Vũ Cát Tường mua nhà hoàn thành ước mơ trước tuổi 30

(PLO)-  90 ngày trước tuổi 30, Vũ Cát Tường chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ khi mua căn nhà cho riêng mình. Kí ức thuở hàn vi của cô khiến nhiều người xúc động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Series đánh dấu "90 ngày trước 30 tuổi" của Vũ Cát Tường nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Trong video, khán giả thấy được có một Vũ Cát Tường mộc mạc, giản đơn, đầy suy tư và trầm lặng, một Vũ Cát Tường không ngừng nỗ lực vươn lên và khẳng định mình.

Vũ Cát Tường những ngày từ dưới quê lên với giấc mơ có nhà, xe như bao người. Ảnh chụp màn hình

Vũ Cát Tường những ngày từ dưới quê lên với giấc mơ có nhà, xe như bao người. Ảnh chụp màn hình

Rất nhiều khán giả thấy được câu chuyện của chính bản thân trong video của Vũ Cát Tường. Câu chuyện của một người trẻ từ dưới quê lên, ước mơ có nhà có xe bằng chính đôi chân, đôi tay của mình.

“Anh nằm mơ mộng như cậu bé tuổi teen

Mơ về ngôi nhà to và có nhiều tiền

Mơ về chiếc siêu xe là thứ khiến anh cảm giác "cool" thêm

Có tiền, có quyền, có nổi tiếng

Đó là những gì người ta nhìn thấy…”.

Những ca từ trong bài hát “Be A Fool” được Vũ Cát Tường sáng tác nhiều năm trước, cũng chính là tiếng lòng của một người thiếu niên từ dưới quê lần đầu lên phố thị với bao hoài bão ước mơ.

Vũ Cát Tường trong ngôi nhà đầu tiên của mình trước tuổi 30. Ảnh chụp màn hình

Vũ Cát Tường trong ngôi nhà đầu tiên của mình trước tuổi 30. Ảnh chụp màn hình

Giọng ca “Yêu xa” không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ thực tế của những năm tháng ấy “những ước mơ thực tế nhất về vật chất, có nhà có xe chứ chưa nói tới có một sự nghiệp lẫy lừng gì cả. Tường nghĩ những người trẻ như chúng ta đều mong muốn có những có điều đó”.

Cũng trong video này, Vũ Cát Tường trải lòng mình về những quan điểm xoay quanh tiền - quyền - sự nổi tiếng. Nghệ sĩ trẻ nói rằng “cổ tức cao nhất của tiền là thời gian và tự do”.

Với Vũ Cát Tường, được làm chủ cuộc sống, được làm việc mình muốn, đi đến nơi mình thích, gặp người mình yêu mình muốn, không bị chi phối bởi thời gian, tư duy của bất kỳ ai, là mức cao nhất của tiền - quyền lực. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng không ít ý kiến bày tỏ những quan điểm trái chiều xoay quanh chủ đề này.

Trước thềm tuổi 30, ngồi trong ngôi nhà đầu tiên mà mình mua được sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Vũ Cát Tường cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã đạt được ước mơ đầu tiên ấy - ước mơ của những năm tháng 16 tuổi hồn nhiên mơ mộng.

Vũ Cát Tường nói rằng cô may mắn hơn mọi người vì đã tìm ra được những điều mình thích, mình muốn và mình có khả năng. Vì thế ở những năm tháng đó, giọng ca “Yêu xa” có thể tập trung sáng tác, có thể đi hát để kiếm một chút tiền để không quá lo nghĩ về chuyện đi làm ở đâu “ lúc đó đầu óc mình mới rảnh để suy nghĩ về những thứ lâu dài hơn”.

Luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc được sống và được yêu thương trên cuộc đời này đó là điều Vũ Cát Tường luôn tâm niệm. Dù chặng đường ấy có gian nan, gập ghềnh...

Vũ Cát Tường sinh năm 1992 tại An Giang. Năm 2013, Vũ Cát Tường tham gia chương trình Giọng hát Việt, đánh bại nhiều ứng cử viên nặng kí và trở thành Á quân.

Vũ Cát Tường là nghệ sĩ trẻ đa tài, không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, đầy nội lực, cô còn có khả năng sáng tác ‘viết nhạc hay, có chiều sâu”. Nhiều bài hát của Vũ Cát Tường được nhiều bạn trẻ yêu thích như: Yêu xa, Vết mưa, Em ơi…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm