Các cầu thủ nói gì về chuyện mua bán độ?

Thành Lương, Phước Tứ … đều khẳng định trên facebook của mình rằng không bao giờ có chuyện bán độ.

Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh không hiểu ý nhau để Talaha thò cái chân ra tâng bóng nâng tỉ số 2-0.

Bốn bàn thua của tuyển Việt Nam tuy xuất phát từ những tình huống khác nhau nhưng có điểm chung là sai lầm của hàng phòng thủ. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, chính Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết sẽ nhờ công an vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến đội tuyển bị thất bại trong trận đấu này.

Bán độ là phản bội Tổ quốc

Trước thông tin này, tiền vệ Thành Lương đã giải bày nỗi niềm trên trang facebook cá nhân của mình với nickname là Lương “dị”:

“Nói về lý. Bán độ liệu các cầu thủ có được nhiều tiền? Và ai là người mua độ? Và công an đi theo đội tuyển với con mắt nghiệp vụ tinh tường người ta sẽ không phát hiện ra? Trong khi nếu thắng, được sống trong cảm giác hạnh phúc. Sự tung hô của nhiều người. Và cũng có tiền. Đó là thực tế.

Nói về tình. Bóng đá là cái nghiệp và niềm đam mê của họ. Họ thi đấu dưới sân. Vì hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam. Chiến đấu vì màu cờ sắc áo như những người lính. Chiến đấu vì gia đình, con cái họ (bởi thua thì cũng kha khá người lôi gia đình họ ra chửi!). Đã làm cầu thủ. Ai không có tự ái nghề nghiệp? Ai cũng muốn chinh phục những danh hiệu, ai cũng muốn chiến thắng những giải đấu quan trọng thế này. Nhưng ĐT Brazil đôi khi còn thua đau. Nên đừng bắt chúng ta bất khả chiến bại. Họ cũng muốn chiến thắng và khao khát hơn bất kì ai. Tôi khẳng định: chúng tôi không ngại nắng nôi mưa gió luyện tập vất vả, không ngại những chấn thương rình rập. Không ngại những va chạm đổ máu trên sân. Kiếm được đồng tiền từ nghề này, không chỉ đổ mồ hôi mà còn phải đổ cả máu. Vì vậy, việc quy chụp bán độ cho đội tuyển đừng nói ra để cho vui và tỏ ra nguy hiểm. Nó ảnh hưởng đến danh dự trực tiếp của cầu thủ và những người thân của họ. Bán độ là phản bội Tổ quốc. Tổ quốc cho chúng tôi cuộc sống ấm no, Tổ quốc cho chúng tôi niềm vui được chơi bóng. Nên xin đừng “chụp mũ” và làm danh dự những người lính dũng cảm trở thành kẻ tội đồ”.

Trong khi đó, cầu thủ Phước Tứ cũng viết trên trang cá nhân của mình:“Đọc được những lời phát biểu của Chủ tịch Lê Hùng Dũng trên báo, mình cảm thấy tiếc nuối. Tiếc là mình đã làm việc với lãnh đạo quá kém. Thắng thì tung hô, thua rồi thì nói là bán độ”.

Trao đổi với ngoisao.net, cầu thủ này cho biết thêm: “Cả đội đã chiến đấu hết mình. Những sai sót ở trận đấu tối 11/12 đến từ việc nhiều anh em còn trẻ, lại bị tâm lý, khiến họ không còn đủ tập trung. Nghi ngờ bán độ là một điều rất nặng nề. Tôi khẳng định mình không bao giờ làm chuyện đó.

Nghi ngờ là quyền của dư luận. Nhưng mong mọi người nhìn nhận thật khách quan. Chiến thắng mang về cho chúng tôi nhiều thứ hơn là trận thua chứ, như vinh quang, tài chính (VFF đã thưởng ba tỷ đồng cho đội sau trận bán kết lượt đi). Là cầu thủ, tôi quá quen với những nghi ngờ như vậy sau nhiều trận đấu. Nhiều người nói tôi chắc e ngại dư luận nên sẽ tắt máy điện thoại. Tôi có làm gì sai đâu mà phải làm như vậy. Lương tâm tôi trong sáng nên không e ngại. Tôi chỉ buồn vì tôi và anh em đã cố gắng nhưng nay mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa”.

Còn Tiến Thành, cầu thủ có pha đá phản lưới nhà cho TNO biết hiện tại anh cảm thấy vô cùng buồn phiền bởi số đông người hâm mộ và dư luận đang nghi ngờ anh và các đồng đội ở đội tuyển quốc gia. "Bóng đá Việt Nam đang trong cơn khủng hoảng niềm tin trầm trọng, vì vậy tất cả các vấn đề bất thường hay thất bại nào, mọi người đều nghĩ ngay tới kịch bản bán độ.

Nhưng tôi khẳng định rằng tất cả các cầu thủ đều muốn thi đấu hết mình, không hề có chuyện dàn xếp tỷ số hay những vấn đề khác. Nếu cần, tôi sẵn sàng hợp tác làm việc cùng cơ quan điều tra và các bên liên quan để làm sáng tỏ sự việc. Toàn đội đã cố gắng hết mình rồi", Tiến Thành khẳng định với TNO.

“Chỉ thằng ngu mới quyết bán độ”

Không ít người hâm mộ cũng lên tiếng trước những thông tin nghi ngờ về khả năng dàn xếp tỉ số trận đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Họ không tin rằng có điều đó xảy ra.

Trên fanpage Facebook, ca sĩ Tuấn Hưng đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về vụ việc này và cho rằng “chỉ thằng ngu mới quyết bán độ”. Ca sĩ này cũng bày tỏ sự cảm thương các cầu thủ tuyển Việt Nam: “Thương các em quá.  Đá chưa khô mồ hôi, chấn thương chua kịp lành thì lại bị nghi ngờ bán độ. 

Ôi sao mà bạc đến thế? Cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo để rồi thua 1 trận là lại bị nghi ngờ vậy sao?  Nói thật, trong thời điểm này, thằng nào ngu lắm mới quyết bán độ, khi mà cả niềm tin của dân tộc dành cho đội chưa lấy lại được, hàng loạt những vụ án bị phanh phui. Nên khó mà em nào dám nghĩ tới chuyện tày trời này.

Các người không tin thì làm ơn âm thầm theo dõi rồi quyết định. Bây giờ công khai như vậy thử hỏi dạnh dự đội tuyển còn đâu? Rồi bạn bè quốc tế họ đánh giá mình thế nào?

Khổ quá. Làm thế này không được, không được, các chú các bác ơi”.

Còn nghệ sĩ Chí Trung cũng chia sẻ trên trang facebook của mình:

Tôi không thích cách Chủ tịch Lê Hùng Dũng mời công an vào cuộc! Có cảm giác như "quả bóng trách nhiệm" bị đẩy đi quá sớm!

Tôi cũng không vui khi cổ động viên bóng đá nước nhà cứ thất bại là quay lưng chửi cầu thủ bán độ!

Tôi cũng như các bạn đang có một trái tim tan nát!

Nhưng tôi không đổ tội cho các "tình yêu của chúng ta" đã bán rẻ lương tâm! Tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp có trong mỗi con người!

Trong trận đấu tối qua tôi nghĩ: "Đội bạn được chuẩn bị và có tâm lý nhập cuộc tốt hơn chúng ta, giống như cách chúng ta giành chiến thắng tại sân đối phương tuần trước!"

Là một người yêu tất cả những điều tốt đẹp có từ bóng đá, theo tôi lúc này ta tạm quên đi thất bại đau thương vừa rồi bằng cách tìm vui trong công việc...và lại trông chờ vào một vận hội tiếp theo của bóng đá Việt Nam!

Nghĩ cho cùng, đó là con em của mình, và cũng giống như mình một thời xuân trẻ, họ cũng có thể mắc sai lầm tâm lý lắm chứ!”.

Bầu Đức cũng không tin có bán độ

Trả lời với Tiền Phong, Chủ tịch CLB Hoàng Anh – Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Tôi không thể đánh giá về chuyên môn. Nhưng qua theo dõi trận đấu Việt Nam-Malaysia, tôi thấy là nếu so với các trận đấu trước, các cầu thủ thi đấu không tốt bằng. 

Một trận đấu không nói lên nhiều điều, tôi nghĩ là chúng ta không nên vội vàng quy kết. Dư luận có quyền nghi ngờ, nhưng là người trong cuộc, chúng ta cần cân nhắc, thận trọng. Theo tôi, trận thua của đội tuyển Việt Nam vừa qua chỉ là một tai nạn”.

Trí Nhiên tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm