Vỡ nợ hàng tỉ đồng vì con bạc casino

Cuối năm 2009, vụ đại lý vé số Hòa ở thị xã Tân An (Long An) vay tín dụng đen ở huyện Tân Thạnh hàng chục tỉ đồng đi đánh bạc tại casino Kôngpông Rồ (Svay Riêng, Campuchia) rồi thua bạc phải bỏ trốn làm xôn xao dư luận...

Khi dư luận vừa tạm lắng thì ngày 21-2 (mùng tám tết Canh Dần) lại tiếp tục vỡ ra chuyện bà Huỳnh Thị Dung - một chủ vay tại Tân Thạnh đến hạn thanh toán nhưng không trả tiền và tuyên bố vỡ nợ.

Tạo vỏ bọc để vay tiền

Cách nay vài năm, bà Dung từng hai lần tuyên bố vỡ nợ. Sau đó, bà Dung đã trở nên khấm khá, tậu nhiều đất đai. Trong đó có ba lô đất ngay mặt tiền quốc lộ 62 đi cửa khẩu Mộc Hóa.

Ngoài ra, bà còn tậu sáu mẫu đất ở xã Tân Lập và khu đất khoảng 1.000 m2 ở xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh), chưa kể một khu nhà trọ đang cho thuê. Mới đây, bà Dung cho xây một ngôi biệt thự rất khang trang hai tầng ngay giữa thị trấn Tân Thạnh, toàn bộ trang trí nội thất cao cấp và kinh doanh cả các mặt hàng trang trí nội thất, kinh doanh điện thoại di động và cửa hàng thuốc Tây. Ngoài ra, bà Dung còn là chủ của một đại lý vé số.

Vỡ nợ hàng tỉ đồng vì con bạc casino ảnh 1

Nhiều nạn nhân đến Công an thị trấn Tân Thạnh trình báo việc vợ chồng bà Dung vỡ nợ. Ảnh: H.LỘC

Với khối lượng tài sản kếch sù như vậy, bà Dung đã tạo lòng tin cho một số tiểu thương và nhiều người dân thị trấn. Từ đó bà bắt đầu làm chủ của nhiều đường dây hụi, giá trị mỗi dây từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Bên cạnh đó, bà Dung còn huy động vốn của nhiều người để cho vay đáo nợ ngân hàng và nhiều hình thức cho vay khác.. Nhưng đến khi bà Dung tuyên bố vỡ nợ thì nhiều người mới vỡ lẽ hầu hết tài sản bà đã sang tên cho người khác. Thế nhưng ngày 10-2 (27 tết Canh Dần), bà Dung còn đến nhà vay nợ nhiều người gần nửa tỉ đồng.

Vỡ nợ vì cho vay đánh bạc

Trưa 23-2, hàng chục nạn nhân của bà Dung đã kéo đến Công an thị trấn Tân Thạnh trình báo sự việc. Số nạn nhân này đủ mọi thành phần từ tiểu thương đến thợ sửa xe, kéo xe... Khi cơ quan công an yêu cầu cung cấp chứng cứ thì họ đưa ra chứng từ vay chỉ là giấy viết tay sơ sài. Bà TTMA (ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Thạnh) cho bà Dung vay 275 triệu đồng đổi lại tờ biên nhận viết tay: “Tôi Huỳnh Thị Dung có mượn Ánh 100 triệu đồng, lãi 2%”. Nhiều biên nhận nhận nợ khác của bà Dung cũng có nội dung tương tự.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân vỡ nợ là do bà Dung cho một số người vay nợ để qua casino bên Campuchia đánh bạc, trong đó có chủ đại lý vé số Hòa ở Tân An.

Vỡ nợ hàng tỉ đồng vì con bạc casino ảnh 2

Bà Dung bỏ trốn, nhà đóng kín cửa. Ảnh: H.LỘC

Liên tục nhiều ngày qua, các chủ nợ đã kéo đến nhà bà Dung nhưng căn nhà đã đóng cửa im ỉm. Quá bức xúc, các chủ nợ đã rồng rắn kéo đến Công an huyện Tân Thạnh thông báo việc vợ chồng bà Dung đã bỏ trốn và yêu cầu có biện pháp ngăn chặn. Nhiều người cho rằng trước khi tuyên bố vỡ nợ bà Dung đã sang tên hầu hết tài sản cho người khác là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Văn Rành, Trưởng Công an thị trấn Tân Thạnh, cho biết: “Bà Dung vay nợ của nhiều người dân tại địa phương là có thật. Sự việc mới diễn ra, chúng tôi chưa đủ điều kiện để phân tích tính chất của việc vỡ nợ. Ban đầu có chín người đến trình báo tổng số nợ hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó hơn 50% là nợ hụi, còn lại là cho vay lấy lãi”.

Một giám đốc nợ hơn 100 tỉ đồng vì đánh bạc

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang điều tra một vụ vỡ nợ quy mô lớn vừa xảy ra tại phường Tân Thành với số tiền được xác định hơn 100 tỉ đồng. Vụ việc có liên quan đến ông Nguyễn Thành Tín, Giám đốc Công ty TNHH Thành Tín (số 62 Tân Thành, quận Tân Phú).

Theo các chủ nợ, nguyên nhân dẫn đến vỡ nợ là do ông Tín mê cờ bạc, cá độ bóng đá và chơi số đề. Trước thời điểm vợ chồng ông Tín đóng cửa công ty bỏ trốn (ngày 9-2-2010), ông Tín từng sang Campuchia đánh bạc và bị người ở casino bắt giữ hai ngày vì không trả nợ do thua bạc.

NG.D

HUỲNH LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm