Báo Pháp Luật TP.HCM gửi quà của bạn đọc đến người dân Cát Bà, Hải Phòng

(PLO)- Hơn một tháng trôi qua, cuộc sống của người dân trên đảo Cát Bà, TP Hải Phòng vẫn còn rất khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (Yagi). 

Sau chương trình hỗ trợ người dân ở Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ, ngày 17-10, đoàn công tác Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đến thăm, chia sẻ và gửi quà hỗ trợ của bạn đọc, nhà hảo tâm tới các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 (YAGI) tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Hòn đảo chịu cấp gió mạnh cực lớn khi bão đổ bộ vào nước ta.

Khó khăn chồng chất sau bão

Hơn một tháng trôi qua, đảo Cát Bà vẫn còn những vết “sẹo” của cơn bão số 3. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Phạm Thị Phiêm đã bị tốc toàn bộ mái tôn và làm sập một góc nhà của chị khi bão đến. Chị Phiêm nói không biết bao lâu nữa nơi đây mới trở lại như xưa.

“Tấm tôn và bức tường đó là những gì hai vợ chồng tôi gom góp bao lâu mới có”- chị Phiêm nói và cho biết bản thân đi bán hàng rong, chồng ai thuê gì làm nấy, nên cuộc sống không có dư giả. Vì vậy, đến nay gia đình vẫn chưa có tiền để lợp hết lại mái nhà.

Ông Hoàng Nam Giang, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội (ngoài cùng bên trái), cùng ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà (ngoài cùng bên phải) trao quà cho gia đình chị Phạm Thị Phiêm.

Chỉ tay lên tấm bạt được dựng tạm để phòng mưa lớn, chị Phiêm kể khi bão chưa vào, hai vợ chồng đã chằng chống mái nhà. Tuy nhiên, sức gió quá mạnh khiến hàng cây bên đường đổ sập vào làm rách mái tôn, gió cũng từ đó luồn vào và cuốn phăng đi tất cả.

Hai vợ chồng chị thấy vậy vội chạy vào nhà vệ sinh trú ẩn cả tiếng đồng hồ không dám ra ngoài: “Lúc ngớt gió, tôi bước ra ngước lên không còn một miếng tôn nào sót lại…”- Chị Phiêm nói.

Cả tháng nay, gia đình chị làm đủ công việc để mong sớm lợp lại mái nhà, nhưng vẫn chưa đủ. Với món quà của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM, chị mong rằng “tuần sau tấm bạt trên nhà sẽ được thay bằng những tấm tôn mới”.

Cùng cảnh ngộ, chị Phạm Thị Ngọc, cho biết bản thân dọn vệ sinh khách sạn, chồng đi lặn biển. Thu nhập vợ chồng không dư giả nhưng đủ nuôi hai con ăn học.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng của bão số 3 trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương. Ảnh: NGỌC SƠN

Từ khi bão số 3 ập tới, cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn vì nhà bị tốc mái, một góc tường bị đổ sập. “Cần câu cơm” duy nhất của chồng là chiếc thuyền đi lặn biển cũng bị sóng đánh chìm.

“Hai vợ chồng coi như tay trắng sau bão”- chị Ngọc nói và cho biết căn nhà hiện tại hư hỏng quá nặng không thể khôi phục lại, nên trước mắt gia đình phải đi ở nhờ nhà người thân. Trong thời gian này chị và chồng cố gắng làm lụng kiếm tiền để xây dựng lại, với hy vọng cuối năm sẽ có nơi ở.

Không nhận ra nhà mình sau một đêm

Hơn 77 năm sống trên đảo Cát Bà, ông Lê Hồng Trí cho biết chưa từng chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp như vậy. Mái nhà ông được các con chằng chống trước bão, nhưng cũng chỉ đứng vững được 20 phút.

“Tôi ở một mình, nên khi bão tới đã cẩn thận khoá chặt các cửa, nhưng gió cứ giật từng hồi cuốn phăng đi tất cả. Thấy vậy, tôi vội lấy áo mưa khoác lên người và nép vào góc tường cho đến khi bớt gió mới đi đến nơi khác trú ẩn”- ông Trí kể lại.

Ông Hoàng Nam Giang, Phó trưởng Văn phòng Báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội trao tiền trực tiếp đến các hộ dân tại thị trấn Cát Bà bị ảnh hưởng do bão số 3.

Bản thân ông Trí có ba người con, nhưng cuộc sống cũng vất vả, ông lại không có lương hưu, nên từ khi bão qua căn nhà vẫn chưa được sửa chữa xong. Vì vậy, ông cảm thấy rất may mắn khi nhận được hỗ trợ của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM: “Chắc chắn tôi sẽ dùng tiền để sửa sang lại căn nhà”- ông Trí nói.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ với người dân về những khó khăn khi cơn bão đi qua.

Còn chị Lê Thị Hoài, vẫn nhớ như in lúc bão tới bản thân đang trị bệnh ở Hà Nội, chồng và con ở nhà. Cứ vài phút chị lại điện thoại về, nhưng khi gió lớn mọi liên lạc đều thất bại.

Đến khi bão qua, chị không thể liên lạc được với chồng, do trên đảo mất sóng điện thoại. Sự lo lắng cứ tăng dần cho đến khi có người thông báo hai bố con vẫn an toàn, còn nhà bị tốc mái: “Lúc đó tôi mừng lắm, vì còn người là còn của… Nhà mất vợ chồng có thể kiếm lại, nhưng người mất coi như hết…”- chị Hoài nói.

Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà của bạn đọc cho chị Đỗ Thị Năm trước sự chứng kiến của lãnh đạo chính quyền thị trấn Cát Bà. Ảnh: NGỌC SƠN

Trong khi đó, anh Nguyễn Hải Long, cho biết do mẹ đi lao động ở nước ngoài, hai anh em ở nhà, nên khi có tin bão cả hai di tản lên nhà người thân. 8 giờ, sáng 8-9, hai anh em trở về không nhận ra nhà mình, bởi tất đồ đạc bị gió cuốn đi, chỉ còn khung bê tông trơ trọi.

Do điều kiện khó khăn, Long vẫn chưa thể sửa sang lại căn nhà để ở: “Hiện hai anh em cháu đang ở nhà bà ngoại, thời gian này cháu sẽ phụ giúp mẹ kiếm tiền với hy vọng sớm sửa nhà. Và món quà của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hôm nay sẽ giúp cháu tiến tới gần mục tiêu đó”- Long nói.

Trở về đất liền trên chiếc phà vào chiều muộn, chúng tôi hy vọng không chỉ Long mà những người dân vừa chịu ảnh hưởng cơn bão số 3 để sớm có đủ tiền sửa sang lại ngôi nhà để ổn định cuộc sống…

Món quà rất ý nghĩa với người dân

Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà, cho biết bão số 3 quét qua đảo với cường độ giật trên cấp 17. Tuy nhiên, nhờ địa phương có sự chuẩn bị tốt từ việc vận động người dân di chuyển tới nơi an toàn cho đến công tác tuyên truyền người dân phòng chống bão. Nhờ vậy, huyện đảo không có thiệt hại về người: “Đây là điều may mắn nhất”- ông Thuỷ nhấn mạnh.

Nhà của chị Phạm Thị Phiêm bị bão cuốn hết mái tôn. Ảnh: NGỌC SƠN

Dù vậy, bão số 3 gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho địa phương, với số tiền ước tính khoảng 400 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhà bị gió thổi bay hoàn toàn mái, đổ sập một phần nhà…

“Trước khó khăn đó, chính quyền địa phương đã động viên, hỗ trợ người dân. Và món quà của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hôm nay sẽ rất ý nghĩa đối với nhiều người, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…”- ông Thuỷ nói.

1.038.201.270 đồng bạn đọc đóng góp hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Ngày 10-9-2024, với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, nhằm tiếp sức, chia sẻ cùng đồng bào các tỉnh phía Bắc chống chọi với thiên tai, Báo Pháp luật TP.HCM kêu gọi quý bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào bị nạn trong siêu bão.

Sau gần một tháng kêu gọi, đến ngày 2-10, Báo Pháp Luật xin phép ngừng nhận quyên góp. Tổng số tiền bạn đọc ủng hộ gửi đến báo là 1.038.201.270 đồng, 1.000 cái mền và 500 bộ quần áo mới.

Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức các chuyến đi hỗ trợ bà con tại các tỉnh bị thiên tai.

Cụ thể:

- Trích 200.000.000 đồng chuyển về Ủy ban MTTQ TP.HCM theo đăng ký đóng góp tại lễ phát động; chuyển 1.000 cái mền sang Ủy ban MTTQ TP.HCM.

- Chuyển 500 bộ quần áo đến Hội chữ thập đỏ quận Phú Nhuận.

- Hỗ trợ tại Yên Bái: 310.000.000 đồng.

- Hỗ trợ tại Lào Cai: 175.000.000 đồng.

- Hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: 40.000.000 đồng.

- Chuyển về Công đoàn viên chức TP.HCM: 39.545.000 đồng.

- Ngày 17-10, báo Pháp luật TP.HCM trao 12 suất quà tại huyện Cát Bà, tỉnh Hải Phòng. Mỗi phần quà trị giá 10.000.000 đồng, tổng 120.000.000 đồng.

- Dự kiến từ 21-10 đến 27-10 sẽ triển khai trao 15 suất quà tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Mỗi phần quà trị giá 10.000.000 đồng, tổng 150.000.000 đồng.

- Số tiền còn lại sẽ phối hợp cùng huyện Vân Đồn mua nhu yếu phẩm tặng bà con, trị giá 500.000 đồng/phần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới