Cộng đồng bóng đá thế giới chia sẻ với thảm kịch bóng đá Indonesia làm 174 người thiệt mạng

(PLO)- Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực Đông Java (BPPD) cho biết có đến 174 người chết, 11 người bị thương nặng, 298 người khác bị thương nhẹ sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang (Indonesia).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thống đốc Đông Java, Emil Dardak tiết lộ trong số 174 người đã chết, có phần lớn thi thể đã được xác định danh tính, một số khác vẫn chưa: "Bệnh viện Saiful Anwar đã giúp xác định danh tính. Còn hơn 10 nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính".

Phó Thống đốc Emil cho biết có tổng cộng 11 nạn nhân bị thương nặng đang chạy chữa cùng với 298 người khác bị thương nhẹ nằm trong 8 bệnh viện Kanjuruhan, Bệnh viện Wava Husada, Phòng khám Teja Husada, Bệnh viện Saiful Anwar, Bệnh viện Gondanglegi, Bệnh viện Wajak Husada, Bệnh viện Hasta Husada và Bệnh viện Mitra Delima. Tuy nhiên, dữ liệu về thảm kịch ở sân Kanjuruhan vẫn có thể thay đổi theo đánh giá của Nhóm Dịch vụ Y tế tỉnh Đông Java.

BPBD Đông Java cũng nêu chi tiết rằng thảm kịch này đã ảnh hưởng đến việc tám xe cảnh sát bị hư hại và các cơ sở của Sân vận động Kanjuruhan bị hỏng hóc nặng nề.

Các cổ động viên tràn xuống sân và sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay đã giẫm đạp nhau ở lối ra tìm cách thoát thân. Ảnh: Bola.

Các cổ động viên tràn xuống sân và sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay đã giẫm đạp nhau ở lối ra tìm cách thoát thân. Ảnh: Bola.

Cuộc náo loạn tại sân vận động Kanjuruhan đã xảy ra sau trận thua 2-3 của Arema FC trước Persebaya vào đêm 1-10. Cổ động viên Arema nhảy xuống sân sau trận đấu vì không chấp nhận kết quả thua Persebaya. Cảnh sát đã phản ứng với vụ việc bằng cách ngăn chặn và bắn hơi cay vào đám đông.

Hơi cay không chỉ bắn vào những cổ động viên vào sân, mà còn bắn vào khán đài, sau đó gây ra sự hoảng loạn của các cổ động viên. Do đó, đám đông khán giả chạy và chen lấn về phía lối ra, gây khó thở. Họ giẫm đạp lẫn nhau để tìm cách thoát thân.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino chia buồn với thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, Đông Java và bày tỏ lòng thương tiếc đến các nạn nhân. Ông cho rằng sự kiện này là những ngày đen tối đối với bóng đá thế giới.

Sân vận động Kanjuruhan hư hỏng và hoang tàn sau thảm họa. Ảnh: Bola.

Sân vận động Kanjuruhan hư hỏng và hoang tàn sau thảm họa. Ảnh: Bola.

"Thảm kịch đáng buồn này là một ngày đen tối đối với tất cả những người tham gia bóng đá. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã thiệt mạng" - ông Infantino viết trong một thông báo gửi đến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Ông Infantino cho biết FIFA và phần còn lại của cộng đồng bóng đá thế giới gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân, cả những người thiệt mạng và bị thương. Ông nhấn mạnh rằng FIFA luôn sát cánh cùng với nhân dân Indonesia, Liên đoàn bóng đá châu Á, Liên đoàn bóng đá Indonesia trong thời điểm khó khăn này. Ông Infantino cho biết làng túc cầu thế giới bàng hoàng trước vụ việc thương tâm này.

Trong khi đó, ngay sau khi biết thông tin đáng tiếc về chuyện xảy ra trên sân Kanjuruhan, tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia, ngay trong đêm 1-10, Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chia sẻ nỗi đau lớn này với PSSI và các lãnh đạo cao nhất của bóng đá Indonesia cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân trong sự cố đáng tiếc ở Indonesia.

Chủ tịch FIFA Infantino gửi lời chia buồn đến PSSI cùng rất nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia khác chia sẻ nỗi đau, trong đó có VFF. Ảnh: Bola.

Chủ tịch FIFA Infantino gửi lời chia buồn đến PSSI cùng rất nhiều Liên đoàn bóng đá quốc gia khác chia sẻ nỗi đau, trong đó có VFF. Ảnh: Bola.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết đây là một câu chuyện thương tiếc cho bóng đá Indonesia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Cùng ngày, VFF đã gửi thư chia buồn tới Liên đoàn Bóng đá Indonesia. Trong thư viết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam vô cùng đau buồn khi biết được sự việc đáng tiếc xảy ra tại Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát thương tâm của gia đình và bạn bè các nạn nhân trong vụ việc. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi lời cầu nguyện tới Liên đoàn bóng đá Indonesia trong thời khắc đau thương này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm