Vĩnh biệt nhà văn 'Giấy trắng' Triệu Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (26-10), trao đổi vớiPLO nhà văn Trầm Hương- Phó chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM xác nhận thông tin trên.

“14h chiều mai, phía gia đình sẽ đưa anh đi hoả táng. 8h30 sáng mai, bên Hội Nhà văn sẽ đi đi viếng ảnh có chị Bích Ngân và Ban chấp hành…”- nhà văn Trầm Hương lặng người.

Nhà văn Triệu Xuân. Ảnh: FBNV

Trong kí ức của nhà văn Trầm Hương sự năng động tìm tòi, luôn cầu tiến, học hỏi của cố nhà văn Triệu Xuân là điều chị luôn nhớ mãi.

“Ảnh sống rất nhiệt tình. Anh là người viết nhiều, chơi nhiều, biết hoà nhập xã hội mạng, là một trong những nhà vă tiên phong đưa văn chương lên mạng xã hội, tiếp cận bạn đọc mạng xã hội. Anh sáng lập nên trang web trieuxuan.info, lập nên nhóm Văn chương hồn Việt…

Anh đã ra đi nhưng gia tài anh để lại là những tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc. Những tác phẩm đó sẽ sống mãi với thời gian …”- nhà văn Trầm Hương xúc động chia sẻ.

Nhà văn Triệu Xuân được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tính cách hiền lành, nghĩa tình. Trước đó, khi hay tin ông bệnh nặng, Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM, các đồng nghiệp cũng liên tục động viên thăm hỏi mong ông vượt qua bệnh tật.

Dịch COVID-19 bùng phát, Hội Nhà văn đã chia sẻ số tiền giúp đỡ anh. Riêng Ban sáng tác Hội Nhà văn TP.HCM đã vận động giúp đỡ nhà văn Triệu Xuân 10 triệu đồng (Qua Quỹ hỗ trợ văn nghệ sỹ do nghệ sĩ Trịnh Kim Chi phụ trách) nhằm phần nào chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho ông trong mùa dịch bệnh.

Nhà văn Triệu Xuân ra mắt tiểu thuyết Cõi mê - tái bản lần thứ sáu. Ảnh: FBNV

Chiều cùng ngày, nhà văn Bích Ngân chia sẻ lễ khâm liệm cố nhà văn sẽ diễn ra vào lúc 18.00 cùng ngày tại chùa Vĩnh Nghiêm, tổ chức lễ viếng từ 19h ngày 26-10 đến 13g ngày 27-10. Lễ động quan tổ chức vào chiều 27-10, sau đó gia đình sẽ đưa ông đi hỏa thiêu tại Bình Dương.

“Thay mặt Hội nhà văn TP.HCM, tôi xin được gởi lới chia buồn sâu sắc đến chị Lê Hạnh, vợ anh Triệu Xuân, người đã bên chồng, cùng chồng suốt hơn 2 năm qua chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo; xin chia buồn cùng gia đình nhà văn Triệu Xuân và tang quyến!”- nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Trong sự nghiệp văn chương, nhà văn Triệu Xuân có nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu mến, có thể kể đến như: “Trả giá" (giải thưởng văn học giai đoạn 1986-1990 của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), "Giấy trắng", "Nổi chìm trong dòng xoáy", "Sóng lừng", "Cõi mê"…

Một nhà văn tài hoa, nghĩa tình đã vĩnh viễn rời xa trần thế. Xin vĩnh biệt ông- nhà văn Triệu Xuân!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm