b96c83e149d1b3d07c610d.jpg
Nói về sắc hoa trong lòng thành phố, người dân và du khách sẽ ấn tượng với hoa giấy ở Quy Nhơn. Hoa giấy bung nở khắp những con phố, hoa giấy trước sân vườn, hoa giấy trên ban công, hoa giấy trong công viên... Ảnh: THU DỊU
hoa
Sắc màu hoa giấy ở Quy Nhơn len lỏi từ nhà ra phố. Hoa giấy ở Quy Nhơn không lạ, du khách có thể bắt gặp những đường phố trải dài. Ban đầu, hoa giấy được Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn trồng trên các con phố tạo tiểu cảnh. Về sau, phát hiện hoa giấy càng rộ, càng đẹp, nhiều gia đình mua giống từ công ty về trồng ở khuôn viên trong nhà, trồng ở sân vườn.
z5396186546724_aafdc50bf0f05170d4ed843432b88666.jpg
Quy Nhơn bây giờ có những con đường hoa giấy rất đẹp như đường Hoàng Văn Thụ nối dài, đường Nguyễn Tất Thành, đường An Dương Vương, đường Trần Phú, đường Xuân Diệu, khu vực hồ sinh thái Đống Đa...
Tuy nhiên, để hoa giấy nở rộ và trở thành những phố hoa như bây giờ thì không phải tình cờ. Khoảng những năm 2016, 2017, Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn ươm hoa giấy, phủ màu hoa này ở khắp phố phường.
Theo cán bộ kỹ thuật của đơn vị này, hoa giấy dễ trồng, dễ chăm, thời gian ra hoa dài và liên tục, hợp với điều kiện, khí hậu của phố biển Quy Nhơn. Vì lẽ đó mà hoa giấy ở Quy Nhơn ngày càng nở rộ. Ảnh: THU DỊU
hoa
Khách du lịch check-in dưới giàn hoa giấy trên đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, đối diện quán sinh tố nổi tiếng Kim Đình. Với người dân Quy Nhơn, giàn hoa giấy này trở thành chứng nhân của thành phố. Giàn hoa giấy có từ trước giải phóng, phát triển cho tới hôm nay. Nhiều người ví von Quy Nhơn là thành phố của cỏ và hoa, nép bên bờ biển sóng rầm rì. Những mảng xanh của hoa, của lá và gió biển, và sắc hoa... biến Quy Nhơn thành một resort khổng lồ. Ảnh: THU DỊU
000.JPG
Thành phố Quy Nhơn được người dân và du khách yêu mến gọi với cái tên "Thành phố hoa bên bờ biển biếc". Mùa của phố là mùa của hoa. Đến với Quy Nhơn những ngày này, du khách không quá ngạc nhiên khi hoa giấy phủ khắp những con đường.
11.jpg
TP Quy Nhơn đang từng bước phát triển theo quy hoạch là thành phố mở về phía hướng biển, hài hòa giữa nét văn hóa đặc sắc và hiện đại, xanh. Năm 2024, TP Quy Nhơn được bình chọn là thành phố du lịch sạch ASEAN giai đoạn 2024-2026. Chính quyền các cấp cùng với người dân thành phố chung tay giữ màu xanh, thêm màu hoa cho phố, để khi nhắc tới Quy Nhơn, du khách sẽ nhớ phố biển đầy màu hoa. Ảnh: DŨNG NHÂN

Đọc thêm