Vụ phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân: Lòi ra hàng loạt sai phạm

Sáng 18-6, đoàn Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra Phòng khám y học Trung Quốc tại 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận. Khi thấy thanh tra xuất hiện, các bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân đã cởi bỏ áo blouse chạy trốn! Kết quả kiểm tra cho thấy phòng khám này đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực khám, chữa bệnh y học cổ truyền.

Trước đó, ngày 16-6, Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh “Phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân” nêu trường hợp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi) nghe quảng cáo trên tivi nên đến đây khám vô sinh và bị “giam lỏng” ở khách sạn kế bên khi không thanh toán đủ gần 40 triệu đồng tiền viện phí.

Làm vượt giấy phép

Biên bản thanh tra ghi nhận: Tại thời điểm thanh tra, phòng khám đang hoạt động, có nhiều bệnh nhân đang được khám và chờ khám, tuy nhiên chủ cơ sở vắng mặt. Có các bác sĩ Trung Quốc là Trần Di, Trần Hành, Trần Phú Kiến, Dương Diễm Hồng… đang thực hiện khám, chữa bệnh nhưng không đeo bảng tên, không xuất trình được giấy phép chuyên môn, giấy phép lao động. Khi thấy đoàn thanh tra, những người này đã cởi áo blouse bỏ ra ngoài. Ngoài ra, ba nhân viên phiên dịch cũng không xuất trình được bằng cấp chuyên môn liên quan.

Vụ phòng khám Trung Quốc “giam lỏng” bệnh nhân: Lòi ra hàng loạt sai phạm ảnh 1

Thanh tra Sở Y tế đang niêm phong thuốc quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc. Ảnh: TÙNG SƠN

Phòng khám có hai phòng cấp phát thuốc: Cấp phát tân dược và cấp phát dịch truyền, kháng sinh. Một số thuốc Trung Quốc không có số lưu hành. “Có ba loại thuốc hết hạn sử dụng, trong đó một loại có nguồn gốc từ Trung Quốc (viên thuốc bọc đường, viên nang hoàn không rõ nguồn gốc xuất xứ) và thuốc Atropine (thuốc tiêm) trong hộp thuốc chống sốc. Đoàn tiến hành niêm phong số thuốc trên để xem xét và xử lý” - biên bản thanh tra ghi nhận.

Ngoài ra, phòng khám này cũng có triển khai khoa Xét nghiệm, siêu âm, máy phục hồi trị liệu nhưng không có giấy phép. Thanh tra đã yêu cầu ngưng ngay hoạt động của các khoa này vì vượt chức năng và ngưng cấp phát thuốc chưa được phép lưu hành. Thanh tra Sở cũng yêu cầu các bác sĩ, nhân viên người Trung Quốc chưa có bằng cấp chuyên môn, giấy phép lao động ngưng ngay hoạt động, tháo gỡ hai bảng quảng cáo không đúng nội dung cho phép, đồng thời ngưng ngay việc truyền dịch và lưu bệnh nhân tại khách sạn.

Nhiều bệnh nhân tin quảng cáo trên truyền hình

Có mặt tại phòng khám sáng 18-6, bệnh nhân VVT (30 tuổi, quận Phú Nhuận) tỏ ra khá bức xúc kể lại sự việc. Theo anh T., do nghe quảng cáo trên tivi (cụ thể là kênh STVC) nói ở đây cắt trĩ một ngày có thể xuất viện nên ngày 17-6, anh tìm đến điều trị. Bác sĩ kết luận anh bị trĩ hỗn hợp phải cắt bỏ và ra giá thấp nhất là 2,8 triệu đồng, cao nhất là 30 triệu đồng để anh chọn. “Tôi chọn mức giá 2,8 triệu đồng nhưng bác sĩ bảo tôi chọn 9,8 triệu đồng, vì mức độ này sẽ được sử dụng máy của Trung Quốc liên doanh với Mỹ tốt hơn nên tôi cũng đồng ý” - anh T. kể.

Điều trị xong, anh T. được đưa qua khách sạn để điều dưỡng. “Sáng nay họ yêu cầu truyền tiếp ba chai dịch nữa với giá 1,5 triệu đồng nhưng tôi từ chối và xin về. Ban đầu họ bảo 9,8 triệu đồng là trọn gói và bảo hành đến… 20 năm nhưng tôi suýt phải đóng thêm 1,5 triệu đồng và chỗ cắt thì đau” - anh T. nói tiếp. Chiều cùng ngày, anh T. cho biết mình đang rất đau, chảy máu và phải vào BV 175 để điều trị lại.

Sáng cùng ngày, chúng tôi cũng gặp hai bệnh nhân từ An Giang và Đồng Nai đến phòng khám này chữa bệnh trĩ. Bệnh nhân Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, Kiên Giang), người mổ trĩ sau anh T. cho biết ông cũng nghe quảng cáo trên tivi mà tìm đến đây. Ông cũng mổ với giá 9,8 triệu đồng, ở khách sạn một đêm và truyền hai chai dịch. “Sáng nay họ bảo tôi truyền thêm ba chai nữa rồi mới viết giấy bảo đảm không tái phát” - ông Bình nói. Ngồi bên cạnh ông Bình là ông Mai Phùng Khanh (53 tuổi, Đồng Nai) vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Ông Khanh cho biết bị trĩ đã lâu. Một cơ sở y tế ở Đồng Nai khám và nói chi phí phẫu thuật là 2 triệu đồng nhưng ông chỉ có 1,2 triệu đồng nên đi về và tìm đến đây để điều trị. Tuy nhiên, sau khi thấy thanh tra tới làm việc, hiểu rõ sự tình nên ông ra về.

Chỉ được khám ngoại trú, lách luật bằng cách cho ở… khách sạn

Tháng 12-2008, UBND TP.HCM đã cấp phép hoạt động cho Phòng khám bệnh y học Trung Quốc 141 Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, là chi nhánh của Phòng khám bệnh y học Trung Quốc 87 Thành Thái, phường 14, quận 10. Chi nhánh này có con dấu riêng.

Ngày 16-1-2009, Sở Y tế cấp giấy đủ điều kiện hành nghề y, y học tư nhân cho phòng khám, người đứng tên là BS Long Bái Vân, thời hạn đến 16-1-2014. Phạm vi chuyên môn là khám, chữa bệnh ngoại trú bằng phương pháp y học cổ truyền.

Tuy nhiên, phòng khám này đã “lách” việc khám nội trú bằng cách đưa bệnh nhân ra khách sạn để… điều dưỡng. Tại buổi làm việc, Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám không được niêm yết giá một đường thu một nẻo. Ngoài ra, việc phòng khám lưu bệnh nhân ở khách sạn và phẫu thuật là sai.

Điều trị không phẫu thuật, không đau, không chảy máu?

Chuyên nghiệp điều trị trĩ, hiệu quả nhanh. Do bác sĩ Trung Quốc trực tiếp chữa trị bằng phương pháp Trung-Tây y kết hợp, không phải phẫu thuật, không chảy máu, không đau. Điều trị về ngay trong ngày nên không ảnh hưởng đến công việc và học tập.

(Trích hồ sơ đăng ký khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của phòng khám được Bộ Y tế đồng ý)

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm