23 năm tù cho kẻ giết bạn gái rồi lên facebook chia sẻ tâm trạng

Tổng hình phạt Đương phải chịu là 23 năm tù cho hai tội danh trên. Đồng thời tòa tuyên buộc Đương phải bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Như Pháp Luật TP. HCM đã đưa tin, chị Thái Thị Mai (21 tuổi, ở xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện miền núi Hương Sơn) vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán ở Bình Dương về thăm nhà và chờ việc. Đêm 3-8-2014, khi cả nhà vừa ăn tối xong đang ngồi xem tivi thì chuông điện thoại của Mai đổ chuông. Mai cầm điện thoại đi ra đầu ngõ nhà để nghe.

Hình ảnh chia sẻ trên facebook của hung thủ Phạm Đình Đương. Ảnh: Internet.

Sau cú điện thoại đó, gia đình không thấy Mai trở về nhà và điện thoại của Mai cũng không liên lạc được. Người dân cũng nhặt được một chiếc áo lạ vứt trên con đường trước nhà vợ chồng ông Thái Văn Chỉnh (bố của Mai).

Thấy con mình bị mất tích quá bí ẩn và nghi ngờ Mai bị bắt cóc, ông Chỉnh nhờ hàng xóm, anh em tìm kiếm và trình báo công an. Từ đêm 3-8, gia đình và công an tổ chức đi tìm kiếm Mai nhưng đều không có manh mối.

Từ khi chị Mai mất tích, facebook của Đương là “Bản tình ca buồn” thường xuyên thay đổi ảnh cá nhân và chia sẽ tâm trạng. Ngày 16-6, Đương viết: “cuộc sống này cả đời này thật là trớ trêu tất cả cũng vì chữ tham lam thôi”. Ngày 20-6, “lại một dòng trạng thái khác: điên ra rồi tự nhiên đồng ý kết hôn với người lạ”. Đến ngày 5-8 (2 ngày sau khi chị Mai mất tích), Đương viết: “hết ngày này, ngày mai sẽ ra sao đây và phải làm sao đây, sợ hãi lắm ngày mai sẽ như thế nào đây”. “Hôm nay môt người cũng vui nhưng thật sự là rất đau buồn và cũng phải chịu đựng sống từng ngày”….

18 ngày sau (chiều tối 21-8-2014), ông Hồ Văn Thìn (ở thôn Nam Sơn, xã Trung Lễ) trên đường đi làm về qua dốc Truông Mung, bàng hoàng phát hiện một thi thể nên báo cơ quan chức năng. Lần theo facebook “Bản tình ca buồn” của Đương, Công an huyện Hương Sơn đã bắt giữ Đương – kẻ sát hại và cướp điện thoại của Mai.

Theo cáo trạng, ngày 2-8-2014, Đương và Mai kết bạn với nhau qua Zalo trên điện thoại di động. Tối hôm sau, từ hẹn hò qua điện thoại, Đương đi xe máy đến đón Mai đến dốc Truông Mung tâm sự. Tại đây, hai người đã xảy ra to tiếng với nhau, Đương dùng tay bóp cổ, lấy áo siết cổ Mai và lấy đá đập vào đầu, trán, mặt Mai khiến Mai tử vong.

Sau khi sát hại bạn gái, Đương lấy chiếc điện thoại của chị Mai đưa về nhà. Đương vứt hòn đá và sim điện thoại của Mai xuống sông và lấy áo, vỏ bọc điện thoại của Mai đốt nhằm phi tang. Ngày 15-8-2014, Đương mang chiếc điện thoại của Mai ra phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) bán được 800 ngàn đồng rồi mang tiền về nhờ người khác cất giữ.

Tại phiên tòa Đương tỏ ra sức khỏe yếu, kêu đau dạ dày, người nổi nhọt nên chủ tọa phiên tòa cho Đương ngồi ghế trước vành móng ngựa để trả lời thẩm vấn. Đương cũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều